Theo một nguồn tin từ QUẬN CAM và Little Saigon, thêm một nhạc sĩ đã "Qua bến nước xưa lá hoa về chiều", để trở về cõi hư vô sau những buổi hoàng hôn lãng mạn của cuộc đời. Theo tin gia đình và bè bạn, nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn đã từ trần vào sáng thứ Sáu vừa qua. Ông là tác giả "Nắng Chiều", một nhạc phẩm nổi tiếng trong nền âm nhạc Việt Nam. Ông đã ra đi vào lúc 4 giờ 15 phút sáng thứ Sáu tại bệnh viện City of Hope ở thành phố Rosemead, gần Los Angeles vì chứng ung thư phổi, hưởng thọ 78 tuổi. Ông chào đời tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam và đã đến Mỹ định cư cùng vợ và bốn con vào năm 1983.
Bài "Nắng Chiều" của ông đã được chuyển qua lời Trung Hoa và từng được đón nhận nồng nhiệt tại Đài Loan và Hồng Kông vào đầu thập niên 60. "Nắng Chiều" có hình ảnh của một thiếu nữ mà nhạc sĩ đã yêu thương trong thời niên thiếu tại phố cổ Hội An. Ngoài nhạc phẩm này, ông sáng tác rất ít.
Nếu đã nghe "Nắng Chiều" người ta không thể quên hai câu "Anh nhớ trước đây dáng em gầy gầy. Dịu dàng nhìn anh đôi mắt long lanh" Và cũng khó quên câu cuối rất thơ mộng "Nhớ em dịu hiền nắng chiều ngừng trôi." (theo VNRA, Viet Bao)