Dhaka (AsiaNews/UCAN) - Người Công Giáo Bangladesh bắt đầu cầu xin chuyển cầu với vị Tổng Giám Mục bản xứ đầu tiên của họ, Đức Cha Theotonius Amal Ganguly cũng như họ cầu nguyện cho việc phong chân phước của ngài, ngài sẽ là vị chân phước tiên khởi của người Công Giáo địa phương. Cha Proshanto Theotonius Rebeiro, linh mục chánh xứ Nhà Thờ Chánh Toà Thánh Maria ở Dhaka nói trong Thánh Lễ hôm 02/09 rằng: “Kể từ bây giờ chúng ta sẽ không nhắc đến ngài là Cố Tổng Giám Mục Theotonius Amal Ganguly mà phải nhắc đến ngài như là Tôi tớ Thiên Chúa Theotonius Amal Ganguly”.

Buổi lễ đánh dấu sự kiện lịch sử này của đất nước Bangladesh có sự tham dự của 9 vị giám mục trong đó có Sứ Thần Toà Thánh tại Bangladesh, Tổng Giám Mục Paul Tschang In-nam và Tổng Giám Mục Costa của Dhaka cùng với khoảng 100 linh mục, nhiều trăm tu sĩ và khoảng hơn 3.000 giáo dân. Thánh lễ công khai cũng chính là một “thông báo chính thức về tiến trình điều tra án phong chân phước và phong thánh” cho Đức Tổng Giám Mục Ganguly.

Được nhận tước hiệu “Tôi tớ Thiên Chúa” là bước khởi đầu cho tiến trình phong thánh gồm ba bước: được tuyên bố là đấng đáng kính, sau đó là phong chân phước và cuối cùng là phong thánh. Theo giáo luật thì đối với người được chọn điều tra không phải là vị tử đạo thì cần phải có một phép lạ để xác thực về việc chuyển cầu của họ thì mới được phong chân phước. Và sau khi được phong chân thì phải có một phép lạ thứ hai thì mới được phong Thánh.

Vào ngày 03/09/1960, Đức Giáo Hoàng Chân Phước Gioan XXIII đã bổ nhiệm ngài làm giám mục bản xứ tiên khởi cho Đông Pakistan (Bangladesh ngày nay). Vào ngày 06/07/1965, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã bổ nhiệm ngài làm Giám mục Phụ tá của Dhaka. Đức Tổng Giám Mục Ganguly trở thành chủ chăn của Tổng Giáo phận Dhaka kể từ ngày 23/11/1967 và ngài qua đời ngày 02/09/1977 do một cơn đau tim ở độ tuổi 57.

Trong bài giảng của mình vào hôm 02 tháng Chín, Đức Tổng Giám Mục Costa nói rằng có nhiều giáo dân thỉnh cầu ngài chủ động mở án phong thánh cho vị tiền nhiệm. Vào tháng Ba, Đức Tổng đã lưu tâm đến yêu cầu này và khởi xướng tiến trình để thỉnh cầu sự cho phép của Đức Thánh Cha Bênêđictô mở án điều tra. Ngài nói: “Chúng ta sẽ cầu nguyện để Thiên Chúa ban cho triển vọng kết thúc tiến trình này. Mỗi anh chị em sẽ nhận được một bức ảnh của vị Tôi tớ Thiên Chúa và một lời cầu nguyện. Tôi mời gọi anh chị em đọc lời cầu này trong mỗi gia đình và trong giáo xứ”.

Sau Thánh Lễ, rất nhiều giáo dân đến cầu nguyện trước phần mộ Đức Tổng Giám Mục Ganguly ở Toà Tổng Giám Mục. Giáo dân đến nhiều giáo xứ khác nhau trong Tổng Giáo phận. Cụ Gabriel, 70 tuổi và cụ Botlero, 77 tuổi đến tham dự sự kiện này bằng xe buýt. Họ nói rằng họ thường tham dự các thánh lễ do vị Tôi Tớ Thiên Chúa cử hành và mang đậm dấu ấn với họ. Cụ Gabriel nói: “Chúng tôi đến đây cầu xin cho việc phong Chân phước của ngài. Chúng tôi rằng ngài sớm được công nhận là một vị Thánh”.