Nam Phi (MISNA 05/04/2005) - Trước tin Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II qua đời, cựu Tổng Thống Nam Phi Nelson Mandela, người đã từng đoạt Giải Nobel Hoà Bình đã đưa ra lời phát biểu: “Chúng ta biết rằng hàng triệu người dân của mọi tôn giáo tín ngưỡng và nền văn hoá đang cảm thấy mất mát và đang để tang”

Ông phát biểu thêm: “Đồng thời, chúng ta tôn vinh đời sống của một trong những nhà lãnh đạo tinh thần vĩ đại nhất của thời đại chúng ta, người đã đưa ra đường hướng chỉ dẫn và khả năng lãnh đạo về mặt luân lý trong một kỷ nguyên được đánh dấu bằng việc phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, trong đó hiếm khi phù hợp với sự quan tâm và chăm sóc trên bình diện hoàn vũ”. Để tưởng nhớ Đức Giáo Hoàng Wojtyla, ông Mandela nói rằng ngài giáo hoàng quá cố là tiếng nói can đảm để chăm sóc người nghèo và người bị áp bức.

Tổng Giám Mục Anh giáo Desmond Tutu, cũng là người đoạt giải Nobel cho hay Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II “đã lên án bất công của hệ thống kinh tế quốc tế, vốn mang lại quyền lợi cho một số ít người, trong khi đó bắt buộc những người khác sống trong cảnh nghèo đói, cùng cực và khổ sở”, ngài cũng nói thêm rằng người dân Nam Phi đã mang ơn Đức Giáo Hoàng Karol Wojtyla vì sự ủng hộ công khai của ngài đối với cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc. Vị Tổng Giám Mục danh dự của Cape Town cũng bày tỏ niềm ước ao người kế vị của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II sẽ là vị Giáo Hoàng Phi Châu đầu tiên.