Hội Dòng Các Linh Mục Bảo Vệ Sự Sống Chính Thức Thành Hình và Hoạt Động
Vào thứ Năm, ngày 24 tháng 8 vừa qua, Đức Giám Mục John Yanta của Giáo Phận Amarillo thuộc tiểu bang Texas đã chấp nhận lời khấn hứa của Cha Frank Pavone thuộc Hội Các Linh Mục Bảo Vệ Sự Sống, mà Ngài đã cho phép Cha thành lập, tức Hội Các Thừa Sai của Phúc Âm Sự Sống (Missionaries of the Gospel of Life).
Trong Thánh Lễ được chủ tế bởi Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng đặc trách về Công Lý và Hòa Bình của Tòa Thánh, cùng với sự đồng tế của tám vị Giám Mục khác, Cha Frank Pavone chính thức trở thành “Bề Trên Tổng Quyền” của một cộng đoàn mới gồm các vị linh mục và những người giáo dân nào luôn tâm thức để tìm mọi cách hòng chấm dứt đi nạn phá thai và cái chết êm ái.
Với vai trò mới này, Cha Frank Pavone không còn phụ thuộc vào một giáo phận nữa, mà là vào Hội Dòng Tông Đồ Sự Sống (Society of Apostolic Life).
Sau Thánh Lễ, có cuộc động thổ trên mãnh đất rộng 60 mẫu mà trụ sở mới của Hội Dòng Các Linh Mục Vì Sự Sống và Hội Các Thừa Sai của Phúc Âm Sự Sống sẽ được xây dựng nên từ đây.
Đức Hồng Y Martinô làm phép đất trước sự tham dự của rất nhiều các chính khách, các khách mời đặc biệt, các thành viên của Hội Dòng, và với sự tham dự của sáu nam chủng sinh đầu tiên của Hội Dòng.
Trong số những vị khách mời đặc biệt, gồm có Bà Norma McCorvey (người trước đây có tên là Jane Roe, trong vụ kiện nổi tiếng để đời hòng tiêu diệt nhân loại đó là vụ kiện giữa Roe và Wade, mà từ đó việc phá thai được hợp thức hóa); Bob và Mary Schindler (cha-mẹ của Cô Terri Schiavo quá cố) cùng con trai là Bobby; Nữ Tiến Sĩ Alveda King (cháu gái của mục sư đòi hỏi dân quyền Martin Luther King, Jr. – mà người viết đã từng viết về); và Mary Ward (Chị ruột của Đức Cố Hồng Y John O’Connor, người đã trao chức linh mục cho Cha Frank Pavone và cho phép Cha thành lập Hội Các Linh Mục Bảo Vệ Sự Sống).
Để xem thêm các hình ảnh chi tiết khác của sự kiện quan trọng này, xin mời Quý Vị vào www.priestsforlife.org/video.
Đây đúng là một tin vui lớn cho Giáo Hội tại Hoa Kỳ cũng như cho những ai thật sự nghĩ suy, quan tâm, trăn trở, và luôn muốn tìm cách để bảo toàn sự sống, duy trì nhân loại, gìn giữ nền tảng đạo đức và luân lý cho xã hội, Giáo Hội, và cho mọi thế hệ nhân loại con người.
Chúng ta hãy cùng hiệp thông để những công sức của những người có tâm huyết với sự sống, có thể đánh động lương tâm của những ai tâm chai, lòng cứng, để họ mau biết ăn năn trở về với sự sống, với giá trị nền tảng của đời sống đạo đức và luân lý con người!
Vào thứ Năm, ngày 24 tháng 8 vừa qua, Đức Giám Mục John Yanta của Giáo Phận Amarillo thuộc tiểu bang Texas đã chấp nhận lời khấn hứa của Cha Frank Pavone thuộc Hội Các Linh Mục Bảo Vệ Sự Sống, mà Ngài đã cho phép Cha thành lập, tức Hội Các Thừa Sai của Phúc Âm Sự Sống (Missionaries of the Gospel of Life).
Trong Thánh Lễ được chủ tế bởi Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng đặc trách về Công Lý và Hòa Bình của Tòa Thánh, cùng với sự đồng tế của tám vị Giám Mục khác, Cha Frank Pavone chính thức trở thành “Bề Trên Tổng Quyền” của một cộng đoàn mới gồm các vị linh mục và những người giáo dân nào luôn tâm thức để tìm mọi cách hòng chấm dứt đi nạn phá thai và cái chết êm ái.
Với vai trò mới này, Cha Frank Pavone không còn phụ thuộc vào một giáo phận nữa, mà là vào Hội Dòng Tông Đồ Sự Sống (Society of Apostolic Life).
Sau Thánh Lễ, có cuộc động thổ trên mãnh đất rộng 60 mẫu mà trụ sở mới của Hội Dòng Các Linh Mục Vì Sự Sống và Hội Các Thừa Sai của Phúc Âm Sự Sống sẽ được xây dựng nên từ đây.
Đức Hồng Y Martinô làm phép đất trước sự tham dự của rất nhiều các chính khách, các khách mời đặc biệt, các thành viên của Hội Dòng, và với sự tham dự của sáu nam chủng sinh đầu tiên của Hội Dòng.
Trong số những vị khách mời đặc biệt, gồm có Bà Norma McCorvey (người trước đây có tên là Jane Roe, trong vụ kiện nổi tiếng để đời hòng tiêu diệt nhân loại đó là vụ kiện giữa Roe và Wade, mà từ đó việc phá thai được hợp thức hóa); Bob và Mary Schindler (cha-mẹ của Cô Terri Schiavo quá cố) cùng con trai là Bobby; Nữ Tiến Sĩ Alveda King (cháu gái của mục sư đòi hỏi dân quyền Martin Luther King, Jr. – mà người viết đã từng viết về); và Mary Ward (Chị ruột của Đức Cố Hồng Y John O’Connor, người đã trao chức linh mục cho Cha Frank Pavone và cho phép Cha thành lập Hội Các Linh Mục Bảo Vệ Sự Sống).
Để xem thêm các hình ảnh chi tiết khác của sự kiện quan trọng này, xin mời Quý Vị vào www.priestsforlife.org/video.
Đây đúng là một tin vui lớn cho Giáo Hội tại Hoa Kỳ cũng như cho những ai thật sự nghĩ suy, quan tâm, trăn trở, và luôn muốn tìm cách để bảo toàn sự sống, duy trì nhân loại, gìn giữ nền tảng đạo đức và luân lý cho xã hội, Giáo Hội, và cho mọi thế hệ nhân loại con người.
Chúng ta hãy cùng hiệp thông để những công sức của những người có tâm huyết với sự sống, có thể đánh động lương tâm của những ai tâm chai, lòng cứng, để họ mau biết ăn năn trở về với sự sống, với giá trị nền tảng của đời sống đạo đức và luân lý con người!