Tìm Kiếm Search
VietCatholic Network Print Copy To Clipboard
Huấn dụ Thứ Tư hàng tuần 20/12: Suy tư trước thềm Giáng Sinh
(VietCatholicNews 23/12/2006)

"Nhiều người nghĩ rằng Thiên Chúa là một kẻ xa lạ"

VATICAN (Zenit.org).- Bài huấn dụ của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI trình bày trong buổi tiếp kiến chung Thứ Tư hàng tuần 20/12, trong Thính Đường Phaolô VI. Đức Giáo Hoàng giải bày một suy tư về ý nghĩa lễ Giáng Sinh

* * *

Anh Chị Em thân mến!

"Chúa gần đến: chúng ta hãy đến thờ lạy Người!" Với lời mời này, phụng vụ mời chúng ta trong những ngày cuối mùa Vọng này, tới gần như thể trên đầu ngón chân đến hang Belem, nơi biến cố lạ lùng xảy ra thay đổi giòng lịch sử: sự giáng sinh của Đấng Cứu Thế.

Trong ngày Áp lễ Giáng Sinh, chúng ta sẽ đặt mình một lần nữa truớc Máng Cỏ để chiêm ngắm, trong kinh ngạc, "Ngôi Lời làm người." Những tâm tình vui tươi và biết ơn, như trong mọi năm, được đổi mới trong tâm hồn chúng ta khi chúng ta nghe những giai điệu hát mừng Noel, hát bằng rất nhiều thứ tiếng, cũng là một phép lạ lạ lùng.

Đấng Sáng Tạo vũ trụ, do tình thương, đã đến dựng lều Người giữa những con người. Trong thư gởi tín hữu Philipphê, Thánh Phaolô quả quyết rằng Chúa Kitô, "vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế" (2:6). Người đã xuất hiện dưới hình con người, vị Tông Đồ nói thêm, bằng cách hạ mình. Trong Lễ Giáng Sinh thánh chúng ta sẽ sống lại sự thực hiện mầu nhiệm ân sủng và thương xót cao cả này.

Thánh Phaolô thêm: "Nhưng khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con Mình tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới Lề Luật, để chuộc những ai sống dưới Lề Luật hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử" (Galatians 4