Khuôn mặt rước kiệu ngày lễ Mình Máu thánh Chúa
Hằng năm 10 ngày sau lễ mừng kính Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, Giáo Hội Công giáo mừng lễ kính Mình Máu thánh Chúa Giêsu. Theo truyền thống vào ngày này có cuộc rước kiệu Tấm Bánh Thánh Thể Chúa Giêsu đựng trong Mặt Nhật đi qua các đường quanh xứ đạo.
Lễ mừng kính này nhắc nhớ đến kỷ niệm Ngày Thứ Năm tuần thánh Chúa Giêsu Kitô đã lập phép bí tích Thánh Thể. Trong bữa tiệc ly trước khi chịu chết, Chúa Giêsu đã dùng tấm bánh và chén rượu truyền phép biến hóa thành Mình và Máu Ngài làm lương thực cho tâm hồn đức tin. Bí tích này là dấu chỉ to lớn trọng đại nói lên sự gần gũi của Chúa với con người.
Do đó Giáo hội Công giáo không chỉ mừng kính tưởng nhớ Bí tích này vào ngày Thứ Năm tuần thánh hằng năm, nhưng còn mừng trọng thể vào ngày khác nữa trong nếp sống phụng vụ: ngày lễ mừng kính Mình máu thánh Chúa, với cuộc rước kiệu đưa mang Mình Thánh Chúa đi trên những con đường bên ngoài ở đời sống xã hội.
Lễ mừng kính trọng thể Mình Máu Thánh Chúa Giêsu dựa trên lời thuật của Thánh nữ Juliana thành Liege, nước Bỉ, năm 1209. Thánh nữ kể lại trong một thị kiến đã nhìn thấy mặt trăng có một vệt đen. Mặt trăng biểu hiệu cho chu kỳ năm phụng vụ trong Giáo hội, còn vệt đen là dấu chỉ sự còn thiếu lễ Bí tích nơi bàn thờ.
Đức giáo hoàng Urbano IV. Năm 1264 đã thiết lập lễ kính Mình Máu thánh Chúa Giesu trong toàn thể Giáo hội Công gíao vào ngày thứ Năm, 10 ngày sau lễ mừng kính Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống
Từ thời trung cổ đã có tập tục rước kiệu Mình Thánh Chúa Giêsu, Tấm Bánh Thánh Thể đựng trong Mặt Nhật đi qua các trạm dừng chân nơi các con đường trong xứ đạo, tỉnh thành, nói lên dấu chỉ lòng lòng đạo đức sùng kính Mình Máu Thánh Chúa.
Dọc theo các con đường kiệu đi qua, có tập tục truyền thống, trang trí cờ Hội Thánh, cờ Thánh Tâm Chúa Giêusu cùng hoa nến…tập tục nầy rất thịnh hành thời xưa. Nơi các trạm dọc đường có bàn thờ trang trí hoa nến và những tấm thảm kết bằng hoa rất đẹp sống động. Nơi trạm dừng chân, mọi người ca hát, đọc kinh kính Mình Thánh, dâng lời nguyện cầu, hát bài thánh ca Tantum ergo, và vị chủ sự, Linh mục hay Giám mục, ban phép lành Mình Thánh, xin sự bình an cho đời sống trong xã hội.
Tập tục trang trí tấm thảm kết dệt bằng hoa rất công phu nghệ thuật và đẹp có nguồn gốc trong kinh thánh. Thánh Gioan tẩy gỉa đã rao giảng kêu gọi: “Hãy dọn đường cho Chúa, sửa lối đi cho ngay thẳng để Người đến.” ( Mt 3,3)
Tấm thảm hoa sặc sỡ nói lên tâm tình lòng kính mến đón mừng Chúa ngự đến trong Tấm Bánh Thánh Thể nơi Mặt Nhật của cuộc rước kiệu.
Lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Giêsu có âm hưởng gì với đời sống con người chúng ta?
Con người chúng ta sống trong những quãng thời gian luôn hằng có biến chuyển thay đổi lên xuống.
Có những người vui mừng thích thú, khi đời sống mình xảy ra có nhiều thay đổi biến chuyển. Họ sống trải nghiệm qua những thay đổi như có cơ hội giầu thêm kinh nghiệm cho đời sống mình, cho dù có phải nỗ lực cố gắng nhiều. Họ yêu thích sự căng thẳng thách đố.
