MẸ SẦU BI ĐỒNG ĐINH - PHÁT DIỆM

LTS: Ngày lễ Đức Mẹ Sầu Bi 15/9/2018 vừa qua, Đức cha Giuse Nguyễn Năng đã về chủ sự thánh lễ trọng thể tại Núi Gò thuộc giáo xứ Đồng Đinh, giáo phận Phát Diệm. Cùng với bài giảng sống động, Đức cha đã có những huấn từ sâu sắc. Cảm hứng từ huấn từ này, chúng tôi xin giới thiệu tới độc giả bài thơ về Đức Mẹ Sầu Bi Đồng Đinh

Sông Hoàng Long hiền lành uốn khúc
Mùa lũ về có lúc dâng cao
Mênh mông, sủi đục, tràn trào
Lũ qua, nước hạ lại bao êm đềm!
Hai triền sông có thêm dải núi
Soi bóng mình vững với thời gian.
Hài hoà non nước ngàn năm,
Đồng Đinh hiếu khách ai thăm Núi Gò.

"Sông có khúc, đời ta có lúc"
Nguyên lý này hun đúc trong ta,
Giữa sông càng dễ nhận ra
Đời như dòng chảy luôn là đổi thay.
Nhưng dải núi ngày ngày kiên vững
Tựa bóng hình Chúa đứng bên ta
Dù dòng đời có phôi pha
Chúa luôn trụ vững như là núi cao!

Mẹ Sầu bi nghe sao thảm thiết
Nhưng về đây học biết từ bi.
Khổ đau mang ý nghĩa gì?
Tình yêu cứu độ xoá đi hận thù!
Mẹ ôm xác Giêsu - con Mẹ
Lễ tình yêu cứu thế gian này
Về đây không để ngửa tay
Nhưng là học Mẹ ngày ngày hiệp thông.

Núi gò non nước mênh mông
Sầu Bi bên Mẹ mãi không cạn lời./.