Mùi Hương Xuân Cũ

(Chút hoài niệm về những mùa Tết ngày xưa)

Tháng Chạp về lúa xanh màu con gái,
Đường quê ta đã thấp thoáng hương xuân.
Có ai về quê ngoại dáng bâng khuâng,
Hương tảo mộ trôi qua miền ký ức !

Khói trắng lên mùi bánh xèo thơm phức,
Tạnh mưa rồi mùa Chạp Mả quê ta.
Bên vạt cải non hàng vạn thọ trước nhà,
Đọt xanh biếc tỏa hương chờ đợi Tết.

Râm ran chợ chiều, bột bánh in, bánh ít…
Mẹ nào quên, đường, nếp, với đậu xanh…
Tết chưa về mà đã hẹn cầm canh,
Đêm trừ tịch thức bên nồi bánh tét !

Đường cuối năm bỗng nôn nao da diết,
Vạn thọ vàng đã lác đác cười xinh.
Chim sẻ đùa vui dưới nắng bình minh,
Đang kháo láo hương xuân về khắp ngõ…!

Cứ mỗi mùa xuân lại nhớ mùi vạn thọ,
Mùi bánh in, bánh nổ mẹ làm…
Tết đây rồi mà lòng cứ xa xăm,
Thoảng đâu đây những mùi hương xuân cũ …!

Sơn Ca Linh
(Ngày cuối năm Mậu Tuất)