THÁNG HỒNG HOA

Năm Sự Vui

Hoa hồng nở, tháng mười mầu nhiệm
Năm sự vui họa hiếm hải hà
Thiên thần chắp cánh bay xa
Truyền tin Trinh Nữ trước tòa cao sang.

Mẹ thăm viếng hỏi han thiếu phụ
I sa ve phận nữ hiếm hoi
Yêu người già yếu đơn côi
Ngàn hoa tươi mát cuộc đời thắm tươi.

Nơi hang đá đất trời gặp gỡ
Thôn Bê Lem kẻ chợ còn xa
Trẻ thơ bầy nghé thật thà
Lòng trần khốn khó đàn ca thiên thần.

Ẵm con trẻ vào trong đền thánh
Luật Moi sê canh cánh nằm lòng
Vâng lời ân đức trinh trong
Mân côi thơm ngát vườn hồng đầy vơi.

Tuổi thơ ấu luật trời từng trải
Trong đền thờ giảng giải sách kinh
Đức Bà tìm gặp con mình
Nghĩa tình giữ trọn hành trình nhân gian.

Năm Sự Mừng

Từ cõi chết vinh quang sống lại
Chúa Kitô sống mãi niềm tin
Cho ta hy vọng phục sinh
Mai này cùng hưởng phúc vinh đời đời.

Chúa Giêsu lên trời hiển trị
Cùng Ngôi Cha thánh ý từ tâm
Thiên cung tấu khúc nhạc cầm
Cùng nhau ghi nhớ phương châm thiên triều.

Các thiên thần mến yêu người thế
Bảy ơn lành thế hệ soi chung
Thánh linh sức mạnh khôn cùng
Khôn ngoan thông hiểu, khiêm cung trong lòng.

Mẹ Chúa Trời trinh trong hồn xác
Ngự trên trời ban phát ơn thiêng
Mười lăm tháng tám khắp miền
Kính mừng Đức Mẹ đoàn viên cõi trời.

Năm sự mừng cao vời nghĩa lý
Linh hồn tôi lòng trí ngợi khen
Chúa tôi thương đoái phận hèn
Nữ tỳ tôi tớ thục hiền mẫu nhi.

Năm Sự Thương

Chúa lo buồn sầu bi xao xuyến
Mồ hôi Người còn quyện máu rơi
Cứu bao tội lỗi người đời
Cắn răng chịu đựng đầy vơi mấy lần.

Nào roi đánh, xác thân khổ lụy
Chúa Giê su tiều tụy đau thương
Hãm mình sự thế tầm thường
Cũng đành đi nốt đoạn trường xót xa.

Vương miện kết bằng gai nhọn hoắt
Đội trên đầu thắt chặt niềm đau
Chịu điều sỉ nhục bấy lâu
Áo choàng sắc đỏ một màu thê lương.

Cây thập giá can trường vác nặng
Con dốc cao mưa nắng mệt nhoài
Này là Núi Sọ thôn đoài* (đoài : phía nam Giêrusalem)
Chịu bao khốn khó một mai cứu đời.

Chúa Giêsu từ trời xuống thế
Chịu đóng đinh lúc xế chiều hôm
Đất trời tăm tối chờn vờn
Ngôi Hai Thiên Chúa mỏi mòn xác thân.

Năm Sự Sáng

Sông Jourdain nước lành ân phúc
Thánh Gioan vừa múc nước trong
Thiên triều rũ sạch tội tình
Dòng sông tuôn chảy có mình có ta.

Trong tiệc cưới Cana Cứu Chúa
Thánh hóa bao đôi lứa truyền sinh
Rượu thơm hợp cẩn cuộc tình
Ngàn muôn thế hệ bóng hình yêu thương.

Triều đại Chúa dặm trường sám hối
Hãy cậy trông đổi mới cuộc đời
Giêsu rao giảng Nước Trời
Phúc âm hạt lúa đời đời phúc vinh.

Chúa Giêsu biến hình trên núi
Trên trời mây lời cuối trao ban :
Làm theo thánh ý thiên ân
Lắng nghe tiếng Chúa xoay vần Á Âu.

Phép Thánh thể nhiệm mầu khôn ví
Tình yêu thương nghĩa lý nào hơn
Rượu nho máu thánh nguồn ơn
Bánh thiêng nuôi dưỡng mỏi mòn tháng năm.

Lê Đình Thông (Paris, ngày 04/10/2016)