"Một Giá trị Hàng Đầu phải được công nhận"
VATICAN (Zenit.org).- Bài huấn đức Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI trình bày hôm Chúa Nhật 5/2 trước lúc đọc Kinh Truyền Tin trưa với dân chúng tập hợp trong Quảng trường Thánh Phêrô
* * *
Anh chị em thân mến:
Hôm nay tại Italy cử hành Ngày Phò-Sự Sống, ngày này là một dịp quí báu cầu nguyện và suy tư về những chủ đề bảo vệ và cổ võ sự sống con người, cách riêng khi sự sống được gặp trong những điều kiện khó khăn. Hiện diện trong Quảng Trường Thánh Pherô có nhiều tín hữu giáo dân làm việc trong lãnh vực này, một số dấn thân trong Phong Trào Phò-Sự Sống.
Tôi gởi những lời chào chân tình của tôi cho họ, cách riêng Đức Hồng Y Camillo Ruini, người đồng hành với họ, và tôi lại bày tỏ sự quí chuộng của tôi đối với công việc họ làm đến nỗi sự sống luôn được tiếp nhận như một ân huệ và được nâng đỡ với tình yêu.
Đang khi tôi mời anh chị em suy gẫm sứ điệp của các giám mục Italian, với chủ đề "Tôn trọng sự Sống," tôi nhớ Đức Giáo Hoàng thân yêu chúng ta Đức Gioan Phaolô II, ngài đã luôn bày tỏ sự quan tâm đến những vấn đề này.
Cách riêng, tôi muốn nhắc lại thông điệp "Evangelium Vitae-Tin Mừng Sự Sống." Ngài đã phổ biến trong năm 1995, và thông điệp này là một viên đá góc đích thực trong huấn giáo của Giáo Hội về một vấn đề hiện tại, quyết định.
Trong khi tạo dựng những phương diện luân lý trong một bối cánh thiêng liêng và văn hóa rộng rải, vị tiền nhiệm đáng kính của tôi đã xác nhận trong nhiều dịp rằng sự sống là một giá trị hàng đầu cần phải được công nhận, và Tin Mừng kêu gọi phải luôn tôn trọng sự sống.
Trong ánh sáng của thông điệp mới đây của tôi về tình yêu Kitô hữu, tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng việc "phục vụ của đức bác ái" trong sự nâng đỡ sự cổ võ mạng sống con người. Về việc này, cà trước khi thực hiện những sáng kiến có tác dụng, điều cần thiết là cổ võ một "thái độ thích hợp đối với kẻ khác": Văn hóa sự sống, thực tế, đựa trên sự chú ý đến những kẻ khác, không loại trừ hay kỳ thị.
"Toàn diện" sự sống con người, như thế, thì đáng giá và kêu gọi phải luôn được bảo vệ và cổ võ. Chúng ta biết rõ chân lý này có nguy cơ thường bị phủ nhận bởi chủ nghĩa khoái lạc lan rộng trong những cái gọi là xã hội thịnh vượng. Sự sống được tán dương khi nó nó mang lại niềm vui, nhưng có khuynh hướng ngưng tôn trọng sự sống khi nó mắc bệnh hay là mắc phải một thứ tàn tật nào đó.
Nếu khởi đầu, ngược lại, từ tình yêu sâu xa đối với mỗi người, có thể áp dụng những hình thức phục vụ mạng sống có hiệu quả: cả sự sống mới nẩy cũng như sự sống được đánh dấu bởi sự loại trừ hay dau khổ, cách riêng trong giai đoạn chót của nó.
Đức Trinh Nữ Maria đã nhận lấy với tình yêu hoàn hảo, lời sự sống là Chúa Giêsu Kitô, đấng đã đến thế gian hầu mọi người "được sống và sống dồi dào" (Ga 10:10). Chúng ta phó thác cho mẹ những người nữ đang chờ đợi một đứa con, (phó thác) những gia đình, những nhân viên y tế và những kẻ tình nguyện dấn thân qua những cách thức khác nhau trong việc phục vụ sự sống.
Chúng ta cầu nguyện, cách riêng, cho những người đang ở trong những tình huống khó khăn cả thể.
Sau Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha chào những người hành hương trong nhiều thứ tiếng. Trong tiếng Anh, ngài nói:
Tôi chào tất cả những người hành hương và những khách thăm viếng nói tiếng Anh hiện diện trong Kinh Tuyền Tin hôm nay. Xin quyền năng chữa lành của Chúa Kitô biến đổi những sự sống anh chị em và ban cho anh chị em đầy sự bằng yên! Tôi tin cậy thời gian anh chị em ở tại Roma được đầy tràn niềm vui và đào sâu tình yêu của anh chị em đối với Giáo Hội hoàn vũ. Xin Thiên Chúa chúc lành anh chị em tất cả !
