VATICAN (Zenit.org).- Các hội đồng Giám Mục nói sự thiếu thực hành tôn giáo giữa nhiều người Công Giáo là do thiếu hiểu biết bí tích Thánh Thể.

Nhận thức đó được góp nhặt từ những câu trả lời mà các hội đồng giám mục thế giới đã gởi về Vatican, để trả lời một bản câu hỏi về Thánh Thể chuẩn bị cho Thượng Hội Đồng Giám Mục sắp đến.

Điểm này xuất hiện trong "instrumentum laboris," hay là văn kiện làm việc, của khóa họp Thượng Hội Đồng Giám Mục sẽ được tổ chức tại Roma từ 2-23/10. Chủ đề thượng hội đồng là "Thánh Thể: Nguồn Mạch và Thượng Đỉnh của sự Sống và Sứ Vụ Giáo Hội."

Văn kiện làm việc 90-trang, sẽ được sử dụng như nền tảng cho những bài diễn văn tại khóa hợp, được giới thiệu với báo chí hôm nay do Tổng Giám Mục Nikola Eterovic, tổng thư ký Thượng Hội Đồng Giám Mục.

Văn bản được viết sau khi gởi đi những "lineamenta," hay là đề cương, và một bản câu hỏi cho 113 hội đồng giám mục, 11Thương Hội Đồng Giám mục các Giáo Hội Phương Đông, 25 bộ thuộc Giáo triều Roma; va Liên Hiệp càc Bề Trên Cả những hội dòng tu sĩ.

Tổng Giám Mục Eterovic cho biết " Các câu trả lời được gởi đến từ hơn 90% trong những cơ chế nói trên. Nhiều nhận xét từ các giám mục, linh mục, những nam và nữ tu sĩ và, hơn hết, hàng giáo dân" cũng đã gởi tới.

Tham dự Thánh Lễ.

Phần I văn kiện làm việc, tiêu đề "Thánh Thể và Thế Giới Ngày Nay," giải thích rằng từ những câu trả lời cho bản câu hỏi, người ta có thể kết luận việc tham dự "Thánh Lễ Chúa Nhật rất cao trong nhiều Giáo Hội địa phương các nước châu Phi và trong một số Giáo Hội châu Á".

Văn kiện làm việc ghi nhận "Ngược lại, hiện tượng đối ngược được chứng minh trong hầu hết các xứ châu Âu và châu Mỹ và trong một số xứ châu Đại Dương,. đạt những thái cực tiêu cực 5%".

"Trong đa số trường hợp, các tín hữu nào coi thường luật ngày Chúa Nhật, không coi trọng việc tham dự Thánh Lễ," văn kiện khẳng định. "Cuối cùng, họ không biết Hy Lễ và bữa tiệc Thánh Thể chủ yếu là gì, mà trong đó tập hợp các tín hữu xung quanh bàn thờ Chúa.

"Phải cổ võ một khóa giáo lý liên tục và mãnh liệt liên quan với tầm quan trọng và luật buộc tham dự Thánh lễ các ngày Chúa Nhật và những ngày lễ buộc," văn kiện nói tiếp. "Thỉnh thoảng tầm quan trọng của luật buộc bị đánh giá thấp, nói rằng khi có lòng muốn là đủ giữ trọn luật đó"

Văn kiện khẳng định rằng giữa những hiện tượng gây lo lắng nhất là sự kiện có "một sự sút giảm trong việc thực hành đức tin và trong việc tham gia Thánh Lễ, chủ yếu là nơi giới trẻ".

"Những nghi thức không đáng kể".

Văn kiện ghi nhận rằng "Điều này kêu gọi suy tư về việc các mục tử và giáo lý viên phải dành bao nhiêu thời gian cho việc giáo dục giới trẻ và các em trong đức tin, và phải bao nhiêu thời gian dành cho những sinh hoạt khác, như những sinh hoạt có tính xã hội".

Văn kiện nói thêm rằng một quan tâm khác là sự nhận thấy "một sự yếu kém về cảm giác mầu nhiệm trong những xã hội tục hóa".

"Giữa những sự khác, điều này có thể được gán cho những giải thích và những hành động làm méo mó ý nghĩa canh tân phụng vụ của Công Đồng, và hậu quả là điều này sinh ra những nghi thức tầm thường thiếu ý nghĩa thiêng liêng".

Nhưng, điều đó phản chiếu "sự thoả mãn với một phụng vụ được hội nhập có thể làm cho sự tham gia tích cực hơn," đặc biệt trong Thánh lễ.

Văn kiện làm việc khẳng định hai nguy cơ lớn đe dọa Thánh Thể ngày nay trong các công đồng Kitô hữu là "sự tục hóa việc cứu rỗi và thuyết tương đối tôn giáo"..

Sinh hoạt truyền giáo.

Văn kiện giải thích: "nguy cơ thứ nhất dẫn tới sự dấn thân thiên về con người, nhưng một con người được qui chiếu đơn phương về một chiều kích ngang. Thỉnh thoảng xem ra có người liên kết ơn gọi của thừa tác viên các mầu nhiệm Thiên Chúa với ơn gọi của người tổ chức công bình xã hội."

Về phần mình, thuyết tương đối tôn giáo "dẫn tới sự hủy diệt chân lý Kitô giáo, như người ta chủ trương rằng tôn giáo này cũng tốt như một tôn giáo khác."



Nhưng, văn kiện nhắm không phải nuôi dưỡng "chủ nghĩa bi quan," nhưng ủng hộ "sinh hoạt truyền giáo của Giáo Hội."

Muốn hoàn thành sự này, " cần có "những môi trường kiểu mẫu trong đó Thánh Thể thật sự được chấp nhận với dức tin và được cử hành đúng đắn, những nơi mà trong đó người ta có thể sống cách cá nhân bản chất Thánh Thể: đó là giải đáp thật sự duy nhất cho sự tìm kiếm ý nghĩa sự sống, điều này đặc tính hóa con người trong mọi lãnh vực,"