1. Tiếng gõ dồn dập từ trong quan tài khi cộng đoàn đang đọc kinh. Mọi người tin rằng đó là một phép lạ

Tờ New York Post có bài tường trình nhan đề “Dead woman wakes in coffin at her own funeral: ‘Miracle from God’”, nghĩa là “‘Phép lạ bởi Chúa’: Người phụ nữ đã chết thức giấc trong quan tài trong tang lễ của bà”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Lan Vy.

Những người đưa tang tại một lễ tang ở Ecuador đã bị choáng váng sau khi người thân “đã chết” của họ bắt đầu đập từ bên trong quan tài của bà.

Bella Montoya, 76 tuổi, đã tỉnh lại trong buổi đọc kinh cầu nguyện được tổ chức tại thành phố Babahoyo vào hôm thứ Sáu mùng 9 Tháng Sáu vừa qua.

Video đáng kinh ngạc cho thấy các nhân viên y tế chăm sóc Montoya sau khi những người thân yêu của cô ấy nhận ra rằng cô ấy vẫn còn sống.

Người ta có thể thấy rõ bà đang thở khi được đưa ra khỏi quan tài và đặt lên cáng.

Theo thông tấn xã Jam Press, con trai của bà Montoya, là anh Gilbert Balberán, nói với truyền thông địa phương: “Tay trái của mẹ tôi đập dồn dập vào thành quan tài và nó rung lên”.

Balberán tuyên bố buổi đọc kinh cầu nguyện được tổ chức chỉ bốn giờ sau khi Montoya được tuyên bố là đã chết. Một bác sĩ thậm chí còn cấp cho anh ta giấy chứng tử của mẹ mình.

Nguyên nhân cái chết của cô được liệt kê là ngừng tim, ngừng hô hấp.

Theo Balberán, việc ngừng tim, và hô hấp khiến cô mắc chứng cứng đờ - một tình trạng giống như bị thôi miên được đánh dấu bằng sự cứng đơ của cơ thể, giảm độ nhạy cảm với cơn đau và các chức năng cơ thể khi hơi thở chậm lại và ngưng hẳn.

Do đó, các binh sĩ tại bệnh viện cho rằng bà đã qua đời.

Montoya hiện đang được chăm sóc tại chính bệnh viện đã tuyên bố bà đã chết và con trai bà nói rằng bà đang trong tình trạng ổn định.

“Mẹ tôi đang thở oxy. Trái tim mẹ tôi ổn định,” anh tuyên bố. “Bác sĩ siết chặt tay mẹ tôi, và mẹ tôi phản ứng rất tốt. Họ nói với tôi đây là một dấu hiệu tốt vì nó có nghĩa là mẹ tôi chắc chắn còn sống.”

“Bây giờ, tôi chỉ mong sức khỏe của mẹ tôi được cải thiện,” anh nói thêm. “Tôi muốn mẹ tôi còn sống và ở bên cạnh tôi.”

Trong khi Balberán mô tả sự kiện này là một “phép lạ”, thì các binh sĩ nói rằng họ “đang dần dần hiểu rõ những gì đã xảy ra”.

Bộ Y tế Ecuador đã chỉ định một nhóm kỹ thuật điều tra lý do tại sao các binh sĩ lại cấp giấy chứng tử sai lầm như thế.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên một người được xác định là đã chết đã thức giấc trong đám tang của chính họ.

Mới năm ngoái, người thân của một bé gái 3 tuổi người Mễ Tây Cơ đã vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy cửa kính quan tài của em bị mờ sương khi xem tang lễ.

Những người tham dự sau đó đã kiểm tra mạch và phát hiện ra rằng cô gái trẻ vẫn còn sống - mặc dù sau đó cô đã qua đời trong bệnh viện.


Source:New York Post

2. Tòa án Vatican kết án các nhà hoạt động khí hậu vì làm hư hại bức tượng, phạt họ hơn 28.000 euro

Hôm thứ Hai, một tòa án Vatican đã kết án hai nhà hoạt động môi trường về tội gây thiệt hại nghiêm trọng và ra lệnh cho họ phải trả hơn 28.000 euro hay 30.000 đô la Mỹ tiền bồi thường sau khi họ đập bể một bức tượng cổ trong Bảo tàng Vatican trong một cuộc biểu tình nhằm thu hút sự chú ý về thay đổi khí hậu.

Hai thành viên của nhóm hoạt động môi trường Last Generation là Guido Viero và Ester Goffi cũng nhận án 9 tháng tù treo và nộp phạt mỗi người 1.620 euro. Nhà hoạt động thứ ba bị xét xử cùng họ, Laura Zorzini, bị phạt 120 euro.

Phiên tòa bắt nguồn từ một cuộc biểu tình ngày 18 tháng 8 tại Bảo tàng Vatican, trong đó Viero và Goffi làm hư hại tượng Laocoon, một trong những tác phẩm cổ quan trọng nhất trong bộ sưu tập được cho là có niên đại từ thế kỷ 1 trước Công nguyên Họ treo một biểu ngữ có nội dung “Thế hệ cuối cùng: Không khí đốt và không carbon,” khi Zorzini quay phim họ.

