Toronto: Đức Giám Mục Ignatiô Uông Tung Chương (Ignatius C. Wang), Giám Mục tại San Francisco là vị giám mục Trung Hoa tiên khởi tại Hoa Kỳ đã lạc quan về tương lai giáo hội nơi quê nhà Trung Quốc.

Đức Giám Mục Ignatiô Chương thường trở về cố hương Trung Quốc cứ mỗi hai năm một lần, cho biết tại nhiều phần ở Trung Quốc những sự chia rẽ giữa giáo hội được chính quyền thừa nhận và giáo hội hầm trú vẫn không thể nhận ra được.

Trong một chuyến viếng thăm, Đức Giám Mục đã kể lại dịp gặp gỡ một giám mục thuộc giáo hội yêu nước được nhà nước thừa nhận và một giám mục thuộc giáo hội hầm trú cùng sống chung trong một hộ.

"Nếu họ cần giúp đỡ cho lễ thêm sức, họ vẫn có thể xin sự giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng tại những nơi khác ở Trung Quốc, các vị lãnh đạo của giáo hội hầm trú và giáo hội yêu nước "thù địch lẫn nhau".

"Luôn luôn có vấn đề ở đó, nó không phải là trắng hay đen; nhưng chúng ta cần làm việc với người rầu rĩ ".

Đức Cha Uông Tung Chương hiện đang ở Toronto- Canada vào trung tuần tháng 7, để cử hành sinh nhật thứ 18 cho một giáo xứ Các Chân PhướcTử Đạo Trung Hoa tại thành phố, cho biết ngài lấy làm lạc quan về liên hệ trong tương lai giữa Trung Quốc và Vatican.

"Mọi sự đang diễn ra êm thắm. Nó giống như điệu vũ; chúng ta tiến 3 bước và lui lại một bước".

Khi Đức Cha Chương viếng thăm Trung Quốc, ngài biết rằng nhà nước Trung Quốc đang theo dõi ngài. "Họ biết tôi, khi tôi ở đó; anh chị em không thể giả dạng được".

Trái ngược với sự nhận thức của cộng đồng, ngài nói rằng giáo hội hầm trú cởi mở cho tất cả mọi người đến xem. Đó là một tình huống mà nó phản ánh sự không nhất quán theo đường lối mà các viên chức áp đặt luật pháp.

Còn đối với sự liên hệ giữa hai giáo hội như thế nào, Đức Cha Uông Tung Chương nói nằng giáo dân Công Giáo hòa hợp lẫn nhau khó mà biết được sự khác biệt đến lòng trung thành của họ.

Đức Cha Uông Tung Chương đã đi rất nhiều nơi để ủng hộ cho các cộng đồng tín hữu Công Giáo Trung Hoa khắp nơi trên đất Hoa Kỳ, nhưng ngài nhìn thấy sự hứa hẹn đặc biệt giữa người Công Giáo Trung Hoa tại Canada.

Đức Cha nói:"Toronto và Vancouver, tôi thiết nghĩ ở đó có niềm hy vọng lớn lao từ 2 nơi này. Các giáo xứ tại đó thật sự hiếm có. Công Giáo thật sự phát triển".

Đó là một tình huống mà ngài muốn đối chiếu sự tương phản nơi giáo phận của ngài tại San Francisco, nơi mà vấn đề cấp thiết nhất giữa người Công Giáo Trung Hoa là thiếu linh mục. "Vấn đề chính là ơn gọi. Tại San Francisco chúng tôi không có được đến một người tu sinh Trung Hoa, không một người nào".

Cậu Uông Tung Chương sinh năm 1954 tại Bắc Kinh, trong một gia đình Kitô Giáo thuộc dòng họ 12 đời của vua Phổ Nghi, nhà vua cuối cùng của Triều Mãn Thanh tại Trung Quốc.

Cậu Chương được thụ phong linh mục tại Hồng Kông vào năm 1959, Ngài đã lấy bằng tiến sĩ Giáo Luật tại Roma. Vì không thể trở về mục vụ tại Trung Quốc, nên đã nhận bài sai làm việc mục vụ tại Caribbean thuộc đảo Grenada.

Khi còn làm việc tại Grenada, lúc đó Cha Chương đã tới San Francisco vào năm 1974 để thăm một người chị góa Anna Yeun, đang mắc bệnh ung thư. Khi Cha nhận ra người chị ruột của mình đang chết dần vị căn bệnh, Ngài đã xin ở lại San Francisco và sau khi người chị qua đời vào năm 1978, Cha Chương làm giám hộ nuôi nấng ba đứa cháu mồ côi mẹ: Marie 18 tuổi, Jane 16 tuổi và Joseph 9 tuổi.

Đức Cha đã kể lại "có lúc người ta nói tôi là một người cha đơn chiếc. Tôi nói thì có sao. Đó là một kinh nghiệm quý báu. Nó giúp tôi để trưởng thành".

Cha Chương được Cố Giáo Hoàng Phaolô II bổ nhiệm làm giám mục ngày 13/12/2002 và ngài đươc. thụ phong vào ngày 30/1/2003 tại nhà thờ Chánh Tòa St Mary ở San Francisco.