Hằng năm cứ vào Chúa Nhật sau cùng của tháng Tám, sau Lễ Đức Mẹ Linh Hồn và xác lên Trời,Cha Phêrô Phan Thế Lực, Chính xứ Giáo Xứ Việt Nam tại San Jose, California đã cho tổ chức “Đaị Lễ Hành Hương Kính Đức Mẹ Tại Thánh Đường Our Lady Of Peace Chuch ( Nhà Thờ Đức Mẹ Hoà Bình ), cách trung tâm thành phố San Jose khoảng 10 cây số về phiá Bắc, dọc theo xa lộ 101.
Nhà Thờ Đức Mẹ Hoà Bình có hai đặc điểm. Thứ nhất là Chầu Thánh Thể 24 giờ. Truyền thống này đã có từ nhiều năm qua. Thứ hai: Đó là trung tâm hành hương của Hoa Kỳ, với tượng đài Đức Mẹ Hoà Bình làm bằng đồng, sơn màu bạc, cao cả hằng chục thước, đứng trên một ngọn đồi cao nhìn xuống thảm cỏ xanh biếc hình vòng cung, ở giưã trũng như lòng chảo, rộng mênh mông, có thể chứa được cả hàng chục ngàn người trong những dịp đaị lễ ngoài trời.
Năm nay, các Ban Phụ Trách cuộc hành hương gồm có: Các Ban Phụng Vụ Đồng Tâm, Đoàn Liên Minh Thánh Tâm, Nhạc Đoàn Hùng Tâm, Đoàn Vũ Fatima, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Tôma Thiện và Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Anrê Dũng Lạc, Ca Đoàn Đức Mẹ Lavang và Thiếu Nhi.
Chương trình Đaị Lễ Hành Hương gồm 3 phần:
Giải tội trước Thánh Lễ, từ 1:30PM tơí 2:00PM
Rước Kiệu và Dâng Hoa lúc 2:00PM tới 3:00PM
Thánh Lễ Hành Hương lúc 3:00PM tới 4:00PM.
Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ, đông đủ các Đoàn Thể và rất đông Giaó Dân trong giáo xứ đã sốt sắng tham dự đại lễ hành hương này. Mọi người ra về với tấm lòng tràn đầy niềm vui trong tình yêu của Chuá và Mẹ Maria.
| Giáo dân San Jose hành hương kính Đức Mẹ Hòa Bình |
Năm nay, các Ban Phụ Trách cuộc hành hương gồm có: Các Ban Phụng Vụ Đồng Tâm, Đoàn Liên Minh Thánh Tâm, Nhạc Đoàn Hùng Tâm, Đoàn Vũ Fatima, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Tôma Thiện và Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Anrê Dũng Lạc, Ca Đoàn Đức Mẹ Lavang và Thiếu Nhi.
Chương trình Đaị Lễ Hành Hương gồm 3 phần:
Giải tội trước Thánh Lễ, từ 1:30PM tơí 2:00PM
Rước Kiệu và Dâng Hoa lúc 2:00PM tới 3:00PM
Thánh Lễ Hành Hương lúc 3:00PM tới 4:00PM.
Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ, đông đủ các Đoàn Thể và rất đông Giaó Dân trong giáo xứ đã sốt sắng tham dự đại lễ hành hương này. Mọi người ra về với tấm lòng tràn đầy niềm vui trong tình yêu của Chuá và Mẹ Maria.