FRONT ROYAL, Virginia.-Rất nhiều bạn Công Giáo còn đơn côi chiếc bóng thường xem việc hẹn hò qua Internet như là một giải pháp sau cùng. Một trang web có tên là Ave Maria Singles (viết tắt là AMS-tạm dịch là “Những Người Độc Thân Ave Maria”) muốn thay đổi tất cả những thị kiến đó. Theo như nhận xét của Ông Anthony Buono, Giám Đốc của nhóm, thì cho rằng dịch vụ hẹn hò trực tuyến (online) cho các bạn độc thân Công Giáo phải là nơi dừng chân đầu tiên để các bạn tìm một người bạn khác phái. Theo Ông, thì dịch vụ này nhắm vào các bạn độc thân Công Giáo và Chính Thống nào muốn tìm bạn tâm đầu ý hợp để cùng kết bạn, cùng tỏ tình, để cưới và sống chung với nhau theo những giảng dạy của Giáo Hội.

Ông giải thích với hãng thông tấn Công Giáo Zenit tại sao những người bạn Công Giáo trung thành thường rất khó tìm được một người bạn khác phái vừa ý và làm cách nào để họ có thể khám phá ra niềm hi vọng qua việc gặp gỡ một người bạn khác phái thông qua trang web của Ông ta.

Hỏi (H): Thưa Ông, điều gì đã thôi thúc Ông khi bắt đầu trang web AMS? Và cách thức hoạt động của trang web như thế nào?

Ông Buono (T): Khi tôi còn làm việc cho một công ty chuyên xuất bản sách Công Giáo, tôi phải di chuyển nhiều, và trong những chuyến công du như thế, tôi gặp gỡ rất nhiều các bạn độc thân Công Giáo. Và tôi nhận thấy họ cùng có những mối ưu tư chung đó là: họ cảm thấy việc tìm một người bạn khác phái nghiêm túc trong việc thực thi đức tin Công Giáo giống như họ thì thật là vô cùng khó khăn, cụ thể là khi nói đến những giảng dạy của Giáo Hội về việc sử dụng các phương pháp ngừa thai. Những người bạn độc thân Công Giáo mà tôi đã gặp đó đã chán ngấy khi phải gặp gỡ những người bạn khác phái cũng được gọi là Công Giáo nhưng thật ra họ chẳng bao giờ sống và thực thi niềm tin cả 100%. Trông có vẽ như tất cả những người bạn mà tôi vừa kể cần có một nơi để họ cùng tìm đến và gặp gỡ nhau.

(H): Thế tại sao những người bạn Công Giáo phải chọn lựa một phương pháp hò hẹn tân kỳ? Dịch vụ này có khác với phương cách hò hẹn truyền thống như thế nào, thưa Ông?

(T): Theo cách “hẹn hò truyền thống,” thì bạn phải gặp riêng người bạn khác phái của mình và cùng dành thời gian cho nhau, cốt lõi là để tìm hiểu và để biết người bạn khác phái đó có phải là người mà bạn tâm đầu ý hiệp hay không. Nhưng thực tế cho thấy đâu có nhiều nơi để gặp gở những người bạn Công Giáo đứng đắn và còn độc thân, thì Internet khi đó trở thành một nơi chính yếu để gặp gở. Dịch vụ của chúng tôi khác hẳn với các dịch vụ hò hẹn thông thường khác bởi vì chúng tôi nêu ra những vấn đề cốt lõi rất quan trọng trong việc dựng xây nên các gia đình đứng đắn, lành mạnh và thánh thiện. Nó không chỉ đơn thuần là để thỏa mãn những nhu cầu cá nhân của một người trong việc tìm gặp người khác. Mà nó là một kế hoạch xuyên xuyết cuộc sống, và dịch vụ của chúng tôi chỉ chủ đích nhắm vào tìm kiếm một người bạn đời để kết hôn, chứ không phải là độc thân và cùng tìm đến những người độc thân khác. Chúng tôi có ít thành viên hơn là những dịch vụ hò hẹn trực tuyến khác bởi vì có rất ít những người bạn Công Giáo còn đơn côi chiếc bóng đó sẵn sàng cam kết trọn vẹn, và những thành viên mà chúng tôi hiện có bị cuốn hút vào cộng đồng Công Giáo riêng biệt và tập trung của chúng tôi, như chính họ vậy. Và chúng tôi rất khắt khe để bảo chắc rằng có một số người sẽ không thể nào gia nhập được chỉ vì họ không hội đủ các tiêu chuẩn của Bí Tích Hôn Nhân, hay ai đó có một nảo trạng về việc sử dụng các phương pháp ngừa thai, hoặc ai đó chưa nghiêm túc về vấn đề hôn nhân.

