Chú nhật thứ Hai Phục sinh cũng là lễ Kính Lòng Chúa Thương xót, Cộng đoàn Lòng Chúa Thương xót thuộc Giáo xứ Chính tòa Phủ Cam long trọng mừng Bổn mạng. Đặc biệt hôm nay là lần đầu tiên Đức Tổng Giám Mục Giáo phận chủ tế Thánh lễ mừng Kính Lòng Chúa Thương xót tại Tổng Giáo phận Huế. Trong tâm tình cảm tạ vì biết bao hồng ân mà Chúa đã ban cho mỗi hội viên Phong trào Lòng Chúa Thương xót trong bao năm qua, lại được Đức Tổng Giám Mục dâng Thánh lễ tạ ơn hôm nay, mọi người đều hân hoan và vui mừng, càng sốt sắng hơn nữa.

Xem Hình

Nói lời chào mừng Cộng đoàn Lòng Chúa Thương xót trước Thánh lễ, Đức Tổng Giám Mục đặc biệt nhắc lại sự kiện Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolo II đã tôn kính Lòng Chúa Thương xót và đặt ngày lễ Chúa Nhật thứ Hai Phục sinh là ngày lễ Kính Lòng Chúa Thương xót. Chúng ta cầu nguyện cho Phong trào Lòng Chúa Thương xót ngày càng phát triễn để loan báo Tin mừng của Chúa khắp nơi.

Trong bài giảng lễ, Đức Tổng Giám Mục chia sẻ: Phong trào Lòng Chúa Thương xót chỉ mới phát triển kể từ sau khi Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolo II ban hành việc chọn ngày Chúa Nhật thứ Hai Phục sinh là lễ Kính Lòng Chúa Thương xót, và Thiên Chúa đã mặc khải qua Thánh Nữ Faustina. Chỉ trong một thời gian ngắn, phong trào đã lan rộng khắp nơi trên thế giới. và được tất cả mọi người từ những người giàu sang phú quí, doanh nhân, trí thức cho đến những người nghèo khổ, địa vị thấp kém trong xã hội. Riêng tại Giáo phận Thánh Hóa, chỉ mới đây thôi số lượng chỉ hơn 7 ngàn, nhưng vừa qua trong Thánh lễ Kính Lòng Chúa Thương xót, Ngài cũng rất ngạc nhiên khi số lượng tham gia đã lên đến trên 10 ngàn người. Và con số vẫn gia tăng một cách khác thường, vậy đâu là bí quyết, đâu là lý do để người ta tham gia phong trào một cách nhanh chóng. Phải có gì đó đánh động đến tâm tư con người để người ta tham gia một cách nhiệt tình như vậy. Thật ra không phải việc tôn sùng Lòng Chúa Thương xót không phải mới bắt đầu sau này, mà là kể từ khi Giáo hội tôn sung Thánh Tâm Chúa Giêsu, nghía là từ khi người lính cầm đòng đâm vào trái tim Chúa Giêsu trên Thập giá, máu và nước đã chảy ra. Máu tượng trưng cho sự sống, các nhà Thần học thì cho rằng: Máu tượng trưng cho Bí tích Thánh thể. Chúa Giê su đã hy sinh thân mình để nuôi dưỡng nhân loại. Nước tượng trưng cho Bí tixhs Thánh tẩy, cho sự tẩy rửa và sự bình an. Vậy tại sao đã có tượng ảnh Thánh tâm Chúa Giêsu lại còn có thêm tượng ảnh Lòng Chúa Thương xót? Đó chính là cách Chúa nhấn mạnh cho con người trong thời đại này, theo các nhà nghiên cứu thì trên thế giới này chưa lúc nào có được quá 2 phút đồng hồ không có chiến tranh. Nhất là trong thời gian qua, bao cuộc chiến tranh khủng bố xảy ra trên toàn thế giới. Các nước Mỹ, Nga, Pháp, Đức, Anh .v.v… đã tốn biết bao tiền bao tiền của để lắp đặt các thiết bị theo dõi chống khủng bố ở những nơi công cộng. Ngay tại Việt Nam chúng ta, không còn chiến tranh nhưng lại nảy sinh ra tình trạng vô cảm ở con người sống trong xã hội, nhất là ở tầng lớp thanh thiếu niên, ngay cả các nữ sinh cũng tổ chức đánh đập và tra tấn bạn mình, thậm chí vợ chồng cũng giết nhau chỉ vì những lý do hết sức cỏn con. Con người hầu như không còn có tình yêu thương đồng loại, thế giới đang sống trong bạo lực và vô cảm đối với tha nhân, nói theo cách mà chúng ta suy niệm trong Thánh lễ hôm nay là không có lòng thương xót. Chính vì vậy hình Lòng Chúa Thương xót là hình ảnh rất phù hợp với thời đại chúng ta hôm nay, con người trong thời ngày nay cần đến tình thương để chấm dứt chiến tranh, để quan tâm tới nhau hơn, để thể hiện và chia sẻ tình yêu một cách thiết thực. Hai luồng sang xuất phát từ trái tim Chúa Giê su là biểu tượng của máu và nước, là biểu tượng của tình yêu thương. Đó là dấu tích mà Chúa đã dành cho nhân loại, chúng ta thực sự là con cái Ngài khi chúng ta nhìn ra được dấu tích yêu thương của Ngài dành cho mỗi người chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho thế giới biết nhận ra tình yêu thương của Ngài dành cho chúng ta và mang tình yêu thương đó đến với mọi người trên thế giới này cũng như trong xã hội mà chúng ta đang sống.

Sau Thánh lễ, chị Văn Thị Nỡ, trưởng Phong trào Lòng Chúa Thương xót Phủ Cam đã thay mặt cộng đoàn dâng lời cảm tạ và tri ân Đức Tổng Giám Mục, Cha Quản xứ cũng là Linh giám của Phong trào Lòng Chúa Thương xót Phủ Cam, Ngài đã luôn mời gọi cộng đoàn tham Lòng Chúa Thương xót, đặc biệt vào lúc 3 giờ chiều mỗi thứ Tư hàng tuần, Ngài đều dâng Thánh lễ Kính Lòng Chúa Thương xót, đặc biệt Ngài còn mời gọi anh chị em Lòng Chúa Thương xót hiệp dâng Thánh lễ tại gia đình những bệnh nhân, những người già cả tật nguyền không thể tham dự Thánh lễ tại Nhà thờ. Cách riêng cảm ơn Đức Tổng đã ưu ái dâng Thánh lễ Kính Lòng Chúa Thương xót, bổn mạng Phong trào hôm nay một cách long trọng.

Trương Trí