Đức Ông Stephen Rossetti, Nhà Trừ Tà của giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học Công Giáo Hoa Kỳ vừa có bài viết nhan đề “Exorcist Diary #397: The Holy Spirit in an Exorcism”, nghĩa là “Nhật ký trừ tà #397: Chúa Thánh Thần trong một nghi lễ trừ tà”.
Trong lúc đang thực hiện nghi thức trừ tà, tôi nhận thấy lũ quỷ bị giày vò mỗi khi nghe nhắc đến Chúa Thánh Thần. Vì vậy, tôi ra lệnh cho chúng đối mặt với sự thật; tôi đặt một câu hỏi tu từ: “Các ngươi có mặt ở đó vào ngày Lễ Ngũ Tuần không?” Chúng hét lên. Sự giáng lâm của Chúa Thánh Thần vào ngày Lễ Ngũ Tuần rõ ràng là một khoảnh khắc vô cùng đau đớn đối với Sa-tan và lũ quỷ của hắn.
Tôi liền ra lệnh cho lũ quỷ: “Hãy đối diện với sự thật! Người này được đầy dẫy Chúa Thánh Thần!” Chúng lại la hét. Tôi lại hỏi một câu hỏi quyết liệt hơn: “Trong một người được đầy dẫy Chúa Thánh Thần, liệu có chỗ cho các ngươi không?” Tiếng la hét vang dội. Sau một loạt những cuộc đối đầu như vậy, đàn quỷ đã suy yếu đi rất nhiều.
Tôi thấy Nghi thức Trừ tà mới rất hiệu quả. Các lời khẩn cầu của nó dựa trên các công thức trừ tà kinh điển được Giáo hội sử dụng trong 2.000 năm qua. Nghi thức này chứa đầy các đoạn Kinh Thánh, do đó kêu gọi sức mạnh của Lời Chúa. Quan trọng nhất và chủ yếu, nó hiệu quả bởi vì quyền năng của Giáo hội trong việc đuổi quỷ, được chính Chúa Kitô ban cho, đã trao quyền cho Giáo hội. Ma quỷ biết điều này và phải tuân phục quyền năng đó.
Nhưng điều đặc biệt thú vị trong lễ Ngũ Tuần này là tính chất thần thánh độc đáo của Nghi thức ám chỉ Chúa Thánh Thần. Trong Nghi thức mới, Ác Quỷ buộc phải đối mặt với sự thật về món quà tuyệt vời được ban cho nhân loại mà Sa-tan, trong sự đố kỵ của mình, đã không muốn sở hữu:
“Lạy Chúa, xin đoái thương đến người tôi tớ này của Ngài, người mà Ngài đã tạo dựng theo hình ảnh của Ngài.”
+ “Xin Chúa ban Thánh Thần của Ngài xuống trên người ấy”
+ “Đừng để cho đền thờ tâm linh của bạn bị tạm chiếm bởi một tà linh.”
+ “Nguyện xin Thánh Thần ngự trị trong người ấy”
“Ta truyền lệnh cho ngươi, Sa-tan… Hãy cút khỏi tạo vật của Thiên Chúa, tạo vật mà Ngài đã đóng dấu từ trên cao!”
+ “Hãy rời khỏi người đàn ông/phụ nữ này, người mà Thiên Chúa đã xức dầu thánh để trở thành một đền thờ thánh.”
Sa-tan được nhắc nhở rằng chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Hắn buộc phải nghe rằng chúng ta được xức dầu và trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần. Hắn buộc phải thừa nhận rằng không có chỗ cho hắn và các quỷ dữ của hắn trong một đền thờ thánh khiết như vậy.
Nghi thức cổ xưa cũng ra lệnh cho Satan phải thừa nhận phẩm giá do Chúa ban cho chúng ta và thực sự phải sợ hãi những con người thấp hèn như chúng ta: “Sit tibi terror corpus hominis, sit tibi formido imago Dei”: Hãy sợ hãi thân xác con người, hãy sợ hãi hình ảnh này của Chúa.
Khi chúng ta nhận ra phẩm giá đích thực của mình, Thánh Linh thiêng liêng ngự trị trong chúng ta, thì chính Satan mới phải sợ chúng ta! Là con cái của Chúa, hãy ngẩng cao đầu, đừng bao giờ sợ hãi Kẻ Ác, và hãy tạ ơn Chúa vì món quà tuyệt vời này!
Source:Catholic Exorcism