Đức Thánh Cha nói đến ngày Chúa Nhật dành cho Người Di Dân và Tị Nạn; Ngày Học Đường Công Giáo
VATICAN (ZENIT.org).- Bài huấn dụ của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI trước khi đọc kinh Truyền Tin vào ngày Chúa Nhật 15/1 với dân chúng tập hợp trong Quảng trường Thánh Phêrô.
* * *
Anh chị em thân mến!
Mùa Thường Niên năm phụng vụ đã bắt đầu ngày Chúa Nhật cuối cùng khi chúng ta cử hành lễ Phép Rửa của Chúa. Vẻ đẹp của mùa Thường Niên này nằm trong sự kiện nó mời chúng ta sống cuộc sống bình thường của chúng ta như là một con đường nên thánh, nghĩa là, con đường của đức tin và của tình bạn với Chúa Giêsu, đấng luôn được khám phá và tái khám phá như thầy và chúa, đàng, sự thật và sự sống của con người.
Đó là điều Tin Mừng Gioan gợi ý cho chúng ta trong phụng vụ hôm nay, khi trình bày cho chúng ta sự gặp mặt đầu tiên giữa Chúa Giêsu và một số người đã trở nên tông đồ của Người. Các ông là môn đệ của Gioan Tẩy Giả, và trên thực tế Gioan tẩy Giả đã đưa họ đến với Chúa Giêsu, sau khi phép rửa tại Giodan, ngài đã giới thiệu Chúa Giêsu như là "Chiên Thiên Chúa" (Ga 1:36).
Hai trong số môn đệ của Gioan đã đi theo đấng Messiah, Người hỏi họ: "Các anh tìm gì?" Hai người trả lời: "Thưa Thầy, Thầy ở đâu?" Và Chúa Giêsu trả lời: "Hãy đến mà xem," nghĩa là, Chúa đã mời hai ông theo Người và ở lại một thời gian với Người.
Hai ông bị ảnh hưởng mạnh qua một ít giờ ở lại với Chúa Giêsu, nên liền sau đó một người trong hai ông là Anrê, đi tìm anh mình và nói với anh: "Chúng tôi đã gặp đấng Messiah.". Chúng ta đứng trước hai lời rất có ý nghĩa: "tìm" và "gặp."
Chúng ta có thể trích hai động từ này từ đoạn tin mừng hôm nay và rút ra một lời khuyên nhủ cơ bản cho năm mới, một thời gian mà chúng ta muốn đổi mới cuộc hành trình thiêng liêng của chúng ta với Chúa Giêsu, với niềm vui tìm kiếm và gặp Người mãi mãi. Trên thực tế, niềm vui đích thực nhất là ở trong tương quan với Người, vì đã gặp, theo, biết và yêu mến Người nhờ một sự căng thẳng liên tục trong tâm và trí.
Là một môn đệ Chúa Kitô: Sự này là đủ cho người Kitô hữu. Tình bạn với Thầy bảo đảm cho linh hồn sự bình an và thanh thản sâu sắc, dầu trong những lúc đen tối và trong những cơn thử thách khó khăn nhất. Khi đức tin đi qua những đêm tối, khi người ta không còn "nghe" hay là "thấy" sự hiện diện của Chúa, thì tình bạn với Chúa Giêsu bảo đảm rằng, trên thực tế, không gì có thể chia lìa chúng ta khỏi tình yêu của Người (x.Rm 8:39).
Sự tìm kiếm và sự gặp gỡ Chúa Kitô, nguồn mạch vô tận của sự thật và sự sống, là điều mà lời Chúa mời chúng ta tiếp tục lại, lúc khởi đầu năm mới, cuộc hành trình này của đức tin không bao giờ chấm dứt. "Thưa thầy, Thầy ở đâu?" Chúng ta cũng hỏi Chúa Kitô và Người trả lời: "Hãy đến mà xem."
Đối với người tín hữu,, đó là một sự tìm kiếm liên tục và là một sự khám phá mới vì Chúa Kitô là một hôm qua, hôm nay và mãi mãi, nhưng chúng ta, thế giới, lịch sử, không bao giờ là một, và Người đến với chúng ta để ban cho chúng ta sự hiệp thông của Người và sự viên mãn sự sống của Người. Chúng ta hãy xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta đi theo Chúa Giêsu, mỗi ngày cảm nghiệm niềm vui được thâm nhập hơn nữa trong mầu nhiệm của Người.
