 | Thứ Sáu 20/1/2006 |  |  | | | |  | |
|
VietCatholic News (20/01/2006)
"Deus caritas est" sẽ phát hành ngày 25 tháng Giêng.
VATICAN (Zenit.org).- Cuối buổi tiếp kiến chung Thứ Tư hàng tuần 18/1, Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã loan báo sẽ phát hành thông điệp đầu tiên của ngài, với tiêu đề "Deus Caritas est (Thiên Chúa là Tình yêu). Dưới đây là bản dịch bài phát biểu của ngài
* * *
Về việc này và với những tâm tình này, Thứ Tư tới, 25 tháng Giêng, lễ tháng Phaolô Tông Đồ trở lại, tôi sẽ đi theo những vết chân của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tới Vương Cung Thánh Đường Phaolô Ngoại Thành để cầu nguyện với những anh em Chính Thống Giáo và Tin lành: cầu nguyện trong sự biết ơn vì những gì Chúa đã ban cho chúng ta; cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn chúng ta trên những con đường hiệp nhất.
Hơn nữa trong cùng ngày này, 25 tháng Giêng, thông điệp đầu tiên của tôi được phổ biến, tiêu đề thông điệp này đã được biết rồi, "Deus caritas est," "Thiên Chúa là Tình Yêu." Chủ đề không trực tiếp có tính hiệp nhất, nhưng khung cảnh và hậu cảnh có tính hiệp nhất, vì Thiên Chúa và tình yêu của chúng ta là những điều kiện cho sự hiệp nhất các Kitô Hữu.
Với thông điệp này tôi muốn chứng tỏ quan niệm tình yêu trong những chiều kích khác nhau của nó. Ngày nay, trong thuật ngữ nó được biết, "tình yêu" thường xem ra là một cái gì rất xa điều mà một Kitô hữu tưởng nghĩ, khi nói về đức bác ái. Tôi muốn chứng tỏ rằng đó là một hành động với những chiều kích khác nhau.
"Eros,"(ái tình) ân huệ tình yêu giữa người nam và người nữ, đến từ cũng một nguồn mạch sự tốt lành của Chúa, cũng như khả năng của một tình yêu chối bỏ mình vì kẻ khác. "Eros" biến đổi thành "agape" (bác ái) trong mức độ hai người thật sự yêu nhau và người ta không còn tìm kiếm chính mình, niềm vui thích của mình, hạnh phúc của mình nữa, nhưng tìm kiếm hơn hết điều tốt
của kẻ khác. Như vậy, "eros" biến đổi thành bác ái, trong một con đường thanh lọc, đào sâu. Từ gia đình của mình, người ta mở rộng gia đình lớn hơn xã hội, cho tới gia đình Giáo Hội, cho tới gia đình thế giới.
Tôi cũng cố gắng chứng tỏ rằng hành vi hoàn toàn cá nhân đến cho chúng ta từ Thiên Chúa là một hành vi tình yêu độc đáo. Tình yêu đó cũng phải được diễn tả như một hành vi giáo hội, có tổ chức. Nếu đúng Giáo Hội là sự biểu thị tình yêu của Chúa, tình yêu mà Chúa có đối với tạo vật nhân bản của Người, thì cũng phải đúng là hành vi cơ bản đức tin, xây dựng và hiệp nhất Giáo Hội và ban cho chúng ta niềm hy vọng sự sống đời đời và sự hiện diện của Chúa trong thế giới, (hành vi cơ bản đức tin) sinh ra một hành vị giáo hội. Nói khác, Giáo Hội, với tư Giáo Hội, tư cách cộng đồng, phải yêu trong một cách thể chế.
Và đức "Bác Ai" này không phải là một tổ chức thuần túy, như những tổ chức thương người khác, nhưng là một sự biểu thị cần thiết về hành vi sâu sắc của tình yêu cá nhân với Thiên Chúa đấng đã dựng nên ta, thức tỉnh trong lòng ta động lực cho tình yêu, phản ảnh của Thiên Chúa -Tình Yêu Đấng dựng nên chúng ta.giống hình ảnh Người
Thời gian qua trước khi bản văn sẵn sàng và được chuyển dịch. Bây giờ sự kiện bản văn này được phổ biến chính trong ngày chúng ta cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu xem ra là một ân huệ Chúa Quan Phòng. Tôi hy vọng bản văn đó có thể soi sáng và giúp cho đời sống Kitô hữu.
|
| Đ.Ô. Nguyễn Quang Sách |
|