VietCatholic News (02/06/2006)
"Đừng sợ Cậy dựa vào Chúa Kitô"
KRAKOW, Poland (Zenit.org).- Bài huấn đức Đức Giáo Hoàng BiểN Đức t XVI trình bày ngày thứ Bảy bế mạc cho 2 riệu giới trẻ qui tụ tại Blonie Park- Đức Quốc
* * *
Các bạn trẻ thân mến,
Tôi gởi đến tất cả các bạn lời chào nồng nhiệt nhất của tôi! Sự hiện diện của các bạn làm tôi vui mừng. Tôi tạ ơn Chúa vì sự gặp gỡ chân tình này. Chúng ta biết rằng "ở đâu có hai ba người hợp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ" ( x. Mt 18: 20). Hôm nay, các bạn đông hơn nhiều! Dĩ nhiên, Chúa Giêsu ở đây giữa chúng ta. Người hiện diện giữa giới trẻ Poland, nói với họ về một ngôi nhà không bao giờ sụp đỗ vì được xây trên nền đá. Đó là Tin Mừng chúng ta vừa mới nghe (x. Mt 7: 24-27),
Hỡi các bạn của tôi, trong con tim của mỗi người, đều có sự ao ước được một căn nhà. Còn hơn thế nữa, trong con tim những người trẻ có một sư ao ước lớn được một nhà thích hợp, một nhà bền vững, một nhà mà họ không những trở về với niềm vui mà thôi, mà còn là nơi mọi người khách có thể được đón tiếp vui vẻ. Có một sự ao ước được một cái nhà nơi bánh hằng ngày là tình yêu, sự tha thứ và sự hiểu biết.
Đó là một nơi mà chân lý là nguồn mạch từ đó chảy ra sự bình an tâm hồn. Có một sự ao ước được một căn nhà mà các bạn có thể hảnh diện, nơi các bạn muốn không bị xấu hổ và nơi các bạn không bao giờ sợ mất nó. Những ao ước này đơn giản là sự ao ước có được một sự sống hạnh phúc và thành công. Các bạn đừng sợ về sự ao ước này! Đừng có chạy trốn sự ao ước này! Đừng có ngã lòng khi thấy những ngôi nhà sụp đổ khi những ao ước bị thất bại và những khao khát bị phai mờ. Thiên Chúa Đấng Sáng Tạo, Đấng linh hứng trong những con tim trẻ một sự ao ước vĩ đại được hạnh phúc, sẽ không từ bỏ các bạn trong việc kiến thiết khó nhọc của ngôi nhà gọi là cuộc sống.
Hỡi các bạn của tôi, điều này mang lại một vấn đề: "Làm sao chúng ta xây dựng ngôi nhà này?" Chắc chắn, đó là một vấn đề các bạn đã đối mặt nhiều lần và các bạn còn phải đối mặt nhiều lần hơn nữa. Mỗi ngày các bạn hãy nhìn vào lòng mình và hỏi: "Làm sao tôi xây dựng ngôi nhà này có tên là cuộc sống?" Chúa Giêsu, mà chúng ta vừa mói nghe nói trong đoạn tác giả tin Mừng Matthêu, khuyến khích chúng ta xây dựng trên đá tảng. Trên thực tế, chỉ bằng cách này mà ngôi nhà không sụp đổ
Nhưng xây nhà trên đá tảng có nghĩa gì?
Xây dựng trên đá tảng có nghĩa, trước hết, xây dựng trên Chúa Kitô và với Chúa Kitô. Chúa Giêsu nói: "Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá" (Mt 7:24). Đó không phải là những lời trống rổng của một người này hay người khác, nhưng đó là những lời của Chúa Giêsu. Chúng ta không đang nghe một người nào. Chúng ta đang nghe Chúa Giêsu.
Chúng ta không được yêu cầu dấn thân cho một cái gì, chúng ta được yêu cầu dấn thân cho những lời của Chúa Giêsu. Xây dựng trên Chúa Kitô và với Chúa Kitô có nghĩa là xây dựng trên một nền móng được gọi là "tình yêu bị đóng đinh."
Điều đó có nghĩa là xây dựng với Một Đấng biết chúng ta rõ hơn chúng ta biết ta, Đấng ấy nói với chúng ta: "Vì trước mắt Ta, ngươi thật quí giá vốn được Ta tôn trọng và mến thương" (Is. 43: 4).
Điều đó có nghĩa là xây dựng với Một Đấng luôn thành tín, cả khi chúng ta thiếu đức tin, bởi vì Người không thể nào chối bỏ chính mình (x. 2 Timothy 2:13).
Điều đó có nghĩa là xây dựng với Một Đấng luôn nhìn xuống con tim bị thương tích của con người và nói: "Tôi cũng vậy, Tôi không lên án chị đâu! Thôi cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa" (x.Ga 8:11).