Sau khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nói thêm:
Hôm nay là Ngày Thế Giới 2006 dành cho người Di dân và Tị Nạn. Những cuộc di dân làm thành một hiện tượng phổ biến trong thế giới ngày nay: đó là một "dấu chỉ của thời đại." Hiện tượng này xuất hiện rất nhiều cách. Sư di dân có thể là tự ý hay cưỡng bách, hợp pháp hay bất hợp pháp, vì những lý do lao động hay học hành. Nếu, một bên, phải tôn trọng những khác biệt chủng tộc và văn hóa, bên kia, có những khó khăn của sự chấp nhận và hội nhập.
Giáo Hội khuyến khích sử dụng tốt điều tích cực của dấu chỉ thời đại này, bằng cách chiến thắng mọi hình thức kỳ thị, bất công và khinh bỉ nhân vị, vì mọi người là hình ảnh của Thiên Chúa.
Hôm nay Giáo Phận Roma cử hành Ngày Học Đường Công Giáo. Tôi chào các vị giám đốc, các giáo sự, các cha mẹ và những sinh viện tập hợp ở đây và tôi khuyến khích họ tiếp tục dấn thân lo cho một nền giáo dục vẹn toàn, một nền giáo dục ra sức kết nối phẩm chất giáo dục với quan niệm Kitô hữu về con người và xã hội.
Tôi ao ước một sự cọng tác kiên trì giữa gia đình và trường học, cũng như sự nhận biết đầy đủ về việc phục vụ do các trường học Công Giáo cống hiến. Chúc năm học tốt đẹp!
Sau đó Đức Giáo Hoàng chào những người hành hương trong nhiều thứ tiếng. Trong tiếng Anh, ngài nói:
Tôi chào tất cả những người hành hương và những khách thăm viếng hiện diện trong kinh Truyền Tin hôm nay. Mong sao sự cư trú của anh chị em ở đây tại Rome là một thời gian được phong phú thiêng liêng, đánh dấu bởi sự sẵn sàng vâng theo ý Cha. Trên anh chị em và những người thân của anh chị em, tôi cầu xin ân sủng và sự bình an của Chúa chúng ta !
VATICAN (ZENIT.org).- Bài huấn dụ của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI trước khi đọc kinh Truyền Tin vào ngày Chúa Nhật 15/1 với dân chúng tập hợp trong Quảng trường Thánh Phêrô.
* * *
Anh chị em thân mến!
Mùa Thường Niên năm phụng vụ đã bắt đầu ngày Chúa Nhật cuối cùng khi chúng ta cử hành lễ Phép Rửa của Chúa. Vẻ đẹp của mùa Thường Niên này nằm trong sự kiện nó mời chúng ta sống cuộc sống bình thường của chúng ta như là một con đường nên thánh, nghĩa là, con đường của đức tin và của tình bạn với Chúa Giêsu, đấng luôn được khám phá và tái khám phá như thầy và chúa, đàng, sự thật và sự sống của con người.Đó là điều Tin Mừng Gioan gợi ý cho chúng ta trong phụng vụ hôm nay, khi trình bày cho chúng ta sự gặp mặt đầu tiên giữa Chúa Giêsu và một số người đã trở nên tông đồ của Người. Các ông là môn đệ của Gioan Tẩy Giả, và trên thực tế Gioan tẩy Giả đã đưa họ đến với Chúa Giêsu, sau khi phép rửa tại Giodan, ngài đã giới thiệu Chúa Giêsu như là "Chiên Thiên Chúa" (Ga 1:36).
Hai trong số môn đệ của Gioan đã đi theo đấng Messiah, Người hỏi họ: "Các anh tìm gì?" Hai người trả lời: "Thưa Thầy, Thầy ở đâu?" Và Chúa Giêsu trả lời: "Hãy đến mà xem," nghĩa là, Chúa đã mời hai ông theo Người và ở lại một thời gian với Người.
Hai ông bị ảnh hưởng mạnh qua một ít giờ ở lại với Chúa Giêsu, nên liền sau đó một người trong hai ông là Anrê, đi tìm anh mình và nói với anh: "Chúng tôi đã gặp đấng Messiah.". Chúng ta đứng trước hai lời rất có ý nghĩa: "tìm" và "gặp."
Chúng ta có thể trích hai động từ này từ đoạn tin mừng hôm nay và rút ra một lời khuyên nhủ cơ bản cho năm mới, một thời gian mà chúng ta muốn đổi mới cuộc hành trình thiêng liêng của chúng ta với Chúa Giêsu, với niềm vui tìm kiếm và gặp Người mãi mãi. Trên thực tế, niềm vui đích thực nhất là ở trong tương quan với Người, vì đã gặp, theo, biết và yêu mến Người nhờ một sự căng thẳng liên tục trong tâm và trí.
Là một môn đệ Chúa Kitô: Sự này là đủ cho người Kitô hữu. Tình bạn với Thầy bảo đảm cho linh hồn sự bình an và thanh thản sâu sắc, dầu trong những lúc đen tối và trong những cơn thử thách khó khăn nhất. Khi đức tin đi qua những đêm tối, khi người ta không còn "nghe" hay là "thấy" sự hiện diện của Chúa, thì tình bạn với Chúa Giêsu bảo đảm rằng, trên thực tế, không gì có thể chia lìa chúng ta khỏi tình yêu của Người (x.Rm 8:39).
Sự tìm kiếm và sự gặp gỡ Chúa Kitô, nguồn mạch vô tận của sự thật và sự sống, là điều mà lời Chúa mời chúng ta tiếp tục lại, lúc khởi đầu năm mới, cuộc hành trình này của đức tin không bao giờ chấm dứt. "Thưa thầy, Thầy ở đâu?" Chúng ta cũng hỏi Chúa Kitô và Người trả lời: "Hãy đến mà xem."
Đối với người tín hữu,, đó là một sự tìm kiếm liên tục và là một sự khám phá mới vì Chúa Kitô là một hôm qua, hôm nay và mãi mãi, nhưng chúng ta, thế giới, lịch sử, không bao giờ là một, và Người đến với chúng ta để ban cho chúng ta sự hiệp thông của Người và sự viên mãn sự sống của Người. Chúng ta hãy xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta đi theo Chúa Giêsu, mỗi ngày cảm nghiệm niềm vui được thâm nhập hơn nữa trong mầu nhiệm của Người.
Sau khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nói thêm:
Hôm nay là Ngày Thế Giới 2006 dành cho người Di dân và Tị Nạn. Những cuộc di dân làm thành một hiện tượng phổ biến trong thế giới ngày nay: đó là một "dấu chỉ của thời đại." Hiện tượng này xuất hiện rất nhiều cách. Sư di dân có thể là tự ý hay cưỡng bách, hợp pháp hay bất hợp pháp, vì những lý do lao động hay học hành. Nếu, một bên, phải tôn trọng những khác biệt chủng tộc và văn hóa, bên kia, có những khó khăn của sự chấp nhận và hội nhập.
Giáo Hội khuyến khích sử dụng tốt điều tích cực của dấu chỉ thời đại này, bằng cách chiến thắng mọi hình thức kỳ thị, bất công và khinh bỉ nhân vị, vì mọi người là hình ảnh của Thiên Chúa.
Hôm nay Giáo Phận Roma cử hành Ngày Học Đường Công Giáo. Tôi chào các vị giám đốc, các giáo sự, các cha mẹ và những sinh viện tập hợp ở đây và tôi khuyến khích họ tiếp tục dấn thân lo cho một nền giáo dục vẹn toàn, một nền giáo dục ra sức kết nối phẩm chất giáo dục với quan niệm Kitô hữu về con người và xã hội.
Tôi ao ước một sự cọng tác kiên trì giữa gia đình và trường học, cũng như sự nhận biết đầy đủ về việc phục vụ do các trường học Công Giáo cống hiến. Chúc năm học tốt đẹp!
Sau đó Đức Giáo Hoàng chào những người hành hương trong nhiều thứ tiếng. Trong tiếng Anh, ngài nói:
Tôi chào tất cả những người hành hương và những khách thăm viếng hiện diện trong kinh Truyền Tin hôm nay. Mong sao sự cư trú của anh chị em ở đây tại Rome là một thời gian được phong phú thiêng liêng, đánh dấu bởi sự sẵn sàng vâng theo ý Cha. Trên anh chị em và những người thân của anh chị em, tôi cầu xin ân sủng và sự bình an của Chúa chúng ta !