VATICAN (Zenit.org).- Bài huấn đức Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI trình bày hôm Chúa Nhật 5/2 trước lúc đọc Kinh Truyền Tin trưa với dân chúng tập hợp trong Quảng trường Thánh Phêrô
* * *
Anh chị em thân mến:
Hôm nay tại Italy cử hành Ngày Phò-Sự Sống, ngày này là một dịp quí báu cầu nguyện và suy tư về những chủ đề bảo vệ và cổ võ sự sống con người, cách riêng khi sự sống được gặp trong những điều kiện khó khăn. Hiện diện trong Quảng Trường Thánh Pherô có nhiều tín hữu giáo dân làm việc trong lãnh vực này, một số dấn thân trong Phong Trào Phò-Sự Sống.
Tôi gởi những lời chào chân tình của tôi cho họ, cách riêng Đức Hồng Y Camillo Ruini, người đồng hành với họ, và tôi lại bày tỏ sự quí chuộng của tôi đối với công việc họ làm đến nỗi sự sống luôn được tiếp nhận như một ân huệ và được nâng đỡ với tình yêu.
Đang khi tôi mời anh chị em suy gẫm sứ điệp của các giám mục Italian, với chủ đề "Tôn trọng sự Sống," tôi nhớ Đức Giáo Hoàng thân yêu chúng ta Đức Gioan Phaolô II, ngài đã luôn bày tỏ sự quan tâm đến những vấn đề này.
Cách riêng, tôi muốn nhắc lại thông điệp "Evangelium Vitae-Tin Mừng Sự Sống." Ngài đã phổ biến trong năm 1995, và thông điệp này là một viên đá góc đích thực trong huấn giáo của Giáo Hội về một vấn đề hiện tại, quyết định.
Trong khi tạo dựng những phương diện luân lý trong một bối cánh thiêng liêng và văn hóa rộng rải, vị tiền nhiệm đáng kính của tôi đã xác nhận trong nhiều dịp rằng sự sống là một giá trị hàng đầu cần phải được công nhận, và Tin Mừng kêu gọi phải luôn tôn trọng sự sống.
Trong ánh sáng của thông điệp mới đây của tôi về tình yêu Kitô hữu, tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng việc "phục vụ của đức bác ái" trong sự nâng đỡ sự cổ võ mạng sống con người. Về việc này, cà trước khi thực hiện những sáng kiến có tác dụng, điều cần thiết là cổ võ một "thái độ thích hợp đối với kẻ khác": Văn hóa sự sống, thực tế, đựa trên sự chú ý đến những kẻ khác, không loại trừ hay kỳ thị.
"Toàn diện" sự sống con người, như thế, thì đáng giá và kêu gọi phải luôn được bảo vệ và cổ võ. Chúng ta biết rõ chân lý này có nguy cơ thường bị phủ nhận bởi chủ nghĩa khoái lạc lan rộng trong những cái gọi là xã hội thịnh vượng. Sự sống được tán dương khi nó nó mang lại niềm vui, nhưng có khuynh hướng ngưng tôn trọng sự sống khi nó mắc bệnh hay là mắc phải một thứ tàn tật nào đó.
Nếu khởi đầu, ngược lại, từ tình yêu sâu xa đối với mỗi người, có thể áp dụng những hình thức phục vụ mạng sống có hiệu quả: cả sự sống mới nẩy cũng như sự sống được đánh dấu bởi sự loại trừ hay dau khổ, cách riêng trong giai đoạn chót của nó.
Đức Trinh Nữ Maria đã nhận lấy với tình yêu hoàn hảo, lời sự sống là Chúa Giêsu Kitô, đấng đã đến thế gian hầu mọi người "được sống và sống dồi dào" (Ga 10:10). Chúng ta phó thác cho mẹ những người nữ đang chờ đợi một đứa con, (phó thác) những gia đình, những nhân viên y tế và những kẻ tình nguyện dấn thân qua những cách thức khác nhau trong việc phục vụ sự sống.
Chúng ta cầu nguyện, cách riêng, cho những người đang ở trong những tình huống khó khăn cả thể.
Sau Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha chào những người hành hương trong nhiều thứ tiếng. Trong tiếng Anh, ngài nói:
Tôi chào tất cả những người hành hương và những khách thăm viếng nói tiếng Anh hiện diện trong Kinh Tuyền Tin hôm nay. Xin quyền năng chữa lành của Chúa Kitô biến đổi những sự sống anh chị em và ban cho anh chị em đầy sự bằng yên! Tôi tin cậy thời gian anh chị em ở tại Roma được đầy tràn niềm vui và đào sâu tình yêu của anh chị em đối với Giáo Hội hoàn vũ. Xin Thiên Chúa chúc lành anh chị em tất cả !