(Castel Gandolfo).
Trong buổi đọc kinh Truyền Tin cùng với hơn 3000 tín hữu tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha đã ca ngợi chứng tá của những ‘nghệ nhân hòa bình’ mà tiêu biểu là chị Leonella Sgorbati, nữ tu Italia bị sát hại tại Somalia trong tuần qua.
“Đôi khi, một số người đã phải đưa ra những chứng tá tột độ là máu của họ, như đã xảy ra cách đây mấy ngày với nữ tu người Italia, chị Leonella Sgorbati, người đã là một nạn nhân của bạo lực. Chị nữ tu này, người đã phục vụ những người nghèo và những kẻ bé mọn tại Somalia, đã chết trong khi mấp máy lời ‘tha thứ’: ở đây chúng ta thấy một chứng nhân Kitô Giáo đích thực, một chỉ dấu hòa bình của nghịch lý cho thấy chiến thắng của tình yêu trên thù hận và sự dữ. Một điều không chút hoài nghi: theo Đức Kitô là điều khó khăn, nhưng, như Ngài đã nói, chỉ những ai liều mất mạng sống vì Ngài, vì Tin Mừng, mới giữ được mạng sống mình (Mc 8:35), trong khi đem lại ý nghĩa đầy đủ cho sự hiện hữu của mình.”.
Trong khi nói chuyện với các tín hữu hành hương vỗ tay nhiệt liệt và liên tục gọi tên ngài, Đức Thánh Cha đã không nhắc một lời nào đến buổi tiếp kiến vào ngày mai với các vị đại sứ của các quốc gia Hồi Giáo và một số nhà lãnh đạo Hồi Giáo.
Hướng về bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, Đức Thánh Cha đã nói về “luận lý Kitô Giáo, liên hệ đến sự thật là con người đã được tác tạo giống hình ảnh của Thiên Chúa, nhưng đồng thời phải đối diện với tính ích kỷ của mình, một hậu quả của tội nguyên tổ. Mỗi một con người đều bị lôi cuốn bởi tình yêu – mà tối hậu chính là Thiên Chúa – nhưng thường gây ra những lỗi lầm trong những cách thức yêu thương cụ thể, và vì thế tuy bắt đầu bởi một ý hướng với những nguồn gốc tích cực, nhưng do ảnh hưởng của tội lỗi, những ý hướng và cách hành vi xấu xa có thể xảy ra”.
Sau khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha đã nhắc nhở các tín hữu cầu nguyện cho Ngày Thủy Thủ Quốc Tế. Ngài nói bằng Anh Ngữ: “Tôi muốn mời gọi tất cả chúng ta cầu nguyện cho những người nam nữ liên quan đến việc đi biển, và cho gia đình của họ. Tôi tạ ơn Chúa vì công việc Mục Vụ Tông Đồ Biển Cả, mà trong nhiều năm đã nâng đỡ nhân bản và tinh thần cho những ai sống trong cách thế khó khăn và cam go này”.
![]() |
| ĐTC trưa 24/09/2006 |
“Đôi khi, một số người đã phải đưa ra những chứng tá tột độ là máu của họ, như đã xảy ra cách đây mấy ngày với nữ tu người Italia, chị Leonella Sgorbati, người đã là một nạn nhân của bạo lực. Chị nữ tu này, người đã phục vụ những người nghèo và những kẻ bé mọn tại Somalia, đã chết trong khi mấp máy lời ‘tha thứ’: ở đây chúng ta thấy một chứng nhân Kitô Giáo đích thực, một chỉ dấu hòa bình của nghịch lý cho thấy chiến thắng của tình yêu trên thù hận và sự dữ. Một điều không chút hoài nghi: theo Đức Kitô là điều khó khăn, nhưng, như Ngài đã nói, chỉ những ai liều mất mạng sống vì Ngài, vì Tin Mừng, mới giữ được mạng sống mình (Mc 8:35), trong khi đem lại ý nghĩa đầy đủ cho sự hiện hữu của mình.”.
Trong khi nói chuyện với các tín hữu hành hương vỗ tay nhiệt liệt và liên tục gọi tên ngài, Đức Thánh Cha đã không nhắc một lời nào đến buổi tiếp kiến vào ngày mai với các vị đại sứ của các quốc gia Hồi Giáo và một số nhà lãnh đạo Hồi Giáo.
Hướng về bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, Đức Thánh Cha đã nói về “luận lý Kitô Giáo, liên hệ đến sự thật là con người đã được tác tạo giống hình ảnh của Thiên Chúa, nhưng đồng thời phải đối diện với tính ích kỷ của mình, một hậu quả của tội nguyên tổ. Mỗi một con người đều bị lôi cuốn bởi tình yêu – mà tối hậu chính là Thiên Chúa – nhưng thường gây ra những lỗi lầm trong những cách thức yêu thương cụ thể, và vì thế tuy bắt đầu bởi một ý hướng với những nguồn gốc tích cực, nhưng do ảnh hưởng của tội lỗi, những ý hướng và cách hành vi xấu xa có thể xảy ra”.
Sau khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha đã nhắc nhở các tín hữu cầu nguyện cho Ngày Thủy Thủ Quốc Tế. Ngài nói bằng Anh Ngữ: “Tôi muốn mời gọi tất cả chúng ta cầu nguyện cho những người nam nữ liên quan đến việc đi biển, và cho gia đình của họ. Tôi tạ ơn Chúa vì công việc Mục Vụ Tông Đồ Biển Cả, mà trong nhiều năm đã nâng đỡ nhân bản và tinh thần cho những ai sống trong cách thế khó khăn và cam go này”.
