‘Bạn không cần phải đóng vai Chúa Giêsu trên TV để trở thành Chúa Giêsu cho thế giới xung quanh. Và chúng ta có thể làm điều này bằng cách biến Thánh Thể thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của mình, giống như Thánh Carlo.’

Jonathan Roumie, diễn viên thủ vai Chúa Giêsu trong loạt phim "The Chosen", đã phát biểu như trên tại Buổi Rước kiệu Thánh Thể qua các đường phố New York ngày 14 tháng 10, năm 2025, theo tường thuật của tờ National Catholic Register ngày 16 tháng 10, 2025.
Dưới đây là bản ghi bài phát biểu của ông bên trong Nhà thờ St. Patrick ngay trước Thánh lễ diễn ra trước đoàn rước. Bản ghi đã được chỉnh sửa để rõ ràng và ngắn gọn hơn.
Chúc mọi người một buổi chiều tốt đẹp. Vâng, câu chuyện kể rằng Thánh Carlo Acutis, khi mới 7 tuổi, đang trên đường đến rước lễ lần đầu sớm hơn một năm tại một tu viện ở Milan, đã thốt lên một câu nói sâu sắc trên đường được xe đưa đến đó rằng "Bí tích Thánh Thể là con đường dẫn tôi lên thiên đàng". Và ngay sau khi tham dự Thánh lễ hàng ngày, ngài muốn – xin trích dẫn - "luôn được kết hợp với Chúa Giêsu. Đây là chương trình cuộc đời tôi" - hết trích dẫn.
Là một người New York sinh ra và lớn lên, tôi muốn nói thêm một tình cảm tương tự: Bí tích Thánh Thể là chuyến tàu tốc hành của tôi lên thiên đàng. Có lẽ là chuyến tàu số "3", vì những lý do hiển nhiên, trừ khi đó là cuối tuần, trong trường hợp đó, do đóng cửa, bạn có thể phải đi tàu số "2", hoặc tệ hơn nữa, bạn phải đi xe đưa đón đến Grand Central rồi sau đó có thể đi tàu số "4" hoặc "5". Và chúng ta đều biết kết cục của việc đó.
Hoặc nếu bạn chưa đi xưng tội, có lẽ bạn nên đi xe buýt. Nhưng điều đó nghe có vẻ hoàn toàn khác, nếu bạn hiểu ý tôi. (Không có ý xúc phạm đến các tài xế xe buýt.)
Nhưng để chương trình cuộc đời bạn là kết hợp với Chúa Giêsu, thì đó phải là sứ mệnh của tất cả chúng ta — từng khoảnh khắc mỗi ngày — để kết hợp với Chúa Giêsu theo những cách khiêm nhường và tinh tế nhất; những tương tác của chúng ta với nhau: giữ cửa cho ai đó; nở nụ cười chào đón những người xung quanh; trò chuyện và thậm chí là thể hiện sự biết ơn với một người vô gia cư, mua cho họ một tách cà phê, có thể là một ít thức ăn; hoặc cho bất cứ ai xin bạn, bất kể họ đến đó bằng cách nào và bạn nghĩ gì về cách họ đến đó.
Việc đón nhận sự khiêm nhường của Chúa Giêsu là điều thiết yếu trong hành trình theo Người: phục vụ mọi người bạn gặp và mang niềm vui của Chúa Giêsu theo bạn khi bạn phục vụ Người. Tại sao lại là những cử chỉ nhỏ bé? Những điều nhỏ nhặt nhất có ý nghĩa gì? Tôi không nên làm điều gì đó to lớn sao? Tôi không nên lên truyền hình và đóng vai Chúa Giêsu sao? Không, bạn không nên làm vậy.
Tin tôi đi; tôi không khuyến khích điều đó. Đó là một ân sủng và một món quà, tất nhiên, nhưng bạn không nhất thiết phải làm vậy.
Bạn không cần phải đóng vai Chúa Giêsu trên TV để trở thành Chúa Giêsu cho thế giới xung quanh.
