60. LÀM PHIỀN VÔ CÙNG

Tài xế xe công cộng bởi vì khách đi xe không ngớt hỏi giờ nơi ông ta, cho nên ông ta treo một cái đồng hồ trên xe.

Nhưng, từ đó về sau suốt ngày người ta không ngớt hỏi ông:

- “Cái đồng hồ này chạy đúng giờ không vậy ông?”

(Tiếu thoại đại tập hợp)

Suy tư 60:

Con người ta có tính hay tò mò và nghi ngờ.

Nhưng không phải tò mò với bản thân mình, mà là tò mò vì chuyện của người khác; không phải nghi ngờ bản thân mình, nhưng nghi ngờ người khác.

Trong cuộc sống hằng ngày có người nghi ngờ lòng tốt của người khác, họ đặt câu hỏi khi có ai đó được giúp đỡ, họ chỉ nhìn thấy mình quá đầy đủ mà không nhìn thấy những nhu cầu cần giúp đỡ của tha nhân; họ chỉ biết mình không cần ai giúp đỡ, mà không biết tha nhân đang cần sự giúp đỡ của người khác.

Khi không có đồng hồ thì hỏi giờ nơi người khác, nhưng khi người khác treo đồng hồ cho mà coi giờ thì nghi ngờ đồng hồ không biết chạy có đúng giờ hay không, đó là bệnh nghi ngờ của con người. Thay vì nghi ngờ đồng hồ chạy có đúng giờ không, thì nên cám ơn người đã tạo phương tiện thoải mái cần thiết cho mình, đó mới là người biết ơn và thức thời vậy.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info