Hằng năm, cứ vào tuần cuối của tháng 2, Đoàn TNTT Giuse, Miami tổ chức trại đoàn cho các em Thiếu nhi. Bắt đầu từ trại đoàn đầu tiên khi mới thành lập khi còn ở Gx. Thánh He-len đến khi trở thành Giáo xứ ĐMLV, đây là trại lần thứ 7 với tên Hừng Đông 7 tại Công viên Tree Tops Park, Davie, từ 23 - 25.02. Chủ đề của trại đoàn: "Còn Hài nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa - The child grew and became strong, filled with wisdom, and the favor of God was upon him" (Lu-ca 2,40).

Xem Hình

Số các em ghi danh tham dự trại năm nay là 135 và khoảng 25 huynh trưởng phụ giúp. Nếu so với số ghi danh trại đầu tiên khoảng 50 chục, thì có thể nói mỗi năm các phụ huynh càng tin tưởng hơn khi cho con tham dự Đoàn TNTT.

Trải qua các ngày trại, dù thời tiết cũng không thuận lợi lắm vì mưa lớn đêm thứ Sáu làm cho kiến bò ra nhiều chỗ cắn các em, nhưng tinh thần của các em nói chung từ độ tuổi 7 đến 16, đã tham gia một cách hăng say và vui tươi. Các em thể hiện một tinh thần kỷ luật nghiêm chỉnh, vâng theo lệnh chỉ huy của các trưởng và đội trưởng, cùng nhau thi đua các trò chơi, nhất là Hành trình Đức tin, Lửa Thiêng, diễn kịch theo chủ đề, tập dâng hoa kính Đức Mẹ và tham dự các Thánh Lễ. Bên cạnh đó, các em cũng được các trưởng, các phụ huynh tình nguyện nấu cho những bữa ăn ngon và đầy đủ. Có những em ở nhà lười ăn, thụ động, nhưng khi tham dự trại đã trở nên linh hoạt hơn và ăn khoẻ hơn. Một tín hiệu đáng mừng cho thế hệ trẻ Việt Nam tương lai. Sau những trò chơi thi đua, các em được cha TU và các trưởng trao tua khen thưởng và cờ danh dự cho đội xuất sắc. Nhìn nét mặt các em hãnh diện khi được gắn tua trên cầu vai, biểu hiện sự cố gắng của mình đạt chiến thắng.

Trại Đoàn kết thúc vào trưa CN 25-02 sau khi đã được Cha TU tổng kết và chúc lành. Các em được cha mẹ đón về cho dù mệt nhọc và thiếu ngủ, nhưng vẫn thể hiện sự vui tươi vì những ngày hạnh phúc đã có được. Xin cám ơn quí Trợ tá, quí Trưởng, quí Phụ huynh và quí Ân nhân đã góp phần công khai hoặc âm thầm cho Trại Đoàn thành công năm nay. Xin Chúa, qua lời cầu bầu của Mẹ La Vang và Thánh cả Giuse, chúc lành cho chúng ta.

LM. Nguyễn Kim Long - TU