(H): Làm thế nào mà ông cố duy trì khía cạnh cá nhân của những mối quan hệ, thưa Ông?

(T): Chúng tôi yêu cầu các thành viên viết rất nhiều về họ và chúng tôi khuyến khích họ viết thư, chứ không phải chỉ đơn thuần trò chuyện, tào lao. Hồ sơ của chúng tôi thì khá dài, thế nhưng các bài luận văn của chúng tôi là chính yếu vì đó chính là nơi mà sự thu hút đặc biệt và duy nhất được diễn ra. Bạn phải biết và nhìn thấy rõ trái tim và suy nghĩ của một người khi họ tự tỏ bày quan điểm của họ về các vấn đề vô cùng trọng yếu như: quyền bính của Đức Giáo Hoàng, việc sử dụng các phương pháp ngừa thai, phá thai, việc thú tội, đời sống gia đình và phương cách nuôi dạy con cái. Thì theo phương pháp hẹn hò truyền thống, phải mất rất nhiều thời gian để biết được những vấn đề vừa nêu trên, có khi đến cả đời. Thì đó là những vấn đề rất lành mạnh. Và trong thế giới mà những vấn nạn có liên quan đến sự trinh bạch, trong trắn ngày càng được lan rộng ngay cả giữa người Công Giáo, thì quan niệm của việc “viết thư” này thì quả thật là cách truyền thống trong việc hình thành nên những mối quan hệ và nó đã trở nên mới mẽ trở lại.

(H): Đâu là những vấn đề quan trọng mà các bạn Công Giáo trong thời đại tân tiến này gặp phải trong việc hò hẹn và tìm người bạn khác phái? Thế, làm sao những vấn đề này đã thay đổi kể từ thế hệ của các bậc cha mẹ của họ, thưa Ông?

(T): Có rất nhiều, nhưng tựu chung lại thì có hai vấn đề chính yếu đó là: bạn không thể nào chắc được rằng người tự xưng mình là “Công Giáo” thì đúng thật sự họ là Công Giáo; và thế giới thì quá nhỏ bé, quá bận rộn và quá đông đúc, con người cũng vì thế di chuyển nay đây mai đó, do thế khái niệm về “cộng đồng” đã bị triệt hẳn đi. Do vậy, chẵng có gì là ngạc nhiên, khi Internet phải đón nhận ngay khái niệm này để lập ra những cộng đồng. Đối với những người Công Giáo có ơn gọi về hôn nhân, thì việc tìm một người bạn khác phái tương lai thì thật là vô cùng khó khăn. Đối với cha mẹ của chúng ta, thì việc đó đã trở nên dễ dàng hơn, vì lẽ, họ sống trong một cộng đồng mà ai ai cũng là người Công Giáo và cả thảy đều rất tin tưởng vào cộng đồng. Tìm gặp được một ai đó để gặp gở, hẹn hò, để cùng nhau chia sẽ không chỉ với đức tin không thôi, mà mọi thứ, mọi điều thì thật là dễ dàng. Các trường Đại Học, theo truyền thống, cũng là một nơi khác nữa mà các bậc cha mẹ của chúng ta tìm gặp được người bạn đời, và vào thời đó, rất nhiều người sẵn sàng cưới nhau khi tuổi hãy còn rất trẻ. Còn ngày nay, thì mọi người chờ đợi rất lâu rồi mới cưới hỏi.

Sự thật là, những môi trường để gặp gở những người bạn còn độc thân mà là Công Giáo 100% thì rất là ít, nếu không nói là rất khan hiếm. Ngay cả với những người bạn Công Giáo thật sự là tốt và đứng đắn, sẳn sàng tiến tới hôn nhân thì những vấn đề như: các mối quan hệ, tình dục, và cách đối xữ với người khác phái, được họ chú tâm rất kỹ lưỡng.

