Tìm Kiếm Search
VietCatholic Network Print Copy To Clipboard
Giáo Hội Công Giáo Cam Bốt mừng sinh nhật thứ 450.
(VietCatholicNews 11/12/2006)

KOMPONG CHAM, Cambodia 10/12/06 - Cơ quan thông tấn Công Giáo Fides cho biết có ít nhất 3000 người Công Giáo Cam Bốt đã tề tựu về một cánh đồng để cùng nhau hiệp lễ mừng ngày kỷ niệm 450 năm ngày Giáo Hội Công Giáo có mặt trên xứ Chùa Tháp.

Theo cơ quan thông tấn của Tòa Thánh, Đức Khâm Sứ Salvatore Pennacchio đã long trọng cử hành thánh lễ kỷ niệm này vào ngày 3 tháng 12 vừa qua

Trong dịp này Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã ban phép lành Tòa Thánh cho giáo dân Công Giáo Cam Bốt. Đồng thời Đức Hồng Y Ivan Dias, Tổng Trưởng Bộ Truyền Bá Tin Mừng Cho Muôn Dân đã gửi điệp văn đến Giáo Hội Cam Bốt trong đó Ngài nhắc lại Giáo Hội Cam Bốt đã trải qua những giai đoạn cam go, y như những Giáo Hội ở Jerusalem hay Roma thời xưa.

Địa điểm được chọn để cử hành thánh lễ kỷ niệm năm nay cũng mang tính tượng trưng lịch sử. Chính nơi này vào năm 1976, dưới thời thanh trừng của Khờ Me Đỏ, một vị Giám Mục Công Giáo đã bị giết. Buổi lễ đã được tổ chức giữa cánh đồng lúa, hàng ngàn người Công Giáo Cam Bốt đã dâng lời ngợi khen và cảm tạ Chúa trong ngày lễ Chúa Nhật thứ nhất mùa Vọng 3 tháng 12.

Trong điệp văn gửi Giáo Hội Công Giáo Cam Bốt, ĐHY Dias cũng viết: “Mặc dù Tin Mừng đến đất nước Cam Bột trễ, nhưng sự chậm trễ này không phải vì lý do kỳ thị nhân dân Cam Bốt, mà đúng ra là một dịp để tri ân lượng hải hà của Thiên Chúa vì Chúa đã xử sự nhân từ với tất cả những công nhân làm thuê cho Ngài trong vườn nho, người làm từ ban sáng hay người làm vào lúc cuối ngày công”

Cam Bốt có khoảng 25,000 người Công Giáo trong một đất nước 14 triệu dân. Cách đây không lâu người ta tìm thấy một nhóm người khoảng 200 người, sống tại miền Bắc Cam Bốt. Nơi đây người ta chỉ có thế đến bằng thuyền và 200 người này trong 30 năm, đã không hề được gặp linh mục. Tuy nhiên, họ vẫn sống đạo và duy trì đức tin.

Tại Cam Bốt, chính quyền cũng như đa số dân chúng có quan niệm sai lầm về Kitô Giáo, cho rằng đạo này là do người Pháp du nhập dưới thời bị Pháp đô hộ (1865-1953). Cũng có người cho rằng Kitô Giáo có mặt tại Cam Bốt từ năm 1992-1995 là năm lực lượng Liên Hiệp Quốc có mặt tại đây để duy trì hòa bình.

Thực ra Giáo Hội Công Giáo đã có mặt tại Cam Bốt trước cả thời Pháp đô hộ. Vào ngày 19 tháng 9 vừa qua, một nhóm người Công Giáo gồm linh mục, nữ tu và giáo dân của thành phố Kompong Cham đã thực hiện cuộc hành trình tới những địa điểm lịch sử có liên hệ đến thời khai sinh đạo Công Giáo ở Cam Bốt.

Phái đoàn đã viếng thăm Longvek là kinh đô của Cam Bốt thời xưa vào những năm 1515 – 1594. Chính nơi này vào năm 1555, linh mục thừa sai dòng Đa Minh Gaspard De Cruz, người Bồ Đào Nha, đã yết kiến vua Preah Ang Chan

Năm 1590, Vua Preah Borom Ricrea cho các giáo sĩ Công Giáo được tự do truyền đạo và các quan theo đạo Công Giáo không mất quyền lợi gì và những nhà quyền qúy không được phép ngăn cản đầy tớ theo đạo,

Phái đoàn cũng đi đến thăm Oudong là thủ đô của Cam Bốt từ năm 1610-1866. Chính nơi này một nhóm người Công Giáo Nhật đã chạy sang xin trú ngụ tránh cảnh bắt bớ của triều đình Nhật vào năm 1610.

Vào năm 1660 một nhóm người Công Giáo Nam Dương cũng xin trú ngụ tại Cam Bốt để tránh cảnh bắt đạo tại nước họ và vào giữa thế kỷ 17 những người Công Giáo Việt Nam cũng trốn sang Cam Bốt để tránh quan quân triều đình bắt vì theo đạo Công Giáo.

Phái đoàn đi tới Prambei Chaom, nơi đây có phần mộ của ĐGM Piguel, vị Giám Mục Tông Tòa đầu tiên của Cam Bốt. Nơi đây phái đoàn đã thảo luận các đường lối rao giảng tin mừng, bàn đến các nhu cầu đem lại sức sống cho các tu đoàn, giáo sĩ địa phương hay các trường đào tạo giảng viên giáo lý. Đức Cha Piguel đã nỗ lực thực hiện những công tác trên đây nhưng chiến tranh đã phá hủy đi tất cả.

Phái đoàn tiếp tục hành trình tới Ponhea Lu. Nơi đây còn nền nhà thờ cổ nhắc nhở phái đoàn nhớ tới việc ĐGM Vigas đã trợ giúp Vua Ang Duong (18646-1860) trong việc thương lượng với Pháp tái lập vương triều.

Phái đoàn đi tới nhà dòng Carmel ở Phnom Penh. Nơi đây mọi người nhớ lại nỗi kinh hoàng của thế kỷ 20. Vào năm 1970, khi có phong trào “cáp duồn” giết người Việt Nam trên xứ Chùa Tháp, 515 người Việt Nam đã bị quân của Lon Nol giết tại tu viện này. Thời gian này, người Việt trên đất Cam Bốt lại chạy về miền Nam Việt Nam.

Truởng phái đoàn đã kết thuc câu chuyện hành trình tới các di tích lịch sử Công Giáo trên xứ Chùa Tháp “Qua bao nhiêu gian nan, đức tin và lòng trung thành của người Công Giáo Cam Bốt vẫn kiên vững. Từ đó chúng tôi cam phục các vị tiền nhiệm đã can đảm rao giảng tin mừng trên đất nước người Khờ Me”.
Nguyễn Long Thao
Tin Có Thể Liên Quan