Đức Ông Stephen Rossetti là một linh mục ở Giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học Công Giáo Hoa Kỳ và tích cực tham gia vào mục vụ trừ tà trong 13 năm qua. Trên trang web catholicexorcism.org, ngài có bài viết nhan đề “Exorcist Diary #227: Satan- Bringer of Death”, nghĩa là “Nhật Ký Trừ Tà số 227: Satan- Kẻ Mang Đến Cái Chết”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Sarah đã hoàn toàn bị chiếm hữu. Khi còn là một thiếu nữ, cô đã trao thân cho Satan. Trong những năm sau đó, cô trở nên ủ rũ, vô vọng và muốn tự tử. Trong khi cô muốn được giải thoát, Satan thường xuyên nhắc nhở cô rằng cô đã trao thân cho hắn. Họ đã có một hợp đồng. Satan thường xuyên dụ dỗ cô tự tử.

Cuối cùng, cô tìm được đường đến với một linh mục Công Giáo hiểu biết. Ngài nói với cô rằng cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu đã hủy bỏ hợp đồng của cô với Satan. Ngài thúc giục cô tin tưởng vào Chúa Giêsu, thực hành đức tin và gặp linh mục trừ tà. Cô ấy hiện đang trải qua một cuộc trừ tà kéo dài; những người tự nguyện dâng mình cho Satan thường mất nhiều thời gian hơn để được giải thoát. Họ là những người mà Satan đặc biệt không muốn từ bỏ.

Một khoảnh khắc mạnh mẽ trong Nghi thức trừ tà là kinh cầu lên án các danh hiệu của Satan. Chúng là một loạt danh sách những lời buộc tội đáng nguyền rủa (theo nghĩa đen) mô tả Kẻ Ác và hậu quả của tội lỗi. Chúng bao gồm những tên gọi như: inimice fidei (kẻ thù của đức tin), hostis generis humani (kẻ thù của loài người), vitae raptor (kẻ cướp đi sự sống), incestus auctor (tác giả loạn luân), justitiae decliinator (kẻ phá hoại công lý), malorum radix (gốc rễ của cái ác), causa discordiae (nguyên nhân của sự bất hòa), dolorum incestus (kẻ kích thích nỗi đau và nỗi buồn), pater mendacii (cha đẻ của sự dối trá) và nhiều hơn nữa. Lucifer ghét điều đó và mỗi lời lên án đều đánh anh ta như búa tạ.

Việc đọc thuộc lòng danh hiệu ma quỷ của hắn không chỉ có hiệu quả về mặt tinh thần, phản ứng của ma quỷ đối với những cái tên này thường được chẩn đoán. Giữa lúc Sarah đang được trừ tà, tôi bắt đầu đọc danh sách, phát âm rõ ràng và nhấn mạnh từng cái tên. Khi tôi nói đến tên gọi của Satan Mortis Adductor, Kẻ mang đến cái chết, nó đã phản ứng mạnh mẽ. Tôi đã nhấn trúng yếu huyệt của nó. Vì vậy, tôi dừng lại và lặp đi lặp lại trong vài phút: Mortis Adductor, Kẻ mang đến cái chết; Mortis Adductor, Kẻ mang đến cái chết; Mortis Adductor, Kẻ mang đến cái chết. Những con quỷ bắt đầu quằn quại và vùng vẫy dữ dội.

Satan và tội lỗi đã mang sự chết vào thế giới của chúng ta. Satan rất muốn làm như vậy với Sarah. Tôi đã yêu cầu Sarah cố gắng hết sức để từ bỏ Ác ma Tử thần. Tôi nói với cô ấy, “Hãy lặp lại theo tôi: 'Tôi từ bỏ Ác ma Tử thần. Tôi từ chối họ, tôi quở trách họ, tôi từ bỏ họ, và nhân danh Chúa Giêsu, tôi đuổi họ ra ngoài”. Đó là một buổi trừ tà mệt mỏi, nhưng rất hiệu quả.

Satan là kẻ mang đến sự chết. Mọi thứ về địa ngục đầy mùi chết chóc. Không có nước; nó đen, cằn cỗi và vô hồn. Chúng ta thấy sự hiện diện của Satan trong nhiều hành động gây chết chóc trên thế giới của chúng ta ngày nay. Đền thờ Satan thông báo rằng họ sẽ mở một phòng khám phá thai miễn phí ở New Mexico. Có lẽ sẽ tốt cho tất cả chúng ta nếu từ bỏ Ác ma Tử thần. Chúa Giêsu đã phá vỡ sự kìm kẹp của Satan trên thế giới này và trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta khẳng định rằng nơi Chúa Giêsu, chúng ta tìm được sự sống đích thực (Ga 14:6).
Source:Catholic Exorcism