Ngài được trao tặng Giải Charlemagne bởi Chính Quyền Thành Phố Aachen bên Đức Quốc
VATICAN 24-3-2004 -- Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị bày tỏ ước mơ của Ngài về một Châu Âu vốn không có “những chủ nghĩa quốc gia vị kỷ,” là một lục địa cổ võ cho hòa bình và cuộc sống gia đình.
Đức Thánh Cha phát biểu hôm thứ tư vừa qua khi nhận giải Charlemagne rằng: “Tôi nghĩ về một Châu Âu không bị khống chế bởi những chủ nghĩa quốc gia vị kỷ, để qua đó các quốc gia được xem là những trung tâm sống mang đậm tính văn hóa, cần phải được bảo vệ và cổ võ vì lợi ích chung cho cả châu lục.”
Giải công nhận quốc tế này được trao tặng cho Đức Thánh Cha bởi chính quyền thành phố Aachen bên Đức quốc. Ông Thị Trưởng của thành phố, Jürgen Linden, và Chủ Tịch của Hội Đồng Điều Hành của giải thưởng là Giáo Sư Walter Evershein đã cùng hiện diện trong buổi lễ trao tặng được tổ chức tại Vaticăn.
Trong bài đáp từ, Đức Thánh Cha nói “Tôi luôn nghĩ về một Châu Âu mà các thành tựu về khoa học, kinh tế và an sinh xã hội của nó không phải là nguyên nhân chính của sự tiêu thụ điên dại, vô nghĩa mà là vì lợi ích của những người lâm vào cảnh khốn cùng, để biết liên đới hổ trợ cho các quốc gia khác để cùng nhau đạt được mục tiêu của sự an toàn xã hội. Nguyện cầu cho Châu Âu này, vốn trong quá khứ đã phải kinh qua rất nhiều cuộc chiến tương tàn, máu đổ thịt rơi, có thể trở thành một tác chứng tích cực cho nền hòa bình của thế giới!”
Ngài nói tiếp, “Tôi luôn nghĩ về một Châu Âu mà sự đoàn kết của nó được dựa trên nền tảng của sự tự do đích thực. Tự do về tôn giáo và những quyền tự do về xã hội chính là kết quả của những hoa trái chín mùi chính từ trong lòng đất của Kitô giáo. Không có tự do, nghĩa là không có trách nhiệm trước Thiên Chúa, lẫn với con người.”
Ngài tra vấn bằng cách nói rằng, “Làm sao mà một thế hệ trẻ khi được sinh ra, là có thể đón nhận được ngay sự thật, đón nhận ngay được vẻ đẹp, sự cao cả và những gì đáng để hi sinh, nếu như chính nội trong gia đình tại Châu Âu đã không còn biết đón nhận sự sống và một tình yêu biết cho đi? Vì chưng, trong một gia đình, người lớn cần phải đóng góp phần nào trong việc giúp cổ võ những gì là quan trọng nhất: đó chính là sự hoán chuyển tích cực giữa các giá trị và ý nghĩa chính yếu của sự sống. Châu Âu mà tôi ám chỉ tới là một thể chế chính trị, hơn hết cả, là một thể chế về tâm linh, để qua đó các chính trị gia gốc Kitô giáo của mọi quốc gia luôn hành động để qua đức tin sống động, dồi dào, những người nam lẫn nữ cùng nhau cam kết để giúp những giá trị đó được sinh hoa, kết trái, và biết hướng sự phục vụ của họ cho tất cả mọi người vì một Châu Âu của nhân loại, để qua đó, hình hài của Thiên Chúa được soi tỏ, và chiếu sáng.”
Giải thưởng Charlemagne được trao tặng cho Đức Thánh Cha để tỏ lòng kính trọng đối với cuộc sống của Ngài qua việc luôn cổ võ cho một Châu Âu luôn biết phục vụ vì con người và vì nền hòa bình của thế giới
Lý do chính của giải thưởng nêu ra rằng, “Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị là một mẩu gương xuất chúng và tiêu biểu trong việc cổ võ những giá trị đích thực của Châu Âu cho nhân loại trên khắp thế giới, được hiện thể qua cuộc sống của Ngài bằng việc luôn tôn trọng phẩm giá và sự tự do của nhân loại, cho sự bình đẳng, đoàn kết và ý thức trách nhiệm của con người đối với nhân loại. Hơn tất cả, chính là việc Ngài luôn đứng ra cổ võ về nhân quyền và sự hòa bình cho nhân loại một cách không nhân nhượng.”
