Nhà hàng McDonald là một chỗ có lẽ không nhằm nhò gì với chuyện hành hương của các bạn trẻ ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Tuy nhiên, nhà hàng McDonald trên đường Marzellan trước cửa nhà thờ chánh tòa Köln lại là một chỗ rất đặc biệt, nơi hàng trăm bạn trẻ đã đóng đô trước giờ Đức Thánh Cha đến.

Dân Đức nhiều người to cao nên đứng sau lưng họ thì chỉ thấy cái lưng không còn thấy gì nữa cả. Lúc 5:30 chiều ngày thứ Năm 18/8, sau một hồi chạy ngược chạy xuôi, không làm sao chọn được một chỗ khả dĩ có thể thấy gì ngoài những cái lưng của những người trước mặt, hàng trăm bạn trẻ đã ập vào nhà hàng McDonald. Nhà hàng có địa thế cao ráo, ngồi trong nhà hàng là có thể quan sát rõ ràng vì có thể nhìn vượt qua đầu những người đứng xếp hàng ngoài đường.

Patricia Taibo của giáo phận La Coruna, Tây Ban Nha cho biết "Chúng em chờ mất 3 tiếng đồng hồ ở một chỗ khác cho đến khi nhận ra chỗ đó đông quá không thấy gì hết cả. Bây giờ chúng em chạy đến đây hy vọng rằng đi suốt đoạn đường như vậy chí ít cũng phải tận mắt nhìn thấy Đức Thánh Cha khi ngài đi qua".

Các bạn trẻ ở bên trong sốt ruột cứ liên tục gõ vào cửa kính để hỏi các bạn trẻ khác đang trèo lên hai cột đèn ở trước cửa xem Đức Thánh Cha đến chưa. Một số bạn xếp bàn trèo lên cao hơn để có chỗ cho bạn khác chen ra sát cửa kính.

Bà Muhammet Oezbek, quản lý nhà hàng, cho biết: "Tôi không phàn nàn gì. Đây là trường hợp đặc biệt bắt buộc tôi phải rộng rãi một chút chứ. Tôi là người Hồi Giáo nhưng tôi khâm phục những bạn trẻ này và đức tin của họ."

Một nhóm chuyên viên quảng cáo của nhà hành tranh thủ quay phim quảng cáo khi một bạn trẻ người Ý chuyền chai nước có nhãn hiệu McDonald lên cho hai bạn đang ngất ngưởng trên cột đèn bên ngoài nhà hàng.

Khi Đức Thánh Cha đến vào lúc 6:40, nhiều tiếng la to "aqui, aqui" (kia, kìa) của các bạn trên các cột đèn làm cho bên trong nhà hàng trở nên náo loạn. Các bạn trẻ chen lấn ép mặt sát vào tấm kính để nhìn cho rõ và cùng hò reo kêu tên Đức Thánh Cha theo đủ các thứ tiếng. Tuy phát âm có khác nhau nhưng ai cũng hiểu các bạn đang gọi tên Đức Thánh Cha.

Tamas Foezo, người Đức, ghi được toàn bộ khúc phim Đức Thánh Cha đi ngang qua. Cậu sung sướng ghi xuống cuốn sổ địa chỉ email của những bạn trẻ nào muốn có cuốn phim của cậu. Sau khi cho các bạn xem thử một vài đoạn, Tamas Foezo, hãnh diện với cái digital video camera của mình, tuyên bố: "Thứ này của tớ thật đáng đồng tiền bát gạo!".

Ngay sau đó, lại có tiếng báo động từ bên ngoài là Đức Thánh Cha đang đi trở ra. Lúc 7:40 một bạn trẻ Phi Luật Tân báo hiệu Đức Thánh Cha đang tiến ra từ bên trong nhà thờ. Các bạn trẻ lại một phen áp mặt vào cửa kính, quay phim và hoan hô Đức Thánh Cha vang dội.