Ngày mai: Tòa Thánh Vatican công bố một văn bản quan trọng về Giáo Lý.

Rome, 13/12/07-Nhật báo Il Giornale phát hành ở Ý đưa tin vào ngày 14 tháng 12 năm 2007, tức ngày mai Thứ Sáu, Bộ Giáo Lý Và Đức Tin sẽ cho phổ biến một tài liệu quan trọng nói rõ Phúc Âm Hoá hay Rao Giảng Tin Mừng (Evangelization) là NHIỆM VỤ của mọi người Kitô Giáo.

Tờ báo Ý nói trên cho biết tài liệu này dài 15 trang phân biệt rành mạch ý nghĩa hai từ EVANGELIZATION và PROSELYTISM. Đối với Việt ngữ, các nhà thần học thường dịch chứ Evangelization là Rao Giảng Tin Mừng, Loan Báo Tin Mừng, Phúc Âm Hoá. Còn từ Proselytism thường được dịch là Chiêu Mộ Tín Đồ và theo một nghĩa rộng là Giảng Đạo.Từ này có ý nghĩa khuyến dụ ai theo một tôn giáo

Tờ Il Giornale cũng viết mục tiêu mà bộ Giáo Lý và Đức Tin phổ biến tài liệu này là nhằm sáng tỏ một vấn đề từng gây ra tranh cãi giữa các nhà thần học Công Giáo và Chính Thống Giáo, đặc biệt là Chính Thống Giáo Nga.

Tòa Thượng Phụ Chính Thống Giáo Nga thường cáo buộc Giáo Hội Công Giáo là đã đưa các nhà truyền giáo sang Nga nhằm chiêu mộ tín đồ cho Công Giáo, tức khuyến dụ tín hữu Chính Thống quay sang Công Giáo.(Proselytism)

Ngược lại các nhà lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo Nga phản bác rằng các hoạt động của các nhà truyền giáo chỉ ở trong phạn vi Rao Giảng Tin Mừng, mà phần chính là nhắm tới những người hiện đang không theo một giáo hội nào.

Tờ báo cũng đưa tin mục tiêu của sự phân biệt hai từ Rao Giảng Tin Mừng và Chiêu Mộ Tín Đồ là để việc thương thảo đại kết giữa Chính Thống Nga và Tòa Thánh Vatican được dễ dàng hơn.

Mặt khác, người ta thường đọc thấy các tin người Ấn Giáo hoặc Hồi Giáo quá khích ở Ấn Độ hay Pakistan tấn công các người Kitô Giáo hay phá hủy các cơ sở của các tôn giáo này với lý do mà họ cáo buộc là Kitô Giáo đã khuyến dụ các người Ấn Giáo hay Hồi Giáo theo Kitô Giáo. Nhiều khi họ cáo buộc các tổ chức Tin Lành đã dùng tiền bạc để chiêu dụ tín hữu

Vấn đề mà Bộ Giáo Lý và Đức Tin đưa ra tài liệu này cũng nhằm trả lời một số thần học gia Công Giáo. Trong những năm gần đây, Bộ Giáo Lý và Đức Tin đã nỗ lực giải thích vai trò duy nhất và cần thiết của Chúa Giêsu và Giáo Hội của ngài trong việc cứu độ (the unique and necessary role of Christ and his Church in salvation). Một trong những nổ lực đó là vào năm 2000,Tòa Thánh cho phổ biến tại liệu Dominus Jesus và trong tháng 7 vừa qua Tòa Thánh cho phổ biến tài liệu “Giải đáp một số câu hỏi liên quan đến một số khía cạnh Đức Tin về Giáo Hội ("Responses to Some Questions Regarding Certain Aspects of the Doctrine on the Church.").

Bộ Giáo Lý và Đức Tin cũng nhằm cảnh cáo một số thần học gia mà tác phẩm của họ đặt ra vấn đề vai trò của Giáo Hội có cần cho ơn cứu độ không

Theo tờ Il Giornale, đây là một văn bản quan trọng của Bộ Giáo Lý và Đức Tin nên trong cuộc họp báo để công bố tài liệu này sẽ có sự hiện diện của các giới chức cao cấp của Tòa Thánh. Đó là ĐHY William Levada, Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý và Đức Tin, Tổng Giám Mục Angelo Amato, Thơ Ký của Bộ Giáo Lý và Đức Tin, ĐHY Ivan Dias, Tổng Trưởng Bộ Rao Giảng Tin Mừng và ĐHY Francis Arinze: Tổng Trưởng Bộ Phụng Tự Thánh.