Juba (11/01/2017) - "Tôi cần được phép để tránh sự nghi ngờ không cần thiết tại các trạm kiểm soát mà tôi sẽ đi qua", là lời khẩn khoản nài xin cuả Đức Cha. Erkolano Lodu Tombe, Giám Mục Yei ở Nam Sudan. Ngài giải thích rằng đã nhiều lần kêu gọi chính phủ cho phép Ngài đi vào rừng để đối thoại với quân phiến loạn trong nỗ lực làm trung gian cho cuộc nội chiến.

"Giáo Hội không phải là một gián điệp cho bất kỳ bên nào và quan tâm của GH trong việc đi gặp các chiến binh nổi dậy chỉ là để đảm bảo rằng cuộc chiến dừng lại", vị giám mục cho biết như trên.

Đức cha Tombe đã nhiều lần lên án làn sóng tàn sát do nhóm vũ trang quân sự-dân sự hỗn hợp đánh vào những người ủng hộ cựu Phó Tổng thống Riek Machar trong những tháng gần đây ở Yei, một thành phố ở vùng Equatoria, Nam Sudan.

Chính quyền địa phương đã chấp thuận lời yêu cầu của Đức Giám Mục nhưng ông bộ trưởng thông tin cuả Bang Yei, Stephen Lado Onésimo, cho biết chính quyền Bang vẫn đang chờ đợi sự phê chuẩn cuả chính phủ quốc gia.