VATICAN 24-3-2004 -- Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị bày tỏ ước mơ của Ngài về một Châu Âu vốn không có “những chủ nghĩa quốc gia vị kỷ,” là một lục địa cổ võ cho hòa bình và cuộc sống gia đình.
Đức Thánh Cha phát biểu hôm thứ tư vừa qua khi nhận giải Charlemagne rằng: “Tôi nghĩ về một Châu Âu không bị khống chế bởi những chủ nghĩa quốc gia vị kỷ, để qua đó các quốc gia được xem là những trung tâm sống mang đậm tính văn hóa, cần phải được bảo vệ và cổ võ vì lợi ích chung cho cả châu lục.”
Giải công nhận quốc tế này được trao tặng cho Đức Thánh Cha bởi chính quyền thành phố Aachen bên Đức quốc. Ông Thị Trưởng của thành phố, Jürgen Linden, và Chủ Tịch của Hội Đồng Điều Hành của giải thưởng là Giáo Sư Walter Evershein đã cùng hiện diện trong buổi lễ trao tặng được tổ chức tại Vaticăn.
Trong bài đáp từ, Đức Thánh Cha nói “Tôi luôn nghĩ về một Châu Âu mà các thành tựu về khoa học, kinh tế và an sinh xã hội của nó không phải là nguyên nhân chính của sự tiêu thụ điên dại, vô nghĩa mà là vì lợi ích của những người lâm vào cảnh khốn cùng, để biết liên đới hổ trợ cho các quốc gia khác để cùng nhau đạt được mục tiêu của sự an toàn xã hội. Nguyện cầu cho Châu Âu này, vốn trong quá khứ đã phải kinh qua rất nhiều cuộc chiến tương tàn, máu đổ thịt rơi, có thể trở thành một tác chứng tích cực cho nền hòa bình của thế giới!”
Ngài nói tiếp, “Tôi luôn nghĩ về một Châu Âu mà sự đoàn kết của nó được dựa trên nền tảng của sự tự do đích thực. Tự do về tôn giáo và những quyền tự do về xã hội chính là kết quả của những hoa trái chín mùi chính từ trong lòng đất của Kitô giáo. Không có tự do, nghĩa là không có trách nhiệm trước Thiên Chúa, lẫn với con người.”
Ngài tra vấn bằng cách nói rằng, “Làm sao mà một thế hệ trẻ khi được sinh ra, là có thể đón nhận được ngay sự thật, đón nhận ngay được vẻ đẹp, sự cao cả và những gì đáng để hi sinh, nếu như chính nội trong gia đình tại Châu Âu đã không còn biết đón nhận sự sống và một tình yêu biết cho đi? Vì chưng, trong một gia đình, người lớn cần phải đóng góp phần nào trong việc giúp cổ võ những gì là quan trọng nhất: đó chính là sự hoán chuyển tích cực giữa các giá trị và ý nghĩa chính yếu của sự sống. Châu Âu mà tôi ám chỉ tới là một thể chế chính trị, hơn hết cả, là một thể chế về tâm linh, để qua đó các chính trị gia gốc Kitô giáo của mọi quốc gia luôn hành động để qua đức tin sống động, dồi dào, những người nam lẫn nữ cùng nhau cam kết để giúp những giá trị đó được sinh hoa, kết trái, và biết hướng sự phục vụ của họ cho tất cả mọi người vì một Châu Âu của nhân loại, để qua đó, hình hài của Thiên Chúa được soi tỏ, và chiếu sáng.”
Giải thưởng Charlemagne được trao tặng cho Đức Thánh Cha để tỏ lòng kính trọng đối với cuộc sống của Ngài qua việc luôn cổ võ cho một Châu Âu luôn biết phục vụ vì con người và vì nền hòa bình của thế giới
Lý do chính của giải thưởng nêu ra rằng, “Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị là một mẩu gương xuất chúng và tiêu biểu trong việc cổ võ những giá trị đích thực của Châu Âu cho nhân loại trên khắp thế giới, được hiện thể qua cuộc sống của Ngài bằng việc luôn tôn trọng phẩm giá và sự tự do của nhân loại, cho sự bình đẳng, đoàn kết và ý thức trách nhiệm của con người đối với nhân loại. Hơn tất cả, chính là việc Ngài luôn đứng ra cổ võ về nhân quyền và sự hòa bình cho nhân loại một cách không nhân nhượng.”