65. KIM BĂNG (kim cài)

Các học sinh của một trung tâm nghệ thuật thủ công, vì để làm từ thiện nên đã chuẩn bị tổ chức một buổi triển lãm, bán một số sản phẫm của mình. Lần bán hàng từ thiện này là do một phụ nữ quý phái giàu có đứng ra tổ chức, bà ta là chủ của một công ty bách hóa.

Hà Hy Đạt là một cô gái tự cho mình là hơn người, cô ta vẫn cứ cho rằng mình là người thiết kế giỏi nhất và là chuyên gia thủ công sản phẫm nghệ thuật, cô ta nghĩ:

- “Năng lực của mình bây giờ có thể bộc lộ rồi, trước đây các bạn học ghét mình, thầy cô thì không mấy thích mình. Nhưng bà chủ của công ty bách hóa thì lại không biết mình, cũng không biết mấy thứ này là do ai làm, bà ta nhất định sẽ nói thật lòng.”

Cô ta đi vào trong chỗ triển lãm, chỉ vào một cái kim băng do người khác làm và hỏi bà chủ giá bao nhiêu tiền. Bà chủ giàu sang trả lời:

- “Tối thiểu là mười đồng.”

Hy Đạt lại chỉ một cái khác do cô gái khác làm, hỏi:

- “Còn cái này?”

Bà chủ giàu sang trả lời:

- “Cái đó một trăm đồng.”

Cuối cùng Hy Đạt không thể chờ đợi được nữa chỉ vào cái kim băng do mình làm hỏi:

- “Vậy cái kim băng này thì sao?”

Trong lòng nó nghĩ rằng bà ta sẽ nói cái này tốt nhất, quý nhất.

Bà chủ giàu sang trả lời:

- “Cái này sao? Nếu cô muốn mua hai cái kim băng hồi nảy, thì cái kim băng này sẽ tặng miễn phí cho cô đó.”

Hà Hy Đạt giống như ai đánh vào mặt mình một cái tát, mặt mày thẹn thùng đỏ hửng.

Người phụ nữ nhẹ nhàng nói với nó:

- “Ta biết cái kim băng này là do cô làm, nhưng rất xin lỗi, ta cần nói cho cô biết là nó cũng không tệ, cô đến đây là vì để biết chân tướng, thì ta cũng sẽ nói sự thật cho cô biết.”

(Một trăm câu chuyện giáo dục)

Suy tư ngắn 65:

“Lạy Chúa là vua muôn vua, xin nghe lời chúng con cầu nguyện, xin đừng cất đi những đau khổ khỏi chúng con, nhưng cất đi những kiêu ngạo của chúng con.”

Lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất chính là nhận ra những thiếu sót khuyết điểm của mình, để xin Chúa ban ơn trợ giúp mà sửa đổi cho đẹp lòng Chúa hơn trong cuộc sống.

Kiêu ngạo là tảng đá cản đường chúng ta đến với Chúa và tha nhân.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info