Trong chúng ta có rất ít người đã đọc hết toàn bộ Sách Tin Mừng. Đọc lớn tiếng. Đọc thật chậm rải. Tay cầm bút chì gạch dưới những lời vẫn mãi sống động với thời gian. Để những lời đó thấm vào đầu óc chai đá của chúng ta. Những lời nói thẳng với chúng ta, những lời thật đơn sơ không một chút nào giả tạo, chẳng hạng « như » Chúa yêu thương chúng ta ! « Chúa » ? Chúa Giêsu hay Chúa Cha. Chúa Cha và Chúa Con là Một. Chính Chúa đã nói lời đó.

Chúng ta không bao giờ đoc hết được, đọc đi đọc lại Tin Mừng và suy niệm về tình yêu đặc biệt duy nhất, tình yêu càng lúc càng lớn lên nhiều hơn, tình yêu vĩnh cữu, tình yêu vẫn mãi tiếp diễn dù muốn dù không !

Hãy nhìn xem : Chúa phát họa một người nông dân có vẻ bất bình thường, có tính ngông và khờ dại... Anh đem hạt giống tốt đi phung phí vải khắp nơi, không ý thức là phải vải ở đâu, không chỉ gieo vải nơi đất tốt để có mùa gặt tốt, mà vải trên đường đi để chim chóc ăn, vải trên đá sỏi để nắng thiêu đốt, vải nơi bụi gai để lúa không mọc lên được !.

Mười Hai Tông Đồ ngớ ngẫn hỏi nhau ai sẽ là người lớn nhất ? Chúa chỉ vào một em bé.

Họ bàn cải là phải tha thứ bao nhiêu lần ? Chúa bảo bảy mươi bảy lần bảy.

Họ muốn Chúa lên làm vua ? Chúa từ chối thứ vinh dự đó và trốn vào núi cầu nguyện.

Họ muốn biết ai là người có lòng tin lớn nhất trong xứ Israel ? Chúa nói người lính La Mã ngoại đạo.

Họ muốn biết ai là người đạo đức và nhân ái nhất xứ Israel ? Chúa nói người đàn bà tội lỗi đã rửa chân Chúa bằng dầu thơm.

Họ là những người cao rao lòng trung tín vợ chồng ? Chỉ có một mình Chúa lại bênh vực người đàn bà ngoại tình.

Mọi người đều chê ghét xứ lạc đạo Samaria ? Chúa lại đến xin nước uống của người đàn bà tội lỗi Samaritaine và là người duy nhất Chúa đã tỏ cho biết Chúa là Đấng Cứu Thế.

Một cây trong vườn không có trái ? Chúa bảo đừng chặt đi, hãy vun quén chờ đợi và hy vọng.

Chúa ước ao và yêu thương người nghèo ? Chúa lại đến ăn tiệc nơi nhà người giàu có thu thuế Ziakêu.

Chúa là Chúa, là Thầy ? Chúa quỳ xuống dưói chân môn đệ của mình mà rửa chân cho họ.

Người ta đóng đinh và nhạo báng Chúa ? Chúa cầu xin Chúa Cha tha tội cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm.

Người ta muốn lấy đi sự sống của Chúa ? Chúa nói Chúa ban sự sống của Chúa cho chúng ta.

Người ta cho Chúa uống giấm chua ? Chúa cho chúng ta uống chính Máu của Chúa.

Người ta tưởng Chúa đã chết, bị chôn vùi trong huyệt đá ? Nhưng sau đó Chúa đã đi khắp cùng xứ Judea, trên đường Êmâu và trên bờ Hồ Têbêria.

Phêrô đã chối Chúa ? Chúa lại giao Hội Thánh của Chúa cho Phêrô.

Phao lồ đã tìm bách hại Chúa ? Chúa giao cho công tác đi rao giảng lời Chúa khắp mọi quốc gia.

Chúa về trời như lìa bỏ chúng ta ? Nhưng thần trí của Chúa luôn ở với chúng ta.

Chúng ta sợ đau khổ và sợ chết ? Chúa luôn không ngừng nói với chúng ta là chúng ta phải đau khổ và phải chết đi để có đời sống vĩnh cữu, đời sống như Chúa. Chúa chờ đợi chúng ta và sữa sọan chổ cho chúng ta.

Vâng đúng thế, hãy đọc Sách Tin Mừng. Đoc một mình hay đọc chung với nhau. Đọc để được hiểu biết nhiều hơn, để đừng hiểu sai lạc lời Chúa. Hãy đọc mỗi ngày bởi vì đó là Tin Vui. Một kho tàng vô giá không bao giờ khô cạn.

Bài giảng của Đức Tổng Giám Mục Francois Garnier, Giáo phận Cambrai,ở nhà thờ Festi (ngày 9 tháng 6 năm 2003).