Trong niềm vui xuân mới, và kỷ niệm 1214 năm ngày sinh cụ Thủy tổ Vũ Hồn (804-853), ngày mùng 8 tết Mậu Tuất, nhằm 23-2-2018, anh chị em dòng họ Vũ Võ không phân biệt tôn giáo từ nhiều nơi của tỉnh Bình Định đã cùng tham gia cuộc hành hương thăm 5 từ đường Dòng họ Vũ Võ thuộc huyện Phù Cát, cùng với một số anh chị em giáo dân và bạn trẻ của hai giáo xứ Huỳnh Kim và Phú Hữu, tổng cộng khoảng 170 người. Có cả những anh chị em giáo dân từ Đại Bình phía Bắc xa xôi và từ họ Tân Thuộc hẻo lánh phía Tây tham dự. Về phía linh mục, có cha Giuse Nguyễn Bá Trung, cha Gioan Phêrô Võ Tá Khánh và cha Phêrô Võ Hoàng Sâm.

Đây là ngày du xuân giao lưu Dòng họ Vũ Võ lần thứ ba nhân ngày kỷ niệm hằng năm mừng sinh nhật của vị khởi tổ. Lần đầu, Xuân Quý Tỵ 2013, tập trung tại Đền thờ anh hùng Võ Duy Dương, Thị xã An Nhơn, dâng thánh lễ và dùng cơm trưa giáo xứ Phú Hữu rồi đi thăm ba từ đường thuộc huyện Tây Sơn. Lần thứ hai, Xuân Ất Mùi 2015, khởi đầu tại nhà thờ Giáo xứ Phù Mỹ rồi kết thúc tại từ đường Kim Giao Nam, xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn. Năm nay, khởi đầu tại khuôn viên nhà thờ Huỳnh Kim rồi kết thúc tại từ đường Suối Vùi, thôn Vĩnh Trường, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát.

Trong lời chào mừng tại Huỳnh Kim, linh mục Võ Tá Khánh, trưởng Ban Tổ chức, nêu rõ: “Các cuộc hành hương giao lưu này nhằm tạo tình thân ái và sự hiểu biết lẫn nhau giữa anh chị em dòng họ Vũ Võ Công Giáo và ngoài Công Giáo. Lịch sử cho biết từ năm 1742, người Công Giáo Viễn Đông bị gián đoạn việc thờ phụng Tổ tiên theo lối cổ truyền, mãi cho tới năm 1965, tức là chỉ mới cách nay 53 năm, các tín hữu Việt Nam mới được nối lại với nét đẹp văn hóa truyền thống này. Sự xa cách hơn 200 năm ấy đã tạo ra nhiều hiểu lầm đáng tiếc. Việc tổ chức hành hương thăm các từ đường ngoài Công Giáo của bà con cùng dòng họ giúp các tín hữu Công Giáo lại thấy gần gũi hơn với truyền thống xưa. Đây cũng là dịp để tốt để chúng tôi chia sẻ cho anh chị em không cùng tín ngưỡng biết đôi phần về niềm tin Kitô giáo, cách riêng là cách nhìn của Giáo Hội Công Giáo về việc tôn kính Tổ tiên. Trong thực tế, hầu như cả ngày chúng ta phải di chuyển, không có giờ trao đổi nhiều. Do đó, Ban Tổ chức xin được cung ứng một số sách báo miễn phí. Quý vị nào quan tâm, xin mời lấy vài quyển đem về đọc sau.”

Cha Giuse Nguyễn Bá Trung, chính xứ Huỳnh Kim, đã tích cực tạo mọi điều kiện thuận lợi từ mặt bằng, các tiện ích cho đến nhân sự. Các chị em Legio Mariae đã nhiệt tình lo phần ẩm thực, quét dọn khuôn viên tiếp đón. Quý vị trong Hội đồng Giáo xứ đã giúp lo trang trí và âm thanh. Các bạn trẻ Junior của Giáo xứ Huỳnh Kim và Thiếu Nhi Thánh Thể của Giáo xứ Phú Hữu đã xuất sắc đóng góp văn nghệ mừng Xuân với hai kịch bản “Bốn biển con cùng một Cha”, “Người Cha nhân hậu” và những vũ khúc phụ họa cho nội dung của thông điệp Tình Cha (Xem youtube tại:

Xem Video

. Một số bạn trẻ và sinh viên cả giáo và lương đã tham phục vụ.

Đoàn hành hương rời Huỳnh Kim lúc 11g45, lần lượt đến thăm các từ đường dòng họ Vũ/Võ tại thôn Kiều Huyên, xã Cát Tân, gần họ Kiều Đông; từ đường tại thôn Tân Hóa Nam, xã Cát Hanh, trên đường đi Giáo xứ Cây Rỏi; từ đường tại xóm Hanh Mai, xã Cát Hanh, và thôn Chánh Danh xã Cát Tài - hai từ đường này đều thuộc địa bàn Giáo họ Hòa Mục, nằm trên trục lộ từ Ngã Ba Chợ Gồm đi Đề Gi; cuối cùng đoàn trở lại Quốc lộ 1A, thăm từ đường Suối Vùi thuộc thôn Vĩnh Trường, xã Cát Hanh, trên địa bàn Giáo xứ Phù Cát.

Sau lễ thắp hương niệm tổ tại Suối Vùi, đoàn hành hương đã ngồi lại chia sẻ hơn một giờ. Đại biểu từ các huyện, thị xã trong Tỉnh và từ Tp Quy Nhơn đều đánh giá cao tác dụng nối kết tình thân giữa lương giáo mà cuộc hành hương đã đem lại. Vị chủ tịch Hội đồng Dòng họ Vũ Võ huyện Tuy Phước ước mong năm tới mọi người sẽ viếng thăm các từ đường Võ tộc trên địa bàn huyện này. Với lời ước hẹn ấy đoàn hành hương chia tay trong khúc hát Nối Vòng Tay Lớn.

Bài của Tâm An