Trước khi được tại ngoại, Michael Jackson đã được đưa đến nhà giam chính của Santa Barbara.

Ca sĩ này bị giữ tại một sân bay địa phương khi trở về trên một chuyến bay riêng.

Chuyện tự đầu thú thực ra đã được dàn xếp với sở cảnh sát từ trước đó.

Rất nhiều cáo buộc về lạm dụng trẻ em rồi sẽ được đưa ra đối với ca sĩ này.

Michael Jackson phải nộp lại hộ chiếu, bị in dấu vân tay và chụp hình.

Thế nhưng ngay sau đó, anh ta đã được tại ngoại với mức phí đóng là ba triệu đôla Mỹ.

Michael Jackson sẽ phải ra tòa trong một ngày gần đây.

Các luật sư của ca sĩ này đã mô tả các cáo buộc về lạm dụng tình dục trẻ em là thô tục và không có cơ sở, và nói rằng Michael Jackson sẽ chứng minh là mình vô tội tại tòa án.

Chân dung

Điểm lại sự nghiệp của Michael Jackson, có thể nhận xét anh là thần đồng âm nhạc.

Mới bốn tuổi anh đã hát trong ban nhạc gia đình, The Jackson Five, và nhanh chóng trở nên nổi tiếng là ca sĩ chính cho ban nhạc, với không chỉ có tiếng hát mà còn tài nhảy nữa.

Nhưng mãi đến năm 1979, ở tuổi 2, sự nghiệp của Michael Jackson mới thực sự cất cánh với album “Off the wall”.

Ba năm sau, album “Thriller” cũng được khán thính giả đón tiếp nồng nhiệt và trở thành album bán chạy nhất trong lịch sử nhạc pop.

Nhưng từ trước khi nổi danh, báo chí đã bắt đầu đồn đoán về đời tư của Michael Jackson.

Người ta nói anh như một người bị vây hãm bởi một tuổi thơ không bình thường, tách biệt với xã hội bên ngoài.

Rồi cách đây mười năm, người ta nghe đến câu chuyện Michael Jackson bị cáo buộc lạm dụng tình dục một cậu bé 13 tuổi.

Anh phủ nhận cáo buộc này nhưng phải dàn xếp ngoài tòa mất nhiều triệu đôla.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây trên truyền hình, Michael Jackson thú nhận có ngủ với trẻ con nhưng không theo kiểu có thể bị lên án. Một người bạn thân của anh là Uri Geller quả quyết Michael Jackson vô tội.

"Tất cả những bài ca, những điệu nhảy", anh ta nói, "tất cả những bài thơ tôi làm, đều do cảm hứng từ sự ngây thơ trong trắng, và trẻ con có được điều ấy".

"Tôi là một người cha. Tôi có hai đứa con. Tôi sẽ không bao giờ dính líu đến bất kỳ ai bị nghi ngờ đang làm gì sai trái. Cho dù chỉ nghe phong phanh mà thôi. Michael Jackson vô tội." - ông ta nói.

Nhưng đối với hầu hết mọi người ở phương Tây, một người đàn ông trung niên ngủ chung giường với trẻ con là không thể chấp nhận được.

Bác sĩ tâm thần, Raj Persaud nhận xét điều làm ông ngạc nhiên là Michael Jackson dường như không biết người ta sẽ nghĩ gì mình.

"Cái lạ là hình như anh ta không biết những gì anh ta làm sẽ được nhìn nhận như thế nào. Điều đó khiến người ta thắc mắc về tâm lý của Michael Jackson. Rồi người ta cũng thắc mắc mấy đứa con của anh ta."

"Tại sao chúng da trắng trong khi Michael Jakson là người da đen. Chúng có phải là con thực của anh ta không ? Vấn đề của anh ta là gì ? Gặp khó khăn về tâm lý ? Hay bị người khác, tức truyền thông và mẹ của những đứa bé đó lợi dụng ?" - bác sĩ đặt câu hỏi.

Giới truyền thông bây giờ quan tâm nhiều hơn đến đời tư của Michael Jackson hơn là tài nghệ biểu diễn của anh.

Còn đối với các fan của anh, Micahel Jackson không phải là một người có đời sống bình thường, mà là một thiên tài vô tội rất yêu thương trẻ con.

Nhưng những gì anh làm khiến cho nhiều người cảm thấy khó chịu.(BBC)