Nhưng có những người trước những căng thẳng, thay đổi thách đố cảm thấy bất an, mất tự tin. Họ sống trong hoảng loạn lo âu sợ hãi vì thấy những tập tục thói quen, những suy nghĩ không còn phù hợp theo kịp những biến chuyển thay đổi đang diễn ra. Họ thấy mình xa lạ với những thay đổi biến chuyển. Họ nhớ đến gía trị của sự trung tín và tìm cung cách sao có bình an cho những liên lạc mối tương quan.
Đời sống con người luôn có biến chuyển thay đổi giữa tồn tại đứng lại và giữa thay đổi. Đời sống có những căng thẳng đối ngược chiều nhau, như một tấm huy chương mề đai có hai mặt trước và sau. Do đó đời sống cần phải tìm cách giữ thăng bằng giữa hai cực chiều căng thẳng. Nếp sống tập luyện về tinh thần có thể giúp vào việc này. Và như thế lễ rước kiệu kính Mình Máu Thánh Chúa Giêsu thích hợp tốt cho việc tập luyện tinh thần.
Cuộc rước kiệu Lễ Mình Máu Thánh Chúa nói về sự tồn tại và đồng thời cũng chỉ nói về sự biến chuyển thay đổi.
Cuộc rước kiệu Mình Máu Thánh Chúa Giêsu chỉ hướng, nói về sự hiện diện có mặt của Chúa Giesu trong hiện tại và sức mạnh tình yêu của Ngài ẩn hiện trong Tấm bánh Thánh Thể đã được truyền phép biến thành Mình Máu Ngài.
Cuộc rước kiệu Mình Máu Thánh Chúa chỉ hướng nói về con đường đang trong hiện tại luôn có thay đổi. Cuộc rước kiệu Mình Thánh đựng trong Mặt Nhật đi xuyên qua các con đường nói lên hình ảnh sự tồn tại trong hiện tại và sự thay đổi luôn tiếp diễn di chuyển.
Khía cạnh suy niệm như thế có thể như là một cung cách sống tập luyện tinh thần giúp giữ thăng bằng cho đời sống giữa những căng thẳng thay đổi đối ngược chiều nhau.
Tập luyện nào dĩ nhiên cũng phải giữ nhịp điệu liên tục, nhất là sự cởi mở và tỉnh thức nhìn ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong hiện tại và tình yêu của Ngài luôn hằng cùng đồng hành đi trên mọi con đường đời sống hôm qua, hôm nay và ngày mai.
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
Hằng năm 10 ngày sau lễ mừng kính Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, Giáo Hội Công giáo mừng lễ kính Mình Máu thánh Chúa Giêsu. Theo truyền thống vào ngày này có cuộc rước kiệu Tấm Bánh Thánh Thể Chúa Giêsu đựng trong Mặt Nhật đi qua các đường quanh xứ đạo.
Lễ mừng kính này nhắc nhớ đến kỷ niệm Ngày Thứ Năm tuần thánh Chúa Giêsu Kitô đã lập phép bí tích Thánh Thể. Trong bữa tiệc ly trước khi chịu chết, Chúa Giêsu đã dùng tấm bánh và chén rượu truyền phép biến hóa thành Mình và Máu Ngài làm lương thực cho tâm hồn đức tin. Bí tích này là dấu chỉ to lớn trọng đại nói lên sự gần gũi của Chúa với con người.
Do đó Giáo hội Công giáo không chỉ mừng kính tưởng nhớ Bí tích này vào ngày Thứ Năm tuần thánh hằng năm, nhưng còn mừng trọng thể vào ngày khác nữa trong nếp sống phụng vụ: ngày lễ mừng kính Mình máu thánh Chúa, với cuộc rước kiệu đưa mang Mình Thánh Chúa đi trên những con đường bên ngoài ở đời sống xã hội.
Lễ mừng kính trọng thể Mình Máu Thánh Chúa Giêsu dựa trên lời thuật của Thánh nữ Juliana thành Liege, nước Bỉ, năm 1209. Thánh nữ kể lại trong một thị kiến đã nhìn thấy mặt trăng có một vệt đen. Mặt trăng biểu hiệu cho chu kỳ năm phụng vụ trong Giáo hội, còn vệt đen là dấu chỉ sự còn thiếu lễ Bí tích nơi bàn thờ.
Đức giáo hoàng Urbano IV. Năm 1264 đã thiết lập lễ kính Mình Máu thánh Chúa Giesu trong toàn thể Giáo hội Công gíao vào ngày thứ Năm, 10 ngày sau lễ mừng kính Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống
Từ thời trung cổ đã có tập tục rước kiệu Mình Thánh Chúa Giêsu, Tấm Bánh Thánh Thể đựng trong Mặt Nhật đi qua các trạm dừng chân nơi các con đường trong xứ đạo, tỉnh thành, nói lên dấu chỉ lòng lòng đạo đức sùng kính Mình Máu Thánh Chúa.
