GIÁO XỨ TÂN PHÚ–HỘI CÁC BÀ MẸ Công Giáo MỪNG BỔN MẠNG LỄ MẸ TRUYỀN TIN

Các Bà mẹ CG gx Tân Phú đã có một ngày vui trọn vẹn và hân hoan trong buổi lễ mừng kính Bổn mạng Mẹ Truyền Tin vào lúc 17g ngày 24-03-2017 tại thánh đường gx Tân Phú.

RƯỚC KIỆU:

Một cuộc rước trọng thể tượng Mẹ Maria quỳ để nghe sứ thần Truyền Tin vòng quanh nhà thờ, đã có Ban Chấp hành cùng hàng trăm Hội viên trong đồng phục áo dài khăn xanh tham dự,cha Chánh xứ Giuse Lê Đình Quế Minh Linh hướng của Hội chủ sự,cha Giuse Nguyễn Minh Đức (Phó xứ Bùi Môn) và cha Giuse Kiều Hoàng An (Phó xứ Tân Phú ) và các vị khách mời : Quý Sơ các dòng,Ban điều hành CBMCG TGP, Hạt Tân Sơn Nhì,BĐH của 14 xứ trong giáo hạt Tân Sơn Nhì,Hội đồng MV Xứ họ,Đại diện các Đoàn thể gx Tân Phú,quý Ân nhân,Đội hoa họ Thăng Thiên và cộng đoàn dân Chúa,tuy không kèn trống,nhưng những bài hát do chính ca đoàn các BMCG đã hát lên “ Tung Hô Nữ Vương,Kính Mừng Nữ Vương,Cung Chúc Trinh Vương đã tạo nên một bầu khí tưng bừng nhưng trang trọng.

Xem Hình

THÁNH LỄ :

Đúng 17g 45 cuộc rước kết thúc,Cha chủ sự mở lời : Chúng ta nhìn lên cung thánh hôm nay có cha Phó xứ Bùi Môn về dâng lễ mừng lễ bổn mạng các BMCG xứ chúng ta,Ban ĐH TGP và giáo hạt TSN,các Xứ bạn và rất đông các Hội viên trong gx,tôi rất vui mừng vì càng đông thì chúng ta càng nhiều lời cầu nguyện và được nhiều ơn.Xin chào mừng quý Cha,quý Khách và xin Chúa ban cho các BMCG chúng ta được đẹp như Mẹ Maria trong sự thùy mị và khiêm nhường.

Theo bài giảng theo Thánh Luca ( 1,26-38)

Hôm nay Hội Các BMCG gx mừng lễ bổn mạng nên nhà thờ khá đông và có bầu khí hân hoan,đối với nhân loại hơn 4000 năm khao khát Chúa giáng trần thì Sứ thần Gabiriel đã đến và mở lời chào “Mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng,Thiên Chúa ở cùng Bà “( 1,28) Maria! Đừng sợ vì Bà đẹp lòng Thiên Chúa và này đây Bà sẽ thụ thai , hạ sinh một con Trai ,đặt tên là Giêsu Người sẽ nên cao cả và được gọi là con Đấng Tối Cao “1,30-32)

Nếu Lễ Giáng Sinh được ví như cánh hoa sắp nở thì lễ Mẹ Truyền Tin là một nụ hoa,và hàng năm chúng ta đã đón những ngày lễ này để rồi trong ngày sau hết chúng ta cũng được hạnh phúc và vinh quang với Người.qua bài Tin Mừng này chúng ta hãy chiêm ngắm thái độ khiêm nhường của Mẹ Maria và tình yêu của Chúa Giê su vì Ngài đã làm mọi cách để đến với chúng ta.Các BMCG hãy cầu xin Chúa đến với gia đình chúng ta để chúng ta có một đức tin vững mạnh và nhận Chúa là gia nghiệp của mình.Thiên Chúa đã có kế hoạch của Người và Người chỉ còn chờ hai tiếng “Xin vâng “của Mẹ Maria, và Mẹ cũng đã dõng dạc tuyên bố điều này nên Mẹ đã đẹp lòng Thiên Chúa .

Chúng ta hãy cầu xin cho chúng ta biết nhận ra Thánh ý Chúa trong đời sống hàng ngày và chúng ta phải biết nói hai tiếng “Xin vâng “như Mẹ Maria;mặc dù có những lúc chúng ta thấy khó khăn khi đứng trước bao nhiêu thử thách và biến cố và phải chọn lựa giữa mọi điều .Nhưng nếu ta siêng năng cầu nguyện thì ta sẽ nhận ra Thánh ý Chúa và mọi thử thách sẽ vượt qua một cách dễ dàng.Xin Chúa chúc lành cho quý Cha,quý Tu sĩ,quý Khách và cách riêng Hội CBM CG gx Tân Phú để mọi người luôn được ở trong vòng tay yêu thương của Ngài.

NGHI THỨC NHẬP HỘI :

Chị Maria Hoan Hội trưởng đọc tên 16 Tân Hội viên sắp tuyên hứa, các chị bước lên cung thánh và đứng vòng quanh trước mặt Cha Chủ sự :

Cha chủ sự đọc lời nguyện và thẩm vấn các chị em :

- Các chị em xin ơn gì ?

- Các chị có nhận định rõ ràng về vai trò của Hội chưa ?

- Các chị có ý thức Người mẹ là Linh mục trong gia đình CG không ?

- Sau khi các Tân Hội viên trả lời đầy đủ về ý nghĩa và vai trò của Hội viên Hội Các Bà mẹ Công Giáo

Cha chủ sự làm phép khăn quàng và phù hiệu và trao cho các Tân Hội viên

Tất cả Tân Hội viên cùng Cộng đoàn cùng đọc 10 Điều Tâm Niệm của Hội Các BMCG

Cha chủ sự đọc lời nguyện kết thúc,Cha mời các Tân Hội viên quay xuống cộng đoàn để mọi người chúc mừng.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể, ca đoàn hát bài “ Như Hương Tỏa Bay” các chị trong Ban Điều hành cùng Hội viên trong trang phục cổ truyền đã diễn nguyện một cách sốt sắng và rất đẹp mắt.

Trước khi ban phép lành,Chị Maria Hoan đã thay mặt Hội để dâng lời tri ân lên Cha Chánh xứ chủ sự cũng là Linh hướng của Hội Các BMCG gx Tân Phú,Cha Giuse Phó xứ Bùi Môn,Cha Giuse Phó xứ Tân Phú đã đến dâng thánh lễ để cầu nguyện cho Hội, đặc biệt Cha Phó xứ Bùi Môn đã phải đi đường xa đến đây.

Cám ơn HĐMV gx,Ban Điêu hành 5 giáo họ,Ban ĐH CBMCG TGP Sài Gòn và hạt Tân Sơn Nhì ,Quý Sơ,Quý Đoàn thể,Quý Ân nhân,Đội Hoa, Ca đoàn ,Ban Âm thanh ánh sáng,Ban Truyền thông,Ban ĐH Hội,toàn thể Hội viên và cộng đoàn dân Chúa đã giúp đỡ cho Hội cách này hay cách khác và hôm nay đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho Hội,nhất là Giáo họ Thăng Thiên đã giúp làm Phông tòa Đức Mẹ rất lộng lẫy và đẹp.

Buổi lễ kết thúc lúc 19g cùng ngày trong niềm tin yêu vào Tình yêu của Chúa và Mẹ Maria,vì Mẹ đã đóng góp cho công cuộc cứu chuộc vĩ đại của Thiên Chúa dành cho loài người qua hai tiếng “Xin vâng”

Phương Nga