Ngày hôm nay, một trang web như trang web của AMS chính là tất cả những gì mà những người bạn Công Giáo nghiêm túc, độc thân phải xem như là một chọn lựa ưu tiên, hàng đầu, chứ không phải là một giải pháp thất vọng sau cùng. Các thành viên của chúng tôi luôn luôn lấy làm kinh ngạc có rất nhiều bạn Công Giáo như chính bản thân họ khi gia nhập, đã mang đến cho họ một niềm hi vọng lớn lao. AMS chỉ đơn giản tồn tại là vì chúng tôi cần những gia đình Công Giáo lành mạnh để cùng chiến đấu chống lại “nền văn hóa của sự chết”, để làm chứng tá cho Chúa Kitô và để dựng xây lại xã hội như Đức Thánh Cha đã dạy. Những gia đình này là hy vọng tương lai của xã hội chúng ta và của Giáo Hội.

(H): Làm thế nào mà viêc hẹn hò qua Internet đã thay đổi cách thức ve vãn, tán tỉnh, tìm hiểu và cách thức tự nhiên của những mối quan hệ hẹn hò? Đâu là những ưu điểm của nó, thưa Ông?

(T): Tôi không thấy nhiều về việc “tán tỉnh, hay ve vãn” qua Internet cho lắm. Hầu hết những trang web về hẹn hò vẫn còn bám chặt lấy quan niệm về hò hẹn của xã hội, chính là gặp gở ai đó, đề cùng vui vẽ với nhau, để yêu thương và để trốn tránh trách nhiệm hay quy phạm về luân lý. Các trang web Kitô giáo thì cố mang lại những gì là cần thiết trong một mối quan hệ, đặt trọng tâm qua cách thức tiếp cận lấy Chúa Kitô là tâm điểm. Nhưng hầu hết những trang web đó không gánh lấy trách nhiệm để lưu tâm đến việc suy đồi hay sút giảm mà những cá nhân sẽ gặp phải khi họ sử dụng những trang web đó.

Có rất nhiều lợi điểm khi sử dụng Internet để tìm bạn đời cùng tâm đầu, ý hợp, nhưng hầu hết các trang web đó không biết tận dụng cơ hội này cho lắm. Tất nhiên, những trang web đó đã trở thành những thị trường thịt và những nơi cho việc đàm thoại và hành động cho những kẻ vô công rỗi nghề.

Trang web hẹn hò thật sự theo đường lối “Công Giáo” thì nhắm đến những người có tư tưởng để tiến đến hôn nhân. Một trang web “hẹn hò” thật sự phải là một cách thức gì đó được diễn ra để hai người cùng nhau tỏ bày để rồi cùng đáp lại một lời mời gọi về hôn nhân. Sẽ là vô trách nhiệm khi đã yêu nhau rồi, thì bổng dưng, một hay cả hai không còn muốn nghiêm túc để tiến đến hôn nhân nữa. Thế thì, hẹn hò để làm gì? Nếu như thế, thì bạn không nên. Sự ve vãn, tán tỉnh nhằm giả định rằng cả hai cùng được mời gọi để nên một với nhau qua hôn nhân; họ tìm đến để nhận thức rằng nếu họ được gọi đến cho nhau, trước hết là qua tình bè bạn, rồi sau đó, mới đến việc tán tỉnh hay ve vãn.

Và như tôi đã đề cập ở trên, lợi điểm của Internet là cổ võ sự tán tỉnh, ve vãn nhằm mang lại khía cạnh lành mạnh theo cách thức xưa cổ qua hình thức “viết thư”, vì chưng đó chính thật sự là cách để dưởng nuôi một tình yêu giữa hai trái tim côi đơn, bóng chiếc.

(H): Thế về giá cả thì như thế nào và tỉ lệ thành công của trang web của Ông ra sao, thưa Ông?