Hành động của họ là một phần của làn sóng các cuộc biểu tình của các nhà hoạt động có liên quan trên khắp Âu Châu nhằm vào các viện bảo tàng và các tổ chức văn hóa khác, làm tắc nghẽn giao thông trong nhiều ngày và gây ra sự gián đoạn nhằm thu hút sự chú ý đến điều mà các nhà hoạt động nói là sự thất bại của các chính phủ trong các hành động để chống biến đổi khí hậu.

Trong phần tranh luận cuối cùng, luật sư của Quốc gia Thành phố Vatican cáo buộc các bị cáo khai thác mối quan tâm đã biết của Đức Thánh Cha Phanxicô đối với vấn đề môi trường bằng cách gây ra thiệt hại “không thể đo lường được” đối với một phần di sản văn hóa và nghệ thuật của thế giới.

Luật sư Floriana Gigli cho biết Viero và Goffi biết sự phản đối của họ sẽ làm hỏng tác phẩm nghệ thuật, và chưa bao giờ bày tỏ sự hối tiếc về thiệt hại đã gây ra.

Không có bị cáo nào có mặt tại tòa án hình sự Vatican để nhận các bản án.

Trong phiên điều trần trước đó vào ngày 24 tháng 5, Viero và Goffi nói với tòa án rằng họ không bao giờ có ý định làm hỏng bức tượng, nhưng cũng mạnh mẽ bảo vệ quan điểm của họ. Viero nói với tòa án rằng ông cảm thấy có nghĩa vụ với tư cách là một người cha và người ông để thu hút sự chú ý đến việc Ý đã thất bại trong việc ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu.

Công tố viên Catia Summaria của Vatican đã yêu cầu bản án hai năm và phạt 3.000 euro mỗi người cho Viero và Goffi và bản án một tháng cho Zorzini. Nhưng cô ấy nói nếu tòa án quyết định án treo, các bị cáo phải hoàn trả toàn bộ chi phí thiệt hại cho bức tượng.


Source:AP

3. Nhật Ký Trừ Tà Số 244: Lòng thù oán là mồi ngon cho ma quỷ

Đức Ông Stephen Rossetti là một linh mục ở Giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học Công Giáo Hoa Kỳ và tích cực tham gia vào mục vụ trừ tà trong 13 năm qua. Trên trang web catholicexorcism.org, ngài có bài viết nhan đề “Exorcist Diary #244: Satan Consumed By Revenge”, nghĩa là “Nhật Ký Trừ Tà Số 244: Lòng thù oán là mồi ngon cho ma quỷ”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Tôi đã rất kinh ngạc trước sự ngoan cường và quyết tâm báo thù của một phù thủy. Cô ta có một mối quan hệ với một người đàn ông và cuối cùng đã chia tay. Cô ta bị tổn thương bởi sự phụ bạc nàu và cô quyết tâm trả thù.

Ban đầu anh ta không biết, cô ấy là một phù thủy thành thạo và cô ấy đã nguyền rủa anh ta hàng ngày. Tác dụng của “phép thuật” và những lời nguyền của cô ấy là rất thật vì nó kêu gọi sức mạnh của quỷ. Cô đang hàng ngày dày vò anh ta.

Điều đáng kinh ngạc là cam kết kiên định của cô ấy để trả thù. Cuộc chia tay đã xảy ra hơn ba năm trước và cô ấy vẫn hàng ngày săn lùng anh ta bằng hàng chục tin nhắn và nhiều lời nguyền rủa. Trọng tâm của cuộc đời cô ấy là trả thù và cô ấy đang hàng ngày dành hàng giờ để hủy hoại cuộc sống của anh ta. Cô thề rằng cô sẽ không bao giờ dừng lại.

Đây là một dấu hiệu khác cho thấy cô ấy là tay sai của Ác ma. Toàn bộ sự tồn tại của Satan là tìm cách trả thù Chúa, Đấng mà hắn tin rằng đã trở thành nạn nhân của hắn. Satan đang dành từng chút năng lượng đen tối của mình mãi mãi để chống lại tất cả những gì thánh thiện. Nhưng sự trả thù bất diệt của nó chỉ hủy hoại chính nó, cũng như sự trả thù bất diệt của mụ phù thủy này.

Nó một lần nữa nhắc nhở tôi về tầm quan trọng của sự tha thứ và Chúa Giêsu dạy chúng ta tha thứ cho những người làm tổn thương chúng ta (Lu-ca 6:27-29). Chúng ta cần giải thoát người khác khỏi mọi món nợ hoặc vết thương tâm linh liên quan đến chúng ta. Và bản thân chúng ta cũng cần được giải thoát. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không bị tổn thương hay những người đã làm tổn thương chúng ta là đúng. Thay vào đó, điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ không bị xác định là nô lệ và làm nô lệ cho những hành động và vết thương của chúng ta. Chúng ta nhìn nhận vết thương và trao nó cho Chúa Giêsu là Đấng chữa lành các linh hồn.

Tôi cảm thấy tồi tệ cho người đàn ông đang bị dày vò. Tôi cũng cảm thấy tồi tệ cho mụ phù thủy bị tiêu diệt bởi sự trả thù. Cô ta là người đau khổ và tôi cầu nguyện để xin cho cô ta được ơn biết tha thứ, xóa bỏ những lời nguyền rủa và chữa lành. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho người phụ nữ, là điều làm cô ấy ngạc nhiên! Cũng mong cô ấy biết tha thứ và tìm được bình yên.


Source:Catholic Exorcism