Mùa Chay “Phận người mong manh”

Chút suy tư trước cơn cháy rừng thế kỷ của nước Úc

và cơn dịch Viêm phổi COVID-19



Suốt từ tháng 9 năm 2019, khi mùa hè vừa về với lục địa Úc Châu, thì ngọn lửa hung bạo đã bùng phát ở Tiểu bang NSW và rồi quyện trong những cơn gió nóng bắt đầu càn quét đi nhiều mẫu rừng ngút ngàn của xứ Úc, trước sự bó tay của những đoàn quân lính cứu hỏa và nhiều thiện nguyện viên chữa cháy từ Úc, Mỹ, Canada… với máy bay thải nước hoặc hóa chất (chemical) trên không và các xe xịt nước cực mạnh dưới đất… Nhưng ngọn lửa cứ lan rộng cuốn theo làng mạc và tiêu diệt triệu triệu muôn thú rừng…

Trước thảm cảnh này, sau nhiều tháng, người dân Úc dù rất duy vật, vô thần, không tin vào Thượng Đế Trời Cao, đã phải thốt lên “Chỉ có Thiên Chúa mới cứu nổi!” Thật vậy tính cho đến tháng 2 năm 2020, cơn cháy rừng này đã tiêu hủy càn quét hơn 10 triệu mẫu rừng và được mệnh danh là cơn cháy rừng thế kỷ trên hành tinh thế giới này!



Lời kêu cầu của con dân Úc Châu đã được Thiên Chúa lắng nghe cho mưa xuống ngay giữa mùa hè oi nồng nóng cháy… Nhờ những cơn mưa nặng hạt và khí lạnh thổi về mà cơn cháy rừng thế kỷ này mới được dập tắt…

Giữa lúc thế giới vừa mừng lễ Giáng sinh và Năm mới 2020, các nước Á châu đón Xuân “Canh Tý”, xuân con Chuột về thì một “cơn đại dịch Coronavirus lan tỏa từ tỉnh Vũ Hán, Trung quốc!” đã lây lan khiến cho tổ chức WHO (Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Thế Giới) phải công bố đây là một nạn dịch nguy hiểm toàn cầu! Tính cho tới ngày hôm nay (24/2/2020) đã có hơn 100 ngàn ca nhiễm vi khuẩn COVID-19, con số tử vong nguyên ở Trung quốc là hơn 2,592 và cơn bệnh đã phát tán đi trên 31 quốc gia… Đặc biệt tại Nam Hàn với hơn 500 ca nhiễm và nước Ý trên 150 ca nhiễm và iran là các quốc gia đang bị vi khuẩn Covid-19 lan rộng bên ngoài trung hoa… Các tỉnh Bắc Ý, chính phủ Ý cũng chưa rỗ nguyên nhân từ đâu cơn dịch lây lan làm chính phủ phải quyết định cách ly một số tỉnh thành và cảnh tỉnh các địa danh du lịch nổi tiếng như Milan và Venice phải ngưng các lễ hội… Cũng như Iran bị cơn dịch lây lan quá nhanh khiên các nước lân bang đóng cửa biên giới với Iran… Một số giáo phận như Hong Kong, Singapore bãi bỏ các buổi lễ Chúa Nhật và lễ Tro 26/2/tới đây…

Thế giới vẫn chưa tìm được thuốc chữa trị và Trung hoa với những ý đồ đen tối như đang ém nhẹm đi ý đồ đen tối là chế tạo vũ khí hóa học loại độc hại này nhằm tiêu diệt Mỹ quốc và nhiều quốc gia trên thế giới hầu có thể lên ngôi đứng đầu thế giới về mọi mặt… Nhưng chẳng may con Virus tàn ác này lại bị rò rỉ ra từ Trung tâm nghiên cứu vi trùng học của Trung quốc tại Vũ Hán, đang gieo nhiều hiểm họa cho đoàn ngũ Tầu Cộng vô nhân mà ông Tập Cẩm Bình đang lãnh đạo!



Khởi đầu Mùa chay, mỗi người chúng ta nhìn về cơn cháy rừng thế kỷ và mở đầu mùa Xuân Canh Tý với cơn đại dịch làm chúng ta suy tới phận người chúng ta mong manh mỏn dòn, thế giới này bấp bênh nay còn mai mất… Nhưng linh hồn chúng ta lại bất tử, hồng ân Chúa luôn cao vời dành cho chúng ta, nâng chúng ta lên trời ân sủng được ‘làm con Chúa’, khiến chúng ta tín thác vững tin mà tiến bước… Mùa Chay sẽ qua đi, dẫn chúng ta tới Mùa Phục Sinh Quang Vinh của Chúa. Sau cuộc đời khổ ải này chúng ta sẽ được hưởng nhan Chúa trên nước vĩnh hằng… Điều ấy lệ thuộc vào cuộc sống ngày nay của chúng ta nơi dương thế này…

Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb