Truyền Giáo

Nơi nào thù hận nổi lên

Thì ta đem lại bằng yên thuận hoà

Nơi nào nhục mạ thân ta

Thì ta vui vẻ thứ tha khoan hồng

Nơi nào mâu thuẫn bất đồng

Thì ta hoà giải khiến lòng người yên

Nơi nào gian dối quàng xiên

Thì đem chân lí rao truyền sợ chi !

Nơi nào ngờ vực hoài nghi

Thì ta cũng cố cấp kỳ lòng tin

Nơi nào chán nản ưu phiền

Thì đem hy vọng làm niềm cậy trông

Nơi nào bóng tối mịt mùng

Thì đem ánh sáng là nguồn quang minh

Nơi nào sầu khổ u tình

Niềm vui đem lại kết thành bài ca.

Xuân Ly Băng.

Phan Thiết 9 - 7 - 2004