(AsiaNews)
Thông tấn xã Công Giáo AsiaNews trích thuật nguồn tin của chính phủ Do Thái cho biết một nhóm 218 người trong một vùng rừng núi phía Đông Bắc Ấn Độ sắp được chào đón tại Do Thái. Những người này được cho là con cháu trong chi tộc Bnei Menashe, một chi tộc nhà Israel đã được đề cập trong Thánh Kinh và là một trong số 10 chi tộc đã bị lạc trong cuộc lưu đày khỏi miền Đất Hứa trong suốt 27 thế kỷ vừa qua. Tin này đã được bộ Thông Tin Do Thái xác nhận hôm 29/09/2006.
Ông Michael Freund, người sáng lập hiệp hội Shavei Israel (chuyên lo tìm kiếm những chi tộc nhà Israel bị lạc) mô tả biến cố này là một “bước ngoặt”. Ông nói: “Đây là một biến cố trọng đại trong lịch sử, vì những thành viên của một chi tộc nhà Israel có thể trở về quê hương sau 27 thế kỷ lưu lạc”.
Các thành viên này đã qua một cuộc chính thức cải đạo thành Do Thái Giáo tại Ấn Độ bất chấp các phản ứng ngoại giao của chính quyền New Delhi. Rabbi trưởng của Do Thái Shlomo Amar đã gởi các rabbi Do Thái đến vùng rừng núi Mizoran và Manipur để thực hiện các cuộc cải đạo sau khi những người này tuyên bố mình thuộc “dòng tộc Israel”.
Chi tộc Bnei Menashe hiện nay có 7000 người trong đó 1000 người đang sống trong dải Gaza và trong các khu vực định cư dành cho người Do Thái tại khu vực Tây Ngạn sông Giôđan. Những luật sư biện hộ cho nhóm 218 người này với chính phủ Ấn và chính phủ Do Thái cho biết việc di chuyển những người này về Do Thái “không phải là một quyết định chính trị nhưng là một quyết định phù hợp thực tế”. Các luật sư cho biết việc di chuyển nhóm 218 người này về quê hương đã do những người Do Thái thuộc chi tộc Bnei Menashe đang sống tại Do Thái đảm trách.
Bang Mizoram là bang có đa số dân theo Kitô Giáo, nhưng đặc biệt trong miền Manipur nơi nhóm 218 người này cư ngụ, dân chúng theo Ấn Giáo. Chính vì thế Ấn Giáo đã có những phản đối mạnh mẽ về việc chính phủ Ấn cho các rabbi Do Thái đến cải đạo 218 người này. Thực ra, các tín hữu Kitô trong bang Mizoram cũng chỉ mới bắt đầu theo Kitô Giáo từ đầu thế kỷ 20.
Ông Zaitthangchungi, một nhà khảo cứu, người đã có công tìm ra chi tộc này tại Ấn, và cũng là tác giả cuốn ‘Israel Mizo Identity’ cho biết “Đa số [trong nhóm 218 người này] không biết nói tiếng Hêbrơ và giờ đây họ đang cấp tốc học. Tuy nhiên, các nghi thức gia nhập Do Thái Giáo đã được cử hành giống như tại Do Thái”.
![]() |
| Hậu duệ đi lạc sang tới Ấn Độ của nhà Israel |
Ông Michael Freund, người sáng lập hiệp hội Shavei Israel (chuyên lo tìm kiếm những chi tộc nhà Israel bị lạc) mô tả biến cố này là một “bước ngoặt”. Ông nói: “Đây là một biến cố trọng đại trong lịch sử, vì những thành viên của một chi tộc nhà Israel có thể trở về quê hương sau 27 thế kỷ lưu lạc”.
Các thành viên này đã qua một cuộc chính thức cải đạo thành Do Thái Giáo tại Ấn Độ bất chấp các phản ứng ngoại giao của chính quyền New Delhi. Rabbi trưởng của Do Thái Shlomo Amar đã gởi các rabbi Do Thái đến vùng rừng núi Mizoran và Manipur để thực hiện các cuộc cải đạo sau khi những người này tuyên bố mình thuộc “dòng tộc Israel”.
Chi tộc Bnei Menashe hiện nay có 7000 người trong đó 1000 người đang sống trong dải Gaza và trong các khu vực định cư dành cho người Do Thái tại khu vực Tây Ngạn sông Giôđan. Những luật sư biện hộ cho nhóm 218 người này với chính phủ Ấn và chính phủ Do Thái cho biết việc di chuyển những người này về Do Thái “không phải là một quyết định chính trị nhưng là một quyết định phù hợp thực tế”. Các luật sư cho biết việc di chuyển nhóm 218 người này về quê hương đã do những người Do Thái thuộc chi tộc Bnei Menashe đang sống tại Do Thái đảm trách.
Bang Mizoram là bang có đa số dân theo Kitô Giáo, nhưng đặc biệt trong miền Manipur nơi nhóm 218 người này cư ngụ, dân chúng theo Ấn Giáo. Chính vì thế Ấn Giáo đã có những phản đối mạnh mẽ về việc chính phủ Ấn cho các rabbi Do Thái đến cải đạo 218 người này. Thực ra, các tín hữu Kitô trong bang Mizoram cũng chỉ mới bắt đầu theo Kitô Giáo từ đầu thế kỷ 20.
Ông Zaitthangchungi, một nhà khảo cứu, người đã có công tìm ra chi tộc này tại Ấn, và cũng là tác giả cuốn ‘Israel Mizo Identity’ cho biết “Đa số [trong nhóm 218 người này] không biết nói tiếng Hêbrơ và giờ đây họ đang cấp tốc học. Tuy nhiên, các nghi thức gia nhập Do Thái Giáo đã được cử hành giống như tại Do Thái”.