Điều đó có nghĩa là xây dựng với Một Đấng, từ thánh giá, giang tay mình và lập lại đến muôn đời: "Hỡi con người, ta thí mạng Ta cho ngươi bởi vì ta yêu ngươi."
Nói tóm, xây dựng trên Chúa kitô có nghĩa là dựa tất cả những ước muốn, những ao ước, những giấc mơ, những tham vọng và những chương trình của bạn trên ý muốn của Người. Điều đó có nghĩa là nói với chính bạn, với gia đình bạn, với bạn hữu bạn, với toàn thể thế giới, và hơn hết với Chúa Giêsu: "Lạy Chúa, trong cuộc sống con muốn không làm gì chống lại Chúa, bởi vì Chúa biết điều gì tốt nhất cho con. Chỉ một mình Chúa mới có những lời ban sự sống đời đời" (x.Ga 6: 68). Các bạn tội, đừng sợ cậy dựa vào Chúa kitô! Hãy ao ước được Chúa kitô, là nền móng cuộc sống của bạn! Hãy thắp sáng lên trong bạn sư ao ước xây dựng đời sống của bạn trên Người và vì Người! Bởi vì không người nào lệ thuộc vào tình yêu bị đóng đinh của Ngôi Lời Nhập Thể mà có thể hư mất bao giờ.
Xây dựng trên đá tảng có nghĩa là xây dựng trên Chúa Kitô và với Chúa Kitô. Đấng là đá tảng. Trong thư Thứ Nhất gởi tín hữu Corintiô, Thánh Phaolô, khi nói về cuộc hành trình của dân ưu tuyển qua sa mạc, giải thích rằng " tất cả cùng uống từ tảng đá linh thiêng vẫn đi theo họ. Tảng đá ấy chính là Đức Kitô" (1 Co 10: 4) Tổ tiên Dân được Tuyển Chọn chắc không biết tảng đá ấy là Chúa Kitô. Họ không ý thức được đồng hành bởi Đấng trong sự viên mãn thời gian sẽ trở nên nhập thể và lấy một thân xác con người. Họ không cần hiểu rằng cơn khát của họ phải được thỏa mãn bởi chính Nguồn sự sống, có khả năng cống hiến nước hằng sống giải khác mọi con tim.
Tuy nhiên, họ đã uống từ tảng đá linh thiêng này là Chúa Kitô, bởi vì họ mong ước nước hằng sống này, và cần nó. Trong con đường sự sống chúng ta có thể thỉnh thoảng không ý thức về sự hiện diện của Chúa Giêsu. Nhưng, trên thực tế có sự hiện diện này, sống động và thật sự, trong công trình sáng tạo, trong Lời của Thiên Chúa và trong Thánh Thể, trong cộng đồng những kẻ tin và trong mọi người được cứu chuộc bằng Máu châu báu Chúa Kitô, là nguồn mạch vô tận của sức lực con người.
Đức Giêsu thành Nadareth, Thiên Chúa làm Người, ở một bên chúng ta trong những lúc tốt và những lúc xấu và Người khao khát tương quan này. mà trên thực tế là nền móng của nhân loại đích thực. Chúng ta đọc trong Sách Khải Huyền những lời quan trọng này: "Này đây Ta đứng trước cửa và gõ; ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta" (Kh 3: 20).
Các bạn của tôi, xây dựng trên tảng đá có nghĩa gì? Xây dựng trên tảng đá cũng có nghĩa là xây ựng trên Một Đấng bị loại trừ. Thánh Phêrô nói về người tín hữu của Chúa Kitô như là một "viên đá sống động bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa chọn lựa và coi là đá quí" (1 Pt 2:4)
Sự kiện không thể chối bỏ của việc Thiên Chúa lựa chọn Chúa Giêsu, không giấu mầu nhiệm sự dữ, vì con người có khả năng loại trừ Đấng đã yêu thương cho tới cùng. Sự người ta loại bỏ Chúa Giêsu mà Thánh Phêrô nhắc tới, trải dài qua lịch sử nhân loại, cả cho tới thời đại chúng ta.
Người ta không cần sự sắc sảo lớn trí khôn để ý thức về nhiều cách loại bỏ Chúa Kitô, cả trong ngưỡng cửa nhà chúng ta. Thường, Chúa Giêsu bị người ta từ chối, Người bị chế giễu và bị công bố là một ông vua thời quá khứ chớ không phải cho ngày nay và chắc chắn không phải cho ngày mai. Người bị hạ tầng nhốt trong một nhà kho gồm những vấn đề và những con người mà người ta không dám công khai nhắc tới to tiếng. Nếu trong quá trình xây dựng ngôi nhà đời sống của bạn mà bạn gặp những người khinh dễ nền móng trên đó bạn đang xây dựng, bạn đừng ngã lòng! Một đức tin mạnh phải chịu thử thách. Một đức tin sống động phải luôn lớn mạnh. Đức tin của chúng ta vào Chúa Giêsu Kitô, muốn được như vậy, phải thường đối mặt sự thiếu đức tin của những kẻ khác.
Các bạn thân mến, xây dựng trên đá tảng là gì?
Xây dựng trên đá tảng có nghĩa là phải ý thức rằng sẽ có những sự bất hạnh. Chúa Kitô nói: "Dầu mưa sa nước cuốn, hay bão táp ập vào nhà."(Mt 7:25)
Những hiện tượng tự nhiên này không những là một hình ảnh của nhiều sự bất hạnh thuộc vận mệnh con người, nhưng chúng cũng chỉ rằng những bất hạnh thể ấy phải được chờ đợi một cách bình thường. Chúa Kitô không hứa rằng một cơn mưa như trút không bao giờ ngập lụt một ngôi nhà đang xây cất, Người không hứa rằng một cơn sóng phá hoại sẽ không bao giờ quét sạch điều chúng ta yêu thích, Người không bao giờ hứa rằng những cơn gió mạnh sẽ không bao giờ bứt đi cái gì chúng ta đã xây dựng, thỉnh thoảng với những mất mát to lớn.
Chúa Kitô không những hiểu con người muốn có một ngôi nhà vững chắc, nhưng Người cũng hoàn toàn ý thức về tất cả những gì có thể phá hoại hạnh phúc con người. Do đó đừng có ngạc nhiên về những bất hạnh, bất kể chúng thuộc loại gì! Đừng ngã lòng về chúng! Một toà nhà được xây dựng trên đá tảng không phải giống như một ngôi nhà bị bứng đi bởi những sức lực tự nhiên, những sức lực được ghi khắc trong mầu nhiệm con người. Đã xây cất trên đá tảng có nghĩa là có khả năng tin tưởng vào sự hiểu biết rằng tới những thời ký khó khăn có một sức mạnh chắc chắn bạn có thể tin được.
Các bạn của tôi, cho phép tôi hỏi lại: Xây cất trên đá tảng là gì?
Điều đó có nghĩa là xây dựng cách khôn ngoan. Không phải là không có lý do khi Chúa Giêsu so sánh những kẻ nghe những lời Người và đem ra thực hành, với một người khôn ngoan đã xây dựng nhà mình trên đá tảng. Trên thực tế, đó là điên rồ mới xây dựng trên cát, khi bạn có thể xây dựng trên đá tảng và như vậy có được một ngôi nhà có khả năng chống với mọi cơn bão táp. Chỉ có điên mới xây dựng một ngôi nhà trên đất, ngôi nhà ấy không bảo đảm chịu đựng trong những thời buổi khó khăn nhất.
Xem ra dễ hơn nếu xây dựng đời sống của mình trên những cát chùi theo thế giới quan của mình, bằng cách xây dựng một tương lai khác với lời Chúa Giêsu và có khi thỉnh thoảng đối nghịch nữa. Bạn hãy tin chắc rằng người nào xây cất theo kiểu này là bất khôn, bởi vì người ấy muốn thuyết phục mình và những người khác là trong đời sống của mình sẽ không có bão táp và không có làn sóng nào sẽ ụp xuống nhà. Sống khôn ngoan có nghĩa là biết rằng sự kiên vững của một ngôi nhà tùy thuộc vào sự lựa chọn nền móng. Đừng sợ ở khôn ngoan, tức là, đừng sợ xây dựng trên đá tảng.
Các bạn của tôi, một lần nữa: Xây dựng trên đá tảng là gì?
Xây dựng trên đá tảng cũng có nghĩa là xây dựng trên Phêrô và với Phêrô. Trên thực tế Chúa nói với ngài: "Anh là Đá, và trên đá này Thầy sẽ xây dựng Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nỗi" (Mt 16:18). Nếu Chúa Kitô, Tảng Đá, đá hằng sống và quí báu, gọi Tông đồ của mình là "tảng đá," điều đó có nghĩa là Người muốn Phêrô, và cùng với Phêrô toàn thể Giáo Hội, nên một dấu chỉ cho người ta thấy Một Đấng Cứu Độ và Chúa.
Ở đây, tại Krakow, thành phố thân thương của vị tiền nhiện của tôi Đức Gioan Phaolô II, không ai ngạc nhiên với những lời "xây dựng với Phêrô và trên Phêrô." Vì lẽ này tôi nói với các bạn: Đừng sợ xây dựng đời sống của bạn trên Giáo Hội và với Giáo Hội. Các bạn tất cả hãnh diện về tình yêu các bạn có đối với Phêrô và Giáo Hội được ủy thác cho ngài. Đừng để mình bị lừa đảo bởi những kẻ chơi trò Chúa Kitô chống lại Giáo Hội.
Có một nền móng trên đó đáng xây dựng một ngôi nhà. Nền móng đó là Chúa Kitô. Chỉ có một tảng đá trên đó nên đặt mọi sự. Tảng đá này là một tảng đá Chúa Kitô đã nói với: "Anh là Phêrô, và trên tảng đá này Thầy sẽ xây Giáo Hội của Thầy" ( Mt 16:18).
Hỡi các bạn trẻ, các bạn biết rõ Tảng Đá của thời đại chúng ta. Dĩ nhiên, đừng có quên: Không phải là Phêrô kẻ đang canh chừng cuộc họp của chúng ta từ cửa sổ của Thiên Chúa Cha, cũng không phải Phêrô này kẻ đang đứng trước mặt các bạn, cũng không phải Phêrô kế tiếp nào sẽ chống đối các bạn hay là sự xây dựng một ngôi nhà bền vững trên đá tảng. Trên thực tế, ngài sẽ hiến con tim mình và đôi tay mình để giúp các bạn xây dựng một đời sống trên Chúa Kitô và với Chúa Kitô.
Hỡi các bạn thân yêu, khi suy nghĩ về những lời Chúa Kitô diễn tả viên đá tảng như là một nền móng thích hợp cho một ngôi nhà, chúng ta chỉ có thể ghi nhận rằng lời cuối cùng là một lời đầy hy vọng. Chúa Giêsu nói rằng, bất kể sự khắc nghiệc của các yếu tố, ngôi nhà không bị phá hủy, bởi vì nó được xây dựng trên đá tảng.
Trong lời nói của Người có một sự tin cẩn lạ thường trong sức mạnh của nền móng, một đức tin không sợ những mâu thuẩn bởi vì nó được củng cố bởi sự chết và sự sống lại của Chúa Kitô. Đó là đức tin mà những năm sau được Thánh Phêrô tuyên xưng trong thư của ngài: "Này đây Ta đặt tại Sion một viên đá quí được lựa chọn, làm đá tảng góc tường, và kẻ tin vào đó sẽ không phải thất vọng" (1 Pt 2:6).
Chắc chắn "họ sẽ không thất vọng."
Hỡi các bạn trẻ thân yêu, sự sợ hãi thất bại có thể đôi lúc làm hỏng cả những giấc mộng tốt đẹp nhất. Nó có thể làm tê liệt ý muốn, làm cho người ta mất khả năng tin rằng thật sự có thể xây dựng một nhà trên đá tảng. Nó có thể thuyết phục người ta rằng lòng ao ước có một ngôi nhà thể ấy chỉ là một ao ước trẻ con và không phải là một chương trình cho đời sống.
Cùng với Chúa Giêsu, các bạn hãy nói với nổi sợ này: "Một ngôi nhà xây dựng trên đá tảng không thể sụp đổ!"
Cùng với Thánh Phêrô, hãy nói với cơn cám dỗ nghi ngờ: " Kẻ nào tin vào Chúa Kitô sẽ không bị xấu hổ!" Tất cả các bạn là những chứng nhân hy vọng, sự hy vọng không sợ xây dựng nhà đời sống của mình bởi vì điều chắc chắn là nó có thể cậy dựa vào nền móng sẽ không bao giờ ngã: Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta.
Cuối buổi hợp mặt, Đức Thánh Cha trao cho giới trẻ "Ngọn Lửa Tình Thương Xót," giáo phó cho họ sứ vụ rao giảng Tin Mừng cho thế giới. Sau đó ngài trở về toà tổng giám mục tại Krakow. Đúng 9 giờ tối ngài xuất hiện tại cửa sổ tòa tổng và nói như sau:
Các bạn thân yêu của tôi,
Chiều nay tôi gặp giới trẻ qui tụ trong Blonie Park. Đó là một buổi chiều khó quên, và giới trẻ đã minh chứng về đức tin của mình và vế ý muốn của mình xây dựng một tương lai dựa trên những huấn giáo Chúa Kitô truyền lại cho các môn đệ Người. Tôi chân tình cám ơn giới trẻ Ba Lan vì chứng từ này.
Giới trẻ bao gòm sự hiện diện của anh chị em trên Đuờng Franciszkanska, mà tôi biết là một một cách diễn tả lòng muốn cao cả tốt lành của anh chị em đối với Đức Giáo Hoàng, và tôi cám ơn các anh chị em cũng vì việc này. Còn ngày mai nữa. Khi chào anh chị em giờ này đây, tôi mời anh chị em tham dự Thánh Lễ sẽ cử hành ngày mai. Tôi hết lòng chúc phúc anh chị em: Nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúc ngủ ngon!
|
| Đ.Ô. Nguyễn Quang Sách |
|