PHẦN II.: NHỊP SỐNG CON THIÊN CHÚA
(Đời sống ơn Chúa và các Bí tích)
“Các tín hữu chuyên cần với giáo huấn của các Tông Đồ và sự hiệp thông, việc Bẻ bánh và kinh nguyện” (Cv 2,42)
Vì tôi là người mạt nhất trong các Tông Đồ, và cũng không đáng gọi là tông đồ nữa, bởi tôi đã bắt bớ Hội Thánh của Thiên Chúa. Nên tôi có là gì, là bởi ơn Thiên Chúa, và ơn Người xuống cho tôi đã không ra hư luống. Trái lại, tôi đã tận lực lao công hơn họ hết thảy. Song hẳn không phải tôi, nhưng có ơn Thiên Chúa với tôi”.(1 Cr 15,9-10)
Bài 18 ƠN CHÚA
Ngôi Hai xuống thế làm người
Ngài ban sức sống của Ngài cho ta
Đây là ân sủng chan hoà
Là Thần Khí Chúa trong ta tuôn trào
Cho ta được sống dồi dào
Được làm con Chúa biết bao vui mừng
Ơn Ngài mà chẳng đỡ nâng
Sức riêng chẳng kiếm được phần rỗi đâu
Như Ngài đã phán hôm nao
“Không Thầy con chẳng thể nào làm chi”
Đường đời nhịp bước ta đi
Ơn Ngài hai thứ còn gì quí hơn
Này công chính hoá một ơn
Chính là sức sống của Ngài trong ta
Ngài ban qua Phép Rửa xưa
Nhưng rồi tội trọng làm ta đoạ đày
Muốn tìm lại được ơn này
Vào toà cáo giải tỏ bày tội ta
Hoặc là thống hối sâu xa
Ăn năn vì phạm đến Cha khôn lường
Còn ơn trợ giúp thông thường
Chúa dùng soi lối chỉ đường cho ta
Giúp làm lành, dữ tránh xa
Để ơn công chính tăng gia thêm nhiều
Khi ta sa đoạ trăm chiều
Ơn này giúp sức biết điều ăn năn
Ôi tình yêu Chúa khoan nhân
Luôn ban phát đủ ơn cần cho ta
Vì Ngài muốn khắp gần xa
Người người được rỗi hoan ca trở về
Con người lắm lúc đam mê
Chối từ ơn Chúa chẳng nghe lời Ngài
Còn ai chẳng muốn dạt phai
Muốn ơn trợ giúp thêm dài thêm lâu
Nhớ năng làm làm phúc nguyện cầu
Sống đời bí tích trước sau mặn nồng.
(Đời sống ơn Chúa và các Bí tích)
“Các tín hữu chuyên cần với giáo huấn của các Tông Đồ và sự hiệp thông, việc Bẻ bánh và kinh nguyện” (Cv 2,42)
Vì tôi là người mạt nhất trong các Tông Đồ, và cũng không đáng gọi là tông đồ nữa, bởi tôi đã bắt bớ Hội Thánh của Thiên Chúa. Nên tôi có là gì, là bởi ơn Thiên Chúa, và ơn Người xuống cho tôi đã không ra hư luống. Trái lại, tôi đã tận lực lao công hơn họ hết thảy. Song hẳn không phải tôi, nhưng có ơn Thiên Chúa với tôi”.(1 Cr 15,9-10)
Bài 18 ƠN CHÚA
Ngôi Hai xuống thế làm người
Ngài ban sức sống của Ngài cho ta
Đây là ân sủng chan hoà
Là Thần Khí Chúa trong ta tuôn trào
Cho ta được sống dồi dào
Được làm con Chúa biết bao vui mừng
Ơn Ngài mà chẳng đỡ nâng
Sức riêng chẳng kiếm được phần rỗi đâu
Như Ngài đã phán hôm nao
“Không Thầy con chẳng thể nào làm chi”
Đường đời nhịp bước ta đi
Ơn Ngài hai thứ còn gì quí hơn
Này công chính hoá một ơn
Chính là sức sống của Ngài trong ta
Ngài ban qua Phép Rửa xưa
Nhưng rồi tội trọng làm ta đoạ đày
Muốn tìm lại được ơn này
Vào toà cáo giải tỏ bày tội ta
Hoặc là thống hối sâu xa
Ăn năn vì phạm đến Cha khôn lường
Còn ơn trợ giúp thông thường
Chúa dùng soi lối chỉ đường cho ta
Giúp làm lành, dữ tránh xa
Để ơn công chính tăng gia thêm nhiều
Khi ta sa đoạ trăm chiều
Ơn này giúp sức biết điều ăn năn
Ôi tình yêu Chúa khoan nhân
Luôn ban phát đủ ơn cần cho ta
Vì Ngài muốn khắp gần xa
Người người được rỗi hoan ca trở về
Con người lắm lúc đam mê
Chối từ ơn Chúa chẳng nghe lời Ngài
Còn ai chẳng muốn dạt phai
Muốn ơn trợ giúp thêm dài thêm lâu
Nhớ năng làm làm phúc nguyện cầu
Sống đời bí tích trước sau mặn nồng.