Dọc theo các con đường kiệu đi qua, có tập tục truyền thống, trang trí cờ Hội Thánh, cờ Thánh Tâm Chúa Giêusu cùng hoa nến…tập tục nầy rất thịnh hành thời xưa. Nơi các trạm dọc đường có bàn thờ trang trí hoa nến và những tấm thảm kết bằng hoa rất đẹp sống động. Nơi trạm dừng chân, mọi người ca hát, đọc kinh kính Mình Thánh, dâng lời nguyện cầu, hát bài thánh ca Tantum ergo, và vị chủ sự, Linh mục hay Giám mục, ban phép lành Mình Thánh, xin sự bình an cho đời sống trong xã hội.
Tập tục trang trí tấm thảm kết dệt bằng hoa rất công phu nghệ thuật và đẹp có nguồn gốc trong kinh thánh. Thánh Gioan tẩy gỉa đã rao giảng kêu gọi: “Hãy dọn đường cho Chúa, sửa lối đi cho ngay thẳng để Người đến.” ( Mt 3,3)
Tấm thảm hoa sặc sỡ nói lên tâm tình lòng kính mến đón mừng Chúa ngự đến trong Tấm Bánh Thánh Thể nơi Mặt Nhật của cuộc rước kiệu.
Lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Giêsu có âm hưởng gì với đời sống con người chúng ta?
Con người chúng ta sống trong những quãng thời gian luôn hằng có biến chuyển thay đổi lên xuống.
Có những người vui mừng thích thú, khi đời sống mình xảy ra có nhiều thay đổi biến chuyển. Họ sống trải nghiệm qua những thay đổi như có cơ hội giầu thêm kinh nghiệm cho đời sống mình, cho dù có phải nỗ lực cố gắng nhiều. Họ yêu thích sự căng thẳng thách đố.
Nhưng có những người trước những căng thẳng, thay đổi thách đố cảm thấy bất an, mất tự tin. Họ sống trong hoảng loạn lo âu sợ hãi vì thấy những tập tục thói quen, những suy nghĩ không còn phù hợp theo kịp những biến chuyển thay đổi đang diễn ra. Họ thấy mình xa lạ với những thay đổi biến chuyển. Họ nhớ đến gía trị của sự trung tín và tìm cung cách sao có bình an cho những liên lạc mối tương quan.
Đời sống con người luôn có biến chuyển thay đổi giữa tồn tại đứng lại và giữa thay đổi. Đời sống có những căng thẳng đối ngược chiều nhau, như một tấm huy chương mề đai có hai mặt trước và sau. Do đó đời sống cần phải tìm cách giữ thăng bằng giữa hai cực chiều căng thẳng. Nếp sống tập luyện về tinh thần có thể giúp vào việc này. Và như thế lễ rước kiệu kính Mình Máu Thánh Chúa Giêsu thích hợp tốt cho việc tập luyện tinh thần.
Cuộc rước kiệu Lễ Mình Máu Thánh Chúa nói về sự tồn tại và đồng thời cũng chỉ nói về sự biến chuyển thay đổi.
Cuộc rước kiệu Mình Máu Thánh Chúa Giêsu chỉ hướng, nói về sự hiện diện có mặt của Chúa Giesu trong hiện tại và sức mạnh tình yêu của Ngài ẩn hiện trong Tấm bánh Thánh Thể đã được truyền phép biến thành Mình Máu Ngài.
Cuộc rước kiệu Mình Máu Thánh Chúa chỉ hướng nói về con đường đang trong hiện tại luôn có thay đổi. Cuộc rước kiệu Mình Thánh đựng trong Mặt Nhật đi xuyên qua các con đường nói lên hình ảnh sự tồn tại trong hiện tại và sự thay đổi luôn tiếp diễn di chuyển.
Khía cạnh suy niệm như thế có thể như là một cung cách sống tập luyện tinh thần giúp giữ thăng bằng cho đời sống giữa những căng thẳng thay đổi đối ngược chiều nhau.
Tập luyện nào dĩ nhiên cũng phải giữ nhịp điệu liên tục, nhất là sự cởi mở và tỉnh thức nhìn ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong hiện tại và tình yêu của Ngài luôn hằng cùng đồng hành đi trên mọi con đường đời sống hôm qua, hôm nay và ngày mai.
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long