Rome (ZENIT.org).- Bài diễn từ Đức Giáo Hoàng Biển Đứct XVI phát biểu hôm Thứ Sáu 20/1/2006 với các chủng sinh Đại Học "Capranica" tại Roma, cùng đi với Ngài có đức Hồng Y Camillo Ruini, các giám mục và các linh mục, được ngài tiếp kiến
Kinh thưa Hồng Y,
Thưa các anh em đáng kính trong chức giám mục và linh mục,
Các sinh viên của Đại Học Capranica,
Tôi hân hạnh tiếp đón các bạn trong buổi tiếp kiến đặc biệt này, áp ngày ghi nhớ phụng vụ của thánh Anê, vị quan thầy trên trời của các bạn. Tôi gặp các bạn lần đầu kể từ khi tôi được bàu ngồi trên Ghế Tông Đồ Phêrô, và tôi vui lòng thừa dịp này để nói với tất cả một lời chào chân tình. Tôi muốn chào trước hết hồng y Camillo Ruini và các vị giám chức khác trong ủy ban giám mục phụ trách Trường các bạn; tôi chào vị giám đốc Đức Ông Ermenegildo Manicardi, và những vị đào tạo khác; tôi chào các bạn, hỡi những thanh niên chuẩn bị thi hành thừa tác vụ linh mục. Các bạn đang ở trong một thời ký rất quan trọng đời sống các bạn, thời ký đào tạo, một thời gian thuận lợi để lớn lên trên những bình diện nhân bản, văn hóa và thiêng liêng.
Các bạn trẻ thân yêu, trong tổ chức của Trường, tất cả giúp các bạn chuẩn bị tốt sứ vụ mục vụ tương lai các bạn: sự cầu nguyện , sự tĩnh tâm, việc học hành, đời sống cộng đồng và sự nâng đỡ của các nhà đào tạo.
Các bạn có thể hưởng sự kiện là chủng viện các bạn, giàu lịch sử, được tháp nhập trong sự sống của Giáo Phận Rome, và gia đình Capranica luôn dấn thân, với sự hãnh diện, nuôi dưỡng một giây liên lạc mạnh về sự trung thành với Giám Mục Roma. Khả năng thực hiện những cuộc nghiên cứu thần học trong thành chúng ta cũng cống hiến các bạn một thuận lợi duy nhất để phát triển và cởi mở đón nhận những yêu sách của Giáo Hội phổ quát. Trong vòng những năm này ước chi sự âu lo của các bạn là dùng cho có lợi mỗi một dịp để minh chứng cách hiệu nghiệm về Tin Mừng giữa những người thời đại chúng ta.
Để đáp ứng những sự chờ đợi của xã hội đương thời, để hợp tác vào hành động vĩ đại phúc âm hóa ràng buộc tất cả các Kitô hữu, chúng ta cần những linh mục được chuẩn bị và can đảm, những người không tham vọng hay sợ hãi, nhưng xác tín về chân lý tin mừng, quan tâm hơn hết rao giảng Chúa Kitô và, nhân danh Người, sẵn sàng nghiêng xuống trên những đau khổ nhân loại, làm cho tất cả mọi người cảm nghiệm sự an ủi của tình yêu của Chúa và của sự nồng ấm trong gia đình giáo hội, cách riêng cho những người nghèo và những kẻ trải qua những khó khăn.
Điều này bao hàm như các bạn biết rõ, ngoài một sự trưởng thành nhân bản và một sự gắn bó vững chắc với chân lý mạc khải, mà Huấn Quyền Giáo Hội đề nghị cách trung thực, (bao hàm)một sự dấn thân nghiêm chỉnh trong việc thánh hóa bản thân và trong việc thực thi các nhân đức, cách riêng nhân đức khiêm nhượng và bác ái; cũng phải nuôi dưỡng sự hiệp thông với những thành phần khác nhau của Dân Chúa, ngõ hầu mỗi người ý thức rõ rệt mình thuộc về Thân Thể duy nhất của Chúa Kitô, là thành phần với nhau (x. Rm 12, 4-6).
Muốn cho tất cả sự đó có thể hiện thực, tôi mời anh em, hỡi các bạn yêu quí, ngước mắt nhìn xem Chúa kitô, tác giả đức tin và là kẻ đưa đức tin tới chỗ hoàn thiện (x. He 12,2). Trên thực tế, các bạn càng sống hiệp thông với Người, thì các bạn càng có khả năng theo dõi trung thành những vết chân của Người, hầu trong đức "bác ái, trong đó liên kết mối dây tuyệt hảo" (Cr 3,14), trưởng thành tình yêu của anh em đối với Chúa, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Các bạn có trước mắt những chứng từ của các linh mục đầy nhiệt huyết mà các bạn có thể đếm được theo giòng năm tháng Trường "Almo" của các bạn, giữa những sinh viên của mình, những linh mục đã cho nhiều kho tàng trí thức và lòng tốt trong Vườn Nho của Chúa. Các bạn hãy noi gương các ngài!
Hỡi các bạn yêu quí, giáo hoàng đồng hành với các bạn bằng kinh nguyện của ngài, xin Chúa an ủi các bạn và đổ đầy các bạn với những ân ban dồi dào của Người. Xin Thánh Anê, tuy còn nhỏ tuổi, mà đã chống trả những sự phỉnh nịnh và những ngăm đe, đã chọn Nước Trời làm kho tàng "viên ngọc" quí, và đã yêu mến Chúa Kitô cho tới phúc tử đạo, cầu bàu cho các bạn. Xin Đúc Trinh Nữ Maria giúp các bạn có thể mang lại nhiều hoa trái việc lành, để làm sáng danh Chúa và làm ích cho Giáo Hội thánh. Để khẳng định những ước mong này, tôi âu yếm ban cho các bạn và tất cả cộng đồng Capranica, phép lành tông tòa, và tôi vui lòng ban phép lành này tới những người thân yêu của các bạn.