(T): Bởi vì đối với những ai nôn nóng muốn tìm ngay được một người bạn tâm đầu ý hiệp thì thường thiếu kiên nhẫn, chúng tôi sẽ làm họ ngã lòng để sớm rời khỏi trang web của chúng tôi bằng cách thu từ họ một khoản phí duy nhất một lần là 99 đô la để trở thành một thành viên và dùng trang web của chúng tôi cho đến khi nào họ tìm được một người bạn đời vừa ý. Tôi quan sát và nhận thấy rằng, phải do ý của Chúa định, chứ không phải do ý của chúng tôi, để tìm gặp được một người bạn đời đàng hoàng, đứng đắn.

Hiện tại chúng tôi có hơn 250 cặp hôn nhân, hơn 100 cặp đính duyên và hơn 900 thành viên đủ mọi lứa tuổi rất nghiêm túc trong các mối quan hệ.

(H): Thế Ông có nhận thấy đây là một phương cách nhằm thay thế cho việc tìm kiếm người bạn đời hay là một sự lấp chỗ trống, nếu xét theo bối cảnh của môi trường văn hóa không, thưa Ông?

(T): Điều này rất khó để trả lời. Cho đến khi nào mà cả xã hội và những cá nhân cứ tiếp tục theo phương hướng hiện tại, thì lúc nào cũng luôn luôn có một nhu cầu để có những dịch vụ hẹn hò trực tuyến. Thật sự, cá nhân tôi luôn nguyện cầu rằng sẽ có một ngày nào đó, chúng tôi sẽ chấm dứt dịch vụ này bởi vì hò hẹn trực tuyến đã không còn cần thiết nữa. Đó không phải là chuyện quái dị gì cả. Nhưng đối với ngày nay, thì rõ ràng là chúng tôi nên tiếp tục công việc của mình để giúp lấp đầy nhu cầu này.

(H): Thế đâu là chỉ trích lớn nhất mà ông nghe được về các dịch vụ hẹn hò trực tuyến, thưa Ông?

(T): Đó là nó quá chung chung, khách quan. Mọi người không thích giao tiếp theo cách này. Những trang web như vậy được nổi tiếng chỉ vì về khía cạnh nền tảng, họ không thích cô đơn, và nhu cầu tối ưu là cần phải có cộng đồng và những môi trường để những người đơn côi, bóng chiếc có thể tự họ tìm gặp được một ai đó. Nhưng nó quá chung chung và khách quan khi phải sử dụng máy điện toán để gặp ai đó, và đó là điều mà họ cảm thấy ngờ ngợ, lạ lùng, sợ hải, thách thức, giận dữ hay trống rỗng. Nó thật sự cướp đi yếu tố con người qua cách gặp gở như vậy.

(H): Thế những giảng dạy của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị về hôn nhân và gia đình đã có ảnh hưởng như thế nào đối với thế hệ đương đại của những người bạn còn độc thân Công Giáo, thưa Ông?

(T): Đức Thánh Cha đã có ảnh hưởng rất mạnh đối với thế hệ ngày nay. Hầu hết những cải tiến của Ngài chuyên về “thần học của thân thể” và những bài viết của Ngài về cuộc sống gia đình.

Rất nhiều người bạn độc thân Công Giáo đã hiểu ra được rằng họ đã bị xã hội giối lừa. Thế hệ ngày nay, và những thế hệ sắp tới thật sự là có phước khi có được những ảnh hưởng của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị để vạch trần ra những gì mà họ bị xã hội cầm giữ và lọc lừa. Nhưng vẫn còn đó rất nhiều việc cần phải làm và mọi người cần phải hoàn thành trọn những sứ vụ đó cho những người bạn độc thân Công Giáo.

AMS chấp nhận lấy trách nhiệm đó và cố gắng tạo ra một mội trường không ngừng được cải thiện để những người nghiêm túc có thể tìm gặp những người Công Giáo đàng hoàng, đứng đắn như chính bản thân họ vậy. Và chúng tôi cũng cố gắng không nhân nhượng để bảo đảm tính trung thực và chất lượng của dịch vụ mà một người Công Giáo luôn mong mõi khi tìm thấy một dịch vụ, vốn đang cố gắng để trở thành một khí cụ của Chúa Kitô đối với Giáo Hội của Ngài.