15. GÀ MỞ NHÃN GIỚI

Loài chim bay lượn hót vang trong rừng, có lúc nghỉ ngơi trên mái nhà, có một con gà nhìn thấy như thế thì rất ngưỡng mộ, nghĩ thầm: “Cũng là động vật có cánh, tại sao mình cứ tục tục không thể bay”, bèn hít một hơi dài triển khai đôi cánh, rõ ràng là nó cũng bay lên tới nóc nhà.

Nó kêu ồ ồ, chủ nhà nghe thấy thì cho rằng điềm không tốt, bèn bắt nó cắt cổ chết.

Lúc gần chết, các con gà khác cười nhạo nói:

- “Anh rõ khổ nhất định phải bay cho cao để làm gì, đến nỗi bị hại đến thân như vậy?”

Con gà ấy cười nói:

- “Kiến thức của các anh thật là nông cạn, mặc dù hôm nay tôi bị giết nhưng tôi đã nhìn thấy phong cảnh rộng lớn bên trên mái nhà, còn như các anh bị nhốt trong chuồng gà, tầm nhìn không cao, sau này vẫn không tránh khỏi chết, làm sao so với tôi mở ra nhãn giới trước khi chết chứ !”

(Yết hậu ngữ)

Suy tư 15:

Người có tinh thần cầu tiến thật đáng quý, bởi vì họ biết thế giới không phải nhỏ như cái miệng giếng, cho nên họ cảm thấy chết cũng thỏa mãn khi họ đạt được mục tiêu cầu tiến của mình; hoặc có những người hy sinh tất cả để nhãn giới của mình được nhìn xa trông rộng, thật đáng khen.

Con gà hãnh diện và sung sướng vì nhãn giới của mình được mở rộng, dù cho cái chết đang kề bên.

Có vài người Ki-tô hữu giữ đạo “trong lồng”, sinh hoạt tôn giáo cũng “trong lồng” nên thấy cái gì cũng là lỗi đạo Đức Chúa Trời, mà không nhận ra được tình yêu của Thiên Chúa ban cho con người, họ cứ luôn đinh ninh là Chúa phạt Mẹ phạt –vì bác ái nên chưa kịp đi đọc kinh- mà không dám mở rộng nhãn giới, mở rộng đôi tay để giúp đỡ tha nhân, họ như thầy tư tế và thầy Lê-vi tránh qua người bị nạn để đi dâng lễ !

Mở rộng nhãn giới là nhìn ra bên ngoài mình để thấy người thấy ta, nhưng quan trọng hơn -đối với người Ki-tô hữu- là mở rộng con mắt tâm hồn, để nhìn thấy những bất hạnh đau khổ của tha nhân mà phục vụ, để thấy hạnh phúc của anh em mà chia sẻ, đó chính là sống đạo đích thực vậy.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info