BALTIMORE, USA, December 2 (CNA) - Mặc cho mọi nổ lực nhằm loại bỏ tận gốc sự phân biệt chủng tộc và định kiến chống lại các nhóm khác nhau, thì thái độ thù nghịch và chống đối Công Giáo vẫn còn đang hiện hữu ở Hoa Kỳ, đó là lời nhận xét của Đức Hồng Y William H. Keeler, Tổng Giám Mục của Baltimore.

Lời phát biểu của Đức Hồng Y được đăng tải trên tờ báo đời có tên là Baltimore Sun vào ngày 28 tháng 11 vừa qua, khi Ngài nhận xét rằng: "Chúng ta hiện đang sống trong một nền văn hóa mà việc chống lại phong cách Xê-mít (anti-semitism), kỳ thị đồng tính luyến ái và sự phân biệt chủng tộc hoàn toàn bị lên án một cách mạnh mẽ. Thế nhưng, việc kỳ thị và chống đối lại Công Giáo vẫn còn đang diễn ra. Hầu hết những người Công Giáo trông có vẽ như phải cam chịu vì sự kỳ thị này."

Đức Hồng Y tóm tắt lại lịch sử của việc chống đối và kỳ thị Công Giáo lâu đời diễn ra tại tiểu bang Maryland, mặc cho sự thật rằng tiểu bang này xưa kia chính là một thuộc địa được thành lập nên bởi những người Công Giáo. Nhiều người đã quên rằng đây chính là "nơi chốn đầu tiên có được sự tự do về tôn giáo trong thế giới nói tiếng Anh, và rằng những người dân Maryland sau này đã thẳng thừng chối bỏ sự thật về sự tự do đó trong gần hơn một thế kỷ nay."

Sự tự do tôn giáo đã được phục hồi lại cùng với sự độc lập của quốc gia Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo Đức Hồng Y, sự kỳ thị và chống đối lại Công Giáo vẫn còn đang tồn tại, dưới rất nhiều dạng và hình thức khác nhau, chẳng hạn như: "thái độ thù hận, bạo động, và thẳng thừng từ chối về những quyền cơ bản của con người kéo dài từ năm này sang năm khác, đến những lời đồn đoán sai lệch và những âm mưu chống lại quyền bính của Đức Giáo Hoàng, đến những thái độ mà giờ đây chúng ta vẫn hằng chứng kiến tại các quãng trường công cộng của những nhà soạn thảo ra các chính sách, nhằm bôi nhọ và làm mất uy tín của các giáo sĩ cũng như tấn công đến các học thuyết về niềm tin của chúng ta, và đề ra những sáng kiến trong các chính sách để không chỉ cổ võ cho việc phá thai và hôn nhân đồng tính, mà còn nhạo báng đến những giảng dạy của Giáo Hội về những vấn đề vừa kể trên. Tiếc thay, những nhóm tôn giáo thay vì phải bảo vệ nhau trước những lời vu khống đó, thế nhưng họ đã không làm, và trong một số trường hợp đáng buồn là họ lại ủng hộ những lời vu khống đó. Những dấu chỉ để làm khôi phục lại thái độ kỳ thị và chống đối lại Công Giáo cũng đã thể hiện quá rõ ràng trong các phương tiện truyền thông đại chúng, khi có lần họ xem Công Giáo như là dị thường và phản quốc."

Đức Hồng Y trích dẫn ra cuốn sách xuất bản vào năm 2003 của Philip Jenkins có tiêu đề: "Một Kiểu Thái Độ Kỳ Thị và Chống Đối Lại Công Giáo Mới: Thành Kiến Cuối Cùng Được Chấp Nhận," qua đó tác giả nhận định rằng trong nền lịch sử hiện đại của Hoa Kỳ "không có tôn giáo nào chiếm đại đa số đã từng bị tấn công liên tục, công khai với lời lẽ chua cay nặng nề, như là Công Giáo."

Ngày hôm nay, những người Công Giáo dường như phải cam chịu sự kỳ thị về Giáo Hội và đức tin của họ, và một số khác thậm chí còn dính liếu tới việc bài bác Công Giáo, ngoại trừ hai nhóm, đó là lời nhận xét của Đức Hồng Y.

Đức Hồng Y nói những người di dân Công Giáo và giới trẻ Công Giáo đã tích cực bảo vệ niềm tin của họ và "luôn tự hào về di sản Công Giáo của họ, cũng như hiểu rõ được ý nghĩa thế nào là một người Công Giáo đích thực."

Còn những người Công Giáo khác, Đức Hồng Y nói, phải nên biết noi gương và hành động sao cho đúng với tư cách là người Công Giáo đích thực.