Và trong hình thức khiêm nhường nhất của bánh và rượu, đây là nơi chúng ta tìm thấy Người. Hình thức này, Lương thực này là cách chúng ta khoác lên mình chiếc áo choàng sứ mệnh, chương trình mà Thánh Carlo đã thúc giục chúng ta, bằng cách biến Bí tích Thánh Thể thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta nếu có thể.
Và nếu bạn không phải là người Công Giáo và bạn không thể đón nhận và muốn trở thành người Công Giáo, đó là tất cả những gì bạn phải làm [trở thành người Công Giáo]. Hãy đón nhận nếu bạn có thể; và nếu bạn là người Công Giáo, hãy đón nhận bí tích này của Đấng đã hình thành bạn và Đấng đã tạo dựng bạn mỗi ngày, bất cứ khi nào có thể.
Điều này đã trở thành nỗ lực của riêng tôi trong sáu tháng vừa qua của đời tôi, quay phần gần đây nhất và cũng là phần áp chót, phần thứ sáu của The Chosen, mà chúng tôi đã hoàn thành khoảng một tháng trước, tập trung vào Cuộc Đóng Đinh.
Đây là điều khó khăn nhất mà tôi từng thử, với tư cách là một diễn viên và một người Kitô hữu. Cường độ và sức nặng của việc khắc họa cuộc khổ nạn, đau khổ và cái chết của Chúa Kitô trên thập giá là một điều thách thức tôi và đòi hỏi một sức mạnh mà bản thân tôi không có, ngoại trừ chính Chúa Kitô.
Cách duy nhất để tôi có thể duy trì bản thân và đạt được sức mạnh này là tham dự Thánh Thể thường xuyên nhất có thể. Xưng tội, thờ phượng và Thánh Thể đã trở thành thức ăn và thức uống chính của tôi. Nếu không có những điều này, chắc chắn tôi đã chết đói và chết trong vực thẳm của sự mơ hồ trong tâm trí về sự đóng đinh và cái chết của Chúa chúng ta.
Nhưng bằng cách tìm kiếm sự chữa lành những vết thương sâu thẳm của tội lỗi trong chính mình thông qua bí tích hòa giải và đón nhận Thánh Thể hầu như mỗi ngày, hoặc bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào có thể, chính Chúa Kitô đã chiếm lấy và nhào nặn tâm hồn tôi để phản chiếu Người nhiều hơn trong tôi. Chính Chúa Kitô, với ánh sáng chiếu rọi trong chiếc bình bằng da và xương này.
Chính Chúa Kitô, với trái tim trở thành trái tim chúng ta. Và chính Chúa Kitô là Đấng mà thế gian nhìn thấy và cảm nhận, chứ không phải tôi. Điều này chỉ có thể thực hiện được nhờ lời hứa mà Người đã ban cho chúng ta cách đây hai thiên niên kỷ: rằng Người sẽ không bao giờ lìa bỏ hay bỏ rơi chúng ta; rằng Người sẽ luôn ở cùng chúng ta, cho đến tận thế. Khi chúng ta tụ họp tại đây hôm nay, chúng ta thấy rằng Chúa chúng ta đã giữ lời hứa của Người trong suốt 2,000 năm.
Người đã giữ lời hứa. Người ở cùng chúng ta, và Người sẽ tiếp tục lời hứa đó. Vì vậy, khi chúng ta đổ ra đường phố hôm nay, chúng ta hãy tiếp tục, hoặc thậm chí có thể bắt đầu, để trở thành chứng nhân đích thực cho tất cả mọi người đang dõi theo, cho niềm hy vọng, cho sự chữa lành, cho sự an ủi, và cho niềm vui chỉ có thể tìm thấy trong khát khao sâu thẳm nhất của nhân loại. Đó chính là Chúa Kitô.
Cảm ơn các bạn rất nhiều, và xin Chúa ban phước lành.