JERUSALEM, 22 avr 2006 (AFP) - Vào ngày thứ bảy vừa qua, trong dịp lễ Phục sinh của Chính Thống giáo, hàng ngàn tín hữu của Giáo Hội Đông Phương đã tham dự lễ truyền thống “đốt lửa thiêng “ tại thánh đường “Mộ Thánh” (Saint-Sépulcre) ở Jerusalem

Phần đông khách hành hương là người Nga, người Hy lạp, người Armeniens và người Lỗ ma ni.

Nhà thờ này ở trong vùng kiểm soát của Do Thái nên đi lại có vẻ khó khăn nhưng đã không có gì đáng tiếc đã xẩy ra. Cảnh sát đã tỏ ra có thiện chí với những người hành hương.

Theo như tập tục lâu đời, thì một cuộc rước kiệu khởi hành từ Mộ Thánh của Chúa đến thành Jerusalem để mang “ngọn lửa thiêng” đến Bethléem ở Cisjordanie nơi Chúa Giêsu đã sinh ra. Giáo Chủ Hy lạp Théophilos III sẽ là đấng có được đặc ân thắp sáng ngọn nến đó.

Ngọn lửa của “lửa thiêng” tượng trưng đời sống vĩnh cửu, hòa bình và đổi mới. Ngọn lửa này cũng được gởi đến Hy lạp để được phân phát cho các thánh đường ở trong xứ hòng nhắc nhở với các tín hữu về sự Phục Sinh của Chúa Kitô, Đấng sẽ đem lại đời sống vĩnh cửu, hòa bình và đổi mới đời sống cho nhân loại.