GIÁO XỨ TÂN PHÚ – HIỆP HỘI THÁNH MẪU

Mừng lễ Bổn mạng – Mẹ Vô Nhiễm

“ Kính chào Bà đầy ơn phúc,Thiên Chúa ở cùng Bà,Bà có phúc hơn mọi người phụ nữ và Giê su con lòng Bà gồm phúc lạ”( Lc1,28)

Xem Hình

Mỗi năm,cứ đếm mùa Giáng Sinh,Hiệp hội Thánh mẫu gx Tân Phú lại tổ chức mừng kính lễ Mẹ Maria Vô nhiễm Nguyên tội là bổn mạng của Hội,cũng là bổn mạng của giáo xứ Tân Phú,trong không khí vui mừng đón Noel, các chị đã chuẩn bị hang đá và trang trí tại gia đình;nhưng không quên một hang đá lòng rực rỡ của tâm hồn vì vậy,trong tuần Tam nhật của giáo xứ, các chị đã phụ trách giờ Chầu Thánh Thể của ngày bế mạc, cũng là mừng lễ Vọng Mẹ Vô Nhiễm vào lúc 17g15 thứ Tư 07-12-2016.

CHẦU THÁNH THỂ:

Khi tất cả hội viên và cộng đoàn quy tụ khá đầy đủ,chị Maria Lụa là Hội trưởng đã xướng kinh và phụ trách giờ Chầu,ca đoàn Hiệp hội TM trong đồng phục màu cam đã tha thiết cất lên những bài hát “Thờ Chúa với Đức Mẹ” để cộng đoàn hiệp thông.Cha xứ Giuse Lê Đình Quế Minh linh hướng của Hội chủ sự giờ Chầu

THÁNH LỄ:

Giờ Chầu kết thúc, các hội viên xuống cuối nhà thờ rước Cha Xứ Giuse chủ sự trong lễ phục trắng lên bàn thánh,ca đoàn hát bài “Ngàn lời kinh con dâng Mẹ chí nhân.Hòa vần thơ con chung lời chúc khen” thật sốt sắng và trang nghiêm.Cha chủ sự chia sẻ:

Hôm nay chúng ta mừng lễ Vọng Mẹ Vô Nhiễm,đặc biệt với Hiệp hội TM gx Tân Phú,các chị đã nhận Mẹ làm bổn mạng,và cả các bà các chị trong cộng đoàn có bổn mạng Mẹ Vô Nhiễm hôm nay,chúng ta vui mừng vì Mẹ Maria là người Nữ vượt trội hơn tất cả loài người dưới thế;chúng ta hãy cầu xin cho các chị em luôn sống trong trắng và noi gương Mẹ về các nhân đức khác,và chắc chắn Mẹ sẽ luôn bầu cử cho chúng ta.

Trong bài Tin mừng theo Thánh Luca( 1,26-38)Cha chủ sự đã hết lời ngợi khen và ca tụng Mẹ Maria,Cha nói:

Như bài đáp ca đã diễn tả,Mẹ Maria đầy ơn phúc và cao trọng,nên chúng ta phải cầu xin Mẹ nhiều vì không ai trong loài người được ơn cao trọng như vậy;trong những ngày qua các chị em HHTM đã tĩnh tâm và tìm hiểu,suy gẫm về Mẹ rất nhiều,vì Mẹ luôn cứu giúp chúng ta.

Ai trong chúng ta cũng có cha mẹ và cha mẹ nào cũng rất thương yêu con mình nhất trên đời;nhưng khi chúng ta gặp hoạn nạn thì cha mẹ dù có thương yêu cách mấy cũng không thể lo liệu và cứu giúp con mình bởi cha mẹ cũng chỉ là cha mẹ trần gian.

Xưa ông Adam và bà Eva đã phạm tội nên mất hết ơn nghĩa cùng Chúa,vì vậy Mẹ Maria đã được tuyển chọn cộng tác trong công trình cứu chuộc của Chúa, nên Chúa luôn nghe lời Mẹ khẩn cầu,chúng ta tất cả hãy bám lấy Mẹ Maria.Khi hiện ra Mẹ đã phán”Ta là đấng Vô nhiễm thai”như vậy Mẹ đầy ân sủng nhờ công nghiệp của Thiên Chúa toàn năng và Chúa Giêsu. Chúng ta đang sống trong một thời đại đầy lôi kéo và cám dỗ,nhưng chúng ta hãy năng cầu nguyện để Chúa gìn giữ chúng ta trinh trong như đã gìn giữ Mẹ Thánh,”Vì không có điều gì là Thiên Chúa không làm được” (Lc1,37).

Theo lịch sử Giáo Hội,năm 1854 tại đền thánh Phêrô Đức Thánh Cha PIO IX trước toàn thể Hồng Y và cộng đoàn Ngài đã long trọng tuyên bố tín điều Mẹ Maria Vô nhiễm Nguyên tội;bốn năm sau 1858,Mẹ đã hiện ra với chị Bêtnađết tại Lộ Đức và xưng mình “ Ta là đấng Vô nhiễm Nguyên tội”.

Tất cả chúng ta hãy ca tụng Chúa và Mẹ Maria,cùng với các chị Hiệp hội TM chúng ta hãy ca tụng và ngợi khen Mẹ” Mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng Thiên Chúa ở cùng Bà”(Lc1,28) và hãy cầu nguyện “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội” (Kinh Kính mừng)

Mẹ Maria được ngưỡng mộ vì đã phó thác đời mình cho ý định Thiên Chúa, chúng ta hãy bắt chước Mẹ “Vâng tôi là nữ tỳ của Chúa,tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”(Lc1,38) )

Lạy mẹ Maria Vô nhiễm Nguyên tội,nhờ lời bầu cử của Mẹ, xin hãy cầu nguyện cho chúng conđể chúng con cố gắng trở nên giống Mẹ là yêu thương những người sống chung quanh mình bằng việc từ bi bác ái,để chúng con xứng là con Mẹ vì Mẹ là bổn mạng của chúng con Amen.

Trước khi ban phép lành,Cha Giuse chủ sự đã mời cộng đoàn vỗ tay mừng Hiệp hội TM gx và Cha kêu gọi mọi người ngày mai thứ Năm 08-12-2016 lễ chính Mẹ Vô Nhiễm,bổn mạng gx, sẽ có rước kiệu hai thánh Quan Thày và lễ đồng tế tại đài Đức Mẹ đến tham dự lễ cho đông đủ để tỏ lòng yêu mến biết ơn Mẹ về biết bao điều Mẹ đã thực hiện tất cả cho mọi người.

Buổi lễ kết thúc lúc 19g cùng ngày,với bài ca Kết lễ “Mẹ Tuyệt Mỹ”cộng đoàn ra về trong niềm hân hoan và hy vọng.

Phương Nga

Truyền thông TGP Sài Gòn

Truyền thông gx Tân Phú