ĐTC: “Tôi mời Cầu Nguyện Cách riêng cho Hòa Bình tại Đất Thánh"
BẮC Ý - Bài huấn đức của Đức Benedict XVI hôm Chúa Nhật 16.7.2006, trước khi đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu qui tụ tại Les Combes, Introd, trong Thung lũng Aosta thuộc dãy núi Alps Italian, nơi ngài đang lấy một ít ngày nghỉ.
Anh Chị em Thân mến:
Cũng trong năm nay tôi vui mừng trải qua một thời gian nghỉ ở đây, trong Thung lũng Aosta, trong ngôi nhà đã nhiều lần được Đức Gioan Phaolo II yêu quí của chúng ta chiếu cố. Tôi đã liền trầm mình trong cảnh vật Alpine kỳ dịu này, giúp tăng cường thân xác và tinh thần, và hôm nay tôi sung sướng sống cuộc hợp gia đình này—những lời chào chân tình của tôi cho mỗi người trong anh chị em, những cư dân và những kẻ đang đi nghỉ.
Trước hết tôi muốn chào và cám ơn vị mục tử của Giáo Hội sống trong thung lũng này, đức giám mục Aosta, Giám Mục Giuseppe Anfossi, cũng như các linh mục, những người nam và nữ tu sĩ, và hàng giáo dân của cộng đồng giáo phận.
Tôi bảo đảm mỗi người về sự nhó của tôi trong kinh nguyện, cách riêng đối với những người bịnh và những kẻ đau khổ. Hơn nữa, tôi dành những tư tưởng biết ơn của tôi cho các tu sĩ Salesians, những kẻ đã nhường nhà mình cho Đức Giáo hoàng sử dụng. Tôi gởi những lời chào kính cẩn tới các thẩm quyền quốc gia và vùng, tới người quản trị thành phố tại Introd, tới những lực lượng gìn giữ trật tự và tới tất cả mọi người bằng những cách khác nhau cọng tác cho sự cư trú bình yên của tôi. Xin Chúa thưởng công anh chị em!
Bởi một sự trùng hợp may mắn, Chúa Nhật này là 16 July, ngày mà phụng vụ kính nhớ Đức Trinh Nữ Chí Thánh Maria Núi Cát Minh, một mũi đất cao nổi lên trên bờ biển phía đông Biển Địa-Trung-hải, cao ngang tầm xứ Galilée, chất chứa trong khu vực của nó nhiều hang động tự nhiên, những nơi thích hợp cho các ẩn sĩ.
Kẻ nổi tiếng nhất trong các người này của Thiên Chúa là tiên tri cả Elia, kẻ trong thế kỷ thứ 9 trước Chúa Kitô, đã can đảm bảo vệ tính tinh ròng của đức tin vào một Thiên Chúa chân thật khỏi sự lây nhiểm bởi nhiều sự thờ phượng ngẫu thần. Được linh hứng bởi gương mặt ông Elia, phát sinh hội dòng chiêm niệm những cát Minh, một gia đình tu sĩ mà trong số những thành viên của mình đếm được các vị thánh cả như thánh Teresa Avila, Gioan Thánh Giá, Thérèse Giêsu Hài Đồng và Teresa Benedicta Thánh Giá (ngoài đời, gọi là Edith Stein).
Những tu sĩ cát Minh đã phổ biến trong dân Kitô hữu sự sùng kính Đức Tinh Nữ Chí Thánh Núi Cat Minh, giới thiệu Ngài như là một mẫu sự cầu nguyện, chiêm niệm và hiến mình cho Thiên Chúa. Trên thực tế, Đức Maria, trước và trong một cách lạ lùng, đã tin và đã cảm thấy rằng Chúa Giêsu, Ngôi Lởi nhập thể, là kết quả cuối cùng, là chóp đỉnh sự gặp gỡ con người với Thiên Chúa.
Vì chấp nhận trọn vẹn Ngôi Lời, “ngài đã có phúc đạt tới núi thánh” (Kinh Nguyện ngày Lễ), và sống luôn, trong linh hồn và thể xác, với Chúa. Với Nữ Vương Núi Cat Minh tôi muốn phó thác hôm nay tất cả các cộng đồng đời sống chiêm niệm lan tràn khắp thế giới, cách riêng những cộng đồng Hội Dòng Cat Minh, giữa họ tôi nhắc nhớ tu viện Quart, không xa cách đây. Mong Đức Maria giúp mỗi người Kitô hữu gặp Thiên Chúa trong sự thinh lặng cầu nguyện.
