ROME (Zenit.org).- Tổng Đại Diện của Đức Giáo Hoàng cho Thành Vatican đã kêu gọi các tín hữu tái khám phá lòng sùng kính Đức Maria trong tháng Năm, cách riêng bằng cách đọc kinh Mân côi trong gia đình.

Tổng giám Mục Angelo Comastri đã nói:"Thởi điểm quan trọng nhất của tháng Năm này là tái khám phá kinh Đức Maria trong gia đình, cách riêng kinh Mân Côi,"

Tổng giám mục đã nói với Đài Vatican rằng tháng Năm "tự nhiên" được dành riêng để kinh Đức Trinh Nữ Rất Thánh, bởi vì đó là một tháng của vẻ đẹp, của sự bừng nở sự sống, và không tạo vật nào đẹp hơn Đức Maria. Không tạo vật nào đã hát khen sự sống như Đức Maria đã làm."

""Đã có một thời, có thể nói được kinh Mân Côi là một yếu tố bắt buộc của ngày gia đình Kitô Hữu".

Tuy nhiên, vì "sự cầu nguyện không thể ứng biến," vị giám chức nói thêm, "muốn đọc kinh Mân Côi cho hữu ích, phải có một bầu khí cầu nguyện trong gia đình."

"Nếu một bầu khí cầu nguyện được hít thở trong gia đình, thì dễ mà gặp những điều kiện thích hợp để đọc kinh Mân Côi".

Tổng giám mục Comastri đã gợi ý " nên cùng nhau tụ họp để có niềm vui được ở chung như một gia đình: cha, mẹ, con cái, và nếu có mặt ở đó, ông bà, bởi vì điều đẹp là đọc kinh Mân Côi khi tất cả gia đình hiệp nhất cầu nguyện."

Không phải là một phát minh.

Nhờ "đọc kinh Mân Côi chung, người ta có thể cảm nghiệm rằng chúng ta là dân Thiên Chúa, cảm thấy như một; MẦU NHIỆM của Chúa Giêsu được nhận thức giữa những người đã qui tụ nhân danh Người".

Tổng giám mục cũng chỉ rõ rằng" sự sùng kính Đức Trinh Nữ không phải là một phát minh của Giáo Hội, nhưng được phát sinh từ chính lịch sử cứu rỗi, từ những chọn lựa của Thiên Chúa."

Viên chức Thành Vatican đã dừng lại trên phần dẫn nhập của Luca tác giả Tin Mừng đến biến cố Truyền Tin, nói rằng những lời của ngài "có một ý nghĩa quyết định: Thiên Thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến một thành xứ Galilé, tên là Nazareth, đến với một trinh nữ tên là Maria."

Đức Tổng giải thích "Chính Thiên Chúa là đấng đã sai Thiên Thần, chính Thiên Chúa đã gõ cửa lòng Đức Maria và cửa lòng Đức Maria đã mở rộng cho Thiên Chúa".

"Lúc đó, Đức Maria đã trở nên cộng sự viên lớn nhất của sự cứu rỗi. Đức Maria ở một bên Chúa Giêsu. Nếu người Con cách ly với Mẹ, hay là Mẹ cách lý với Con, thì một cái gì đó đã đi ngược sự chọn lựa của Thiên Chúa."