WASHINGTON -Hàng ngàn người tham dự buổi lễ kỷ niệm 40 năm Martin Luther King phát biểu câu bất hủ "I have a dream" - "tôi có một giấc mơ".

Họ tụ tập để nghe lại bài diễn văn bất hủ từng được tiến sĩ Luther King đọc lên trên bậc thềm đài tưởng niệm Lincoln, hồi năm 1963, trước diễn giả 250.000 người.

Con ông, Martin Luther King đệ tam, hôm nay nhận định bài diễn văn của cha đã thách thức Hoa Kỳ phải tự thay đổi, nhưng sau 40 năm, người da den ở Mỹ vẫn chịu khổ sở vì định kiến trong hệ thống pháp luật, giáo dục và y tế.

Người ta cũng đã khắc những dòng chữ tưởng niệm ở khu đài Lincoln, ghi nhận nơi ông Martin Luther King từng đứng hồi năm 1963.

Nếu nhìn lại 40 năm lịch sử nước Mỹ thì hồi 1963 người da đen không có quyền bỏ phiếu, không được dùng chung khách sạn, nhà hàng, nhà tắm cùng người da trắng.

- Tôi biết cha tôi không chỉ là người mơ ước - Martin Luther King đệ tam phát biểu - ông ấy không chỉ đọc bài diễn văn, mà ông ấy đã đi con đường phải đi.

Vào hai năm 1983 và 1993 người ta cũng đã tổ chức những buổi tưởng niệm tương tự.(bbc)