[Sau kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nói những lời sau đây:]
Trong những ngày mới đây, những tin tức từ Đất Thánh là một lý do cho mọi người phải có quan tâm mới và nghiêm trọng, cách riêng vì sự lan rộng của những hành động như chiến tranh cũng tại Lebanon, và vì có nhiều nạn nhân giữa dân sự. Ngay từ đầu những sự chống đối ác độc này có, cách buồn thảm, những tình huống khách quan xúc phạm luật pháp và công lý. Nhưng những hành vi khủng bố, những sự trả đũa, cách riêng khi chúng kéo theo những hậu quả thê thảm cho dân sự, không có thể được biện minh. Qua những con đường thể ấy, như kinh nghiệm cay đắng chứng minh, không thể đạt được những kết quả tích cực.
Ngày nay là ngày dâng kính Đức Trinh Nữ Cat Minh, Núi của Đất Thánh, một vài cây số cách Lebanon, đứng trên cao thành Haifa của israel, thành này cũng mới bị tấn công.
Chúng ta hãy xin Đức Maria, Nữ Vương Hoà Bình, cầu Thiên Chúa ban ân huệ cơ bản hoà thuận, bằng cách đưa những người lãnh đạo chính trị trở lại con đường lý trí, và mở ra những khả năng mới đối thoại và đồng thuận. Trong viễn ảnh này tôi mời các Giáo Hội địa phương cất cao lên những lời cầu nguyện riêng biệt cho hoà bình trong Đất Thánh và trong toàn cõi vùng Trung Đông.
[Đức Benedict XVI sau đó chào những người hiện diện trong nhiều thứ tiếng. Trong tiếng Anh, ngài nói:]
Tôi vui mừng chào những khách thăm viếng nói tiếng Anh ở đây hôm nay. Tôi cầu xin cho tất cả những kẻ đi nghỉ lúc này sẽ tìm được sự tĩnh duỡng trong thân xác và tinh thần và một thuận lợi để tiếp cận với Chúa trong kinh nguyện và cảm tạ. Xin Thiên Chúa ban những phép lành niềm vui và bình an của Người xuống trên tất cả anh chị em, các gia đình anh chị em và những người thân của anh chị em tại nhà.
BẮC Ý - Bài huấn đức của Đức Benedict XVI hôm Chúa Nhật 16.7.2006, trước khi đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu qui tụ tại Les Combes, Introd, trong Thung lũng Aosta thuộc dãy núi Alps Italian, nơi ngài đang lấy một ít ngày nghỉ.
Anh Chị em Thân mến:
Cũng trong năm nay tôi vui mừng trải qua một thời gian nghỉ ở đây, trong Thung lũng Aosta, trong ngôi nhà đã nhiều lần được Đức Gioan Phaolo II yêu quí của chúng ta chiếu cố. Tôi đã liền trầm mình trong cảnh vật Alpine kỳ dịu này, giúp tăng cường thân xác và tinh thần, và hôm nay tôi sung sướng sống cuộc hợp gia đình này—những lời chào chân tình của tôi cho mỗi người trong anh chị em, những cư dân và những kẻ đang đi nghỉ.
Trước hết tôi muốn chào và cám ơn vị mục tử của Giáo Hội sống trong thung lũng này, đức giám mục Aosta, Giám Mục Giuseppe Anfossi, cũng như các linh mục, những người nam và nữ tu sĩ, và hàng giáo dân của cộng đồng giáo phận.
Tôi bảo đảm mỗi người về sự nhó của tôi trong kinh nguyện, cách riêng đối với những người bịnh và những kẻ đau khổ. Hơn nữa, tôi dành những tư tưởng biết ơn của tôi cho các tu sĩ Salesians, những kẻ đã nhường nhà mình cho Đức Giáo hoàng sử dụng. Tôi gởi những lời chào kính cẩn tới các thẩm quyền quốc gia và vùng, tới người quản trị thành phố tại Introd, tới những lực lượng gìn giữ trật tự và tới tất cả mọi người bằng những cách khác nhau cọng tác cho sự cư trú bình yên của tôi. Xin Chúa thưởng công anh chị em!
Bởi một sự trùng hợp may mắn, Chúa Nhật này là 16 July, ngày mà phụng vụ kính nhớ Đức Trinh Nữ Chí Thánh Maria Núi Cát Minh, một mũi đất cao nổi lên trên bờ biển phía đông Biển Địa-Trung-hải, cao ngang tầm xứ Galilée, chất chứa trong khu vực của nó nhiều hang động tự nhiên, những nơi thích hợp cho các ẩn sĩ.
Kẻ nổi tiếng nhất trong các người này của Thiên Chúa là tiên tri cả Elia, kẻ trong thế kỷ thứ 9 trước Chúa Kitô, đã can đảm bảo vệ tính tinh ròng của đức tin vào một Thiên Chúa chân thật khỏi sự lây nhiểm bởi nhiều sự thờ phượng ngẫu thần. Được linh hứng bởi gương mặt ông Elia, phát sinh hội dòng chiêm niệm những cát Minh, một gia đình tu sĩ mà trong số những thành viên của mình đếm được các vị thánh cả như thánh Teresa Avila, Gioan Thánh Giá, Thérèse Giêsu Hài Đồng và Teresa Benedicta Thánh Giá (ngoài đời, gọi là Edith Stein).
Những tu sĩ cát Minh đã phổ biến trong dân Kitô hữu sự sùng kính Đức Tinh Nữ Chí Thánh Núi Cat Minh, giới thiệu Ngài như là một mẫu sự cầu nguyện, chiêm niệm và hiến mình cho Thiên Chúa. Trên thực tế, Đức Maria, trước và trong một cách lạ lùng, đã tin và đã cảm thấy rằng Chúa Giêsu, Ngôi Lởi nhập thể, là kết quả cuối cùng, là chóp đỉnh sự gặp gỡ con người với Thiên Chúa.
Vì chấp nhận trọn vẹn Ngôi Lời, “ngài đã có phúc đạt tới núi thánh” (Kinh Nguyện ngày Lễ), và sống luôn, trong linh hồn và thể xác, với Chúa. Với Nữ Vương Núi Cat Minh tôi muốn phó thác hôm nay tất cả các cộng đồng đời sống chiêm niệm lan tràn khắp thế giới, cách riêng những cộng đồng Hội Dòng Cat Minh, giữa họ tôi nhắc nhớ tu viện Quart, không xa cách đây. Mong Đức Maria giúp mỗi người Kitô hữu gặp Thiên Chúa trong sự thinh lặng cầu nguyện.
[Sau kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nói những lời sau đây:]
Trong những ngày mới đây, những tin tức từ Đất Thánh là một lý do cho mọi người phải có quan tâm mới và nghiêm trọng, cách riêng vì sự lan rộng của những hành động như chiến tranh cũng tại Lebanon, và vì có nhiều nạn nhân giữa dân sự. Ngay từ đầu những sự chống đối ác độc này có, cách buồn thảm, những tình huống khách quan xúc phạm luật pháp và công lý. Nhưng những hành vi khủng bố, những sự trả đũa, cách riêng khi chúng kéo theo những hậu quả thê thảm cho dân sự, không có thể được biện minh. Qua những con đường thể ấy, như kinh nghiệm cay đắng chứng minh, không thể đạt được những kết quả tích cực.
Ngày nay là ngày dâng kính Đức Trinh Nữ Cat Minh, Núi của Đất Thánh, một vài cây số cách Lebanon, đứng trên cao thành Haifa của israel, thành này cũng mới bị tấn công.
Chúng ta hãy xin Đức Maria, Nữ Vương Hoà Bình, cầu Thiên Chúa ban ân huệ cơ bản hoà thuận, bằng cách đưa những người lãnh đạo chính trị trở lại con đường lý trí, và mở ra những khả năng mới đối thoại và đồng thuận. Trong viễn ảnh này tôi mời các Giáo Hội địa phương cất cao lên những lời cầu nguyện riêng biệt cho hoà bình trong Đất Thánh và trong toàn cõi vùng Trung Đông.
[Đức Benedict XVI sau đó chào những người hiện diện trong nhiều thứ tiếng. Trong tiếng Anh, ngài nói:]
Tôi vui mừng chào những khách thăm viếng nói tiếng Anh ở đây hôm nay. Tôi cầu xin cho tất cả những kẻ đi nghỉ lúc này sẽ tìm được sự tĩnh duỡng trong thân xác và tinh thần và một thuận lợi để tiếp cận với Chúa trong kinh nguyện và cảm tạ. Xin Thiên Chúa ban những phép lành niềm vui và bình an của Người xuống trên tất cả anh chị em, các gia đình anh chị em và những người thân của anh chị em tại nhà.