Hãy hợp tác để bảo vệ sự sống và phục vụ cho nền hòa bình đích thực



VATICAN CITY (VIS) - Vào chiều thứ tư hôm qua, Nhóm Gia Đình Thánh Luigi Orione, Hội Truyền Giáo Thanh Niên đến từ thành phố Turin của Ý Quốc và Hội Bảo Vệ Dân Sự đã tổ chức một buổi hoan nghênh Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI tại Dinh Phaolô Đệ Lục.

Ngoài ra, còn có một số ca sĩ Ý Quốc và một nhóm gồm những người bạn trẻ bị tàn tật đến từ Ba Lan và Ý cùng tham dự trong buổi tổ chức này với chủ đề: “Nhiều trái tim hướng về Đức Thánh Cha, vị Sứ Giả của Hòa Bình.”

Trong bài diễn văn của Ngài, Đức Thánh Cha nhắc lại là làm thế nào mà Thánh Luigi Orione “luôn bày tỏ lòng kính yêu không ngừng của vị Thánh đến cho Đức Giáo Hoàng, qua việc nhìn nhận vai trò của Ngài không chỉ trong Giáo Hội mà còn trong cả việc phục vụ cho toàn thể gia đình nhân loại trên khắp thế giới.”

Ý nghĩa tổ chức của buổi chiều hôm thứ Tư vừa qua là nhằm nhấn mạnh đến sứ vụ mục tử của vị Kế Nhiệm Thánh Phêrô, đặc biệt là việc trở nên một “sứ giả của hòa bình,” Đức Thánh Cha hỏi những người tham dự rằng: “Làm sao mà Cha lại không thể nào biết tận dụng đến sự có mặt của tất các con tại nơi đây để bày tỏ lòng tôn kính của các con đến cho những “người kiến tạo nền hòa bình” trong thầm lặng, những người mà qua lời chứng và sự hy sinh của họ, nhằm cố cổ võ cho việc đối thoại giữa các dân tộc, hòng khắc phục những chia rẽ và xung đột, để biến thế giới của chúng ta đang sống trở nên một vùng đất của hòa bình và huynh đệ cho tất cả mọi người nam lẫn nữ?”

Sau đó, Đức Thánh Cha khuyến khích những người hiện diện rằng “trong từng lãnh vực và tùy mọi khả năng có thể, các con hãy cùng hợp tác với nhau để bảo vệ phẩm giá của tất cả mọi người qua việc bảo vệ sự sống con người và kiên quyết hành động để mang lại nền hòa bình đích thực trong mọi lãnh vực xã hội.

Đức Thánh Cha kết luận bài diễn từ của Ngài bằng cách đặc biệt hướng về các bạn trẻ, bằng việc nhắc lại vị tiền nhiệm của Ngài, là Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị “mà hồ sơ phong chân phước được bắt đầu vào hôm thứ tư qua,” rằng:

Các con, những người bạn trẻ, các con chính là niềm hy vọng và tương lai của Giáo Hội, cũng như của cả nhân loại. Cha nguyện mong trong mỗi trái tim của chúng con luôn lúc nào cũng tồn tại một ý chí vô cùng mạnh mẽ và lớn lao về việc tạo ra một thế giới đích thực hơn và một nền hòa bình trường cữu.”