Quý vị và anh chị em đang theo dõi phóng sự đặc biệt về chuyến tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Bồ Đào Nha trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima.

Lúc 2h chiều thứ Sáu 12 tháng 5, Đức Thánh Cha đã khởi hành từ sân bay Fiumicino của Rôma. Ngài đã đến sân bay quân sự Monte Real của Leiria, Bồ Đào Nha vào lúc 16:20.

Sau nghi thức đón tiếp chính thức, Đức Thánh Cha đã có cuộc họp với tổng thống Marcelo Rebelo de Sousa của Bồ Đào Nha tại căn cứ không quân Monte Real.

Sau buổi tiếp kiến này, Đức Thánh Cha đã đi thăm nhà nguyện của căn cứ không quân Monte Real; và vào lúc 17:15, ngài đã di chuyển bằng trực thăng tới sân vận động Fatima.

Sau 20 phút bay, Đức Thánh Cha đã đến sân vận động Fatima và di chuyển bằng xe đến ngôi đền.

Lúc 18:15, Đức Thánh Cha đã thăm và cầu nguyện tại nguyện đường nơi Đức Mẹ đã từng hiện ra với các trẻ mục đồng.

Những hình ảnh mà quý vị và anh chị em đang xem thấy đây là buổi đọc kinh Mân Côi cùng một con số đông đảo hàng trăm ngàn tín hữu hành hương, được bắt đầu vào lúc 21:30.

Kính thưa quý vị và anh chị em,

Sau lời chào Phụng Vụ, Đức Thánh Cha đã làm phép các ngọn nến tại nhà nguyện nơi Đức Mẹ đã hiện ra với các trẻ mục đồng Lúcia Santos, Jacinta và Francisco Marto. Hai trẻ Jacinta và Francisco Marto sẽ được tuyên thánh trong thánh lễ sáng thứ Bẩy 13 tháng 5.

Đức Thánh Cha đọc lời nguyện sau:

Chúng ta hãy cầu nguyện.

Lạy Chúa,

Chúa là Đấng sáng tạo nên ánh sáng

Và nơi Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã ban cho chúng con ân sủng để vượt qua bóng tối của tội lỗi.

Lạy Chúa toàn năng, xin thánh hóa những ngọn nến này, mà chúng con thắp nên để ngợi khen Chúa, và nhờ sự cầu bầu của Đức Nữ Đồng Trinh, là Đấng đã được mặc lấy ánh sáng của Chúa.

Xin cho chúng con được bền đỗ trong đức tin, cho đến ngày Chúa lại đến, để chúng con có thể xum họp với Ngài, và với tất cả các Thánh, trong Nước Trời.

Nhờ Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Amen.


Kính thưa quý vị và anh chị em,

Ca đoàn đang hát bài Lumen Christi, nghĩa là Ánh Sáng Chúa Kitô.

Sau đó, Đức Thánh Cha đã và đọc kinh Mân Côi Năm Sự Vui cùng anh chị em tín hữu hành hương.

Hình thức đọc Kinh Mân Côi bao gồm một đoạn Kinh Thánh, một bài suy niệm ngắn, Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh. Sau đó là các lời nguyện cho Hội Thánh, cho các tín hữu và cho những nhu cầu khác nhau của nhân loại.

Thứ nhất: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

Tin Mừng Chúa Kitô theo Thánh Luca (1, 30-32.38)

Sứ thần liền nói: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người.”

Bấy giờ bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.


Lạy Cha..

Kính Mừng..

Sáng Danh

Lạy Mẹ Maria là Đấng vô nhiễm nguyên tội xin cầu cho chúng con là những kẻ có lòng trông cậy nơi Mẹ.

Sau đó, cộng đoàn cùng đọc một kinh mà chính Đức Mẹ đã dạy tại Fatima.

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con, xin cứu chúng con cho khỏi sa hoả ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn. Amen.

Thứ hai: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

Tin Mừng Chúa Kitô theo Thánh Luca (1, 39-42.45)

Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét. Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”


Lạy Cha..

Kính Mừng..

Sáng Danh

Lạy Mẹ Maria là Đấng vô nhiễm nguyên tội xin cầu cho chúng con là những kẻ có lòng trông cậy nơi Mẹ.

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con, xin cứu chúng con cho khỏi sa hoả ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn. Amen.

Thứ ba: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

Tin Mừng Chúa Kitô theo Thánh Luca (2, 10-12.16)

Sứ thần bảo họ: “Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ.”

Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.


Lạy Cha..

Kính Mừng..

Sáng Danh

Lạy Mẹ Maria là Đấng vô nhiễm nguyên tội xin cầu cho chúng con là những kẻ có lòng trông cậy nơi Mẹ.

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con, xin cứu chúng con cho khỏi sa hoả ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn. Amen.

Thứ tư: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

Tin Mừng Chúa Kitô theo Thánh Luca (2, 28-33)

Được Thần Khí thúc đẩy, ông Simêôn lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giêsu đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

“Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi.

Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân:

Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ítraen Dân Ngài.”

Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Simêôn vừa nói về Người.


Lạy Cha..

Kính Mừng..

Sáng Danh

Lạy Mẹ Maria là Đấng vô nhiễm nguyên tội xin cầu cho chúng con là những kẻ có lòng trông cậy nơi Mẹ.

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con, xin cứu chúng con cho khỏi sa hoả ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn. Amen.

Thứ năm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

Tin Mừng Chúa Kitô theo Thánh Luca (2, 46-51)

Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người: “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con! “Người đáp: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao? “Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói.

Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nadarét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.


Lạy Cha..

Kính Mừng..

Sáng Danh

Lạy Mẹ Maria là Đấng vô nhiễm nguyên tội xin cầu cho chúng con là những kẻ có lòng trông cậy nơi Mẹ.

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con, xin cứu chúng con cho khỏi sa hoả ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn. Amen.

Kính thưa quý vị và anh chị em,

Sau 50 Kinh Mân Côi năm sự Vui, giờ đây chúng tôi thấy Đức Hồng Y Pietro Parolin, là Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đang dẫn đầu một đoàn rước vĩ đại với muôn ngàn ánh nến lung linh sáng rực quảng trường trước Đền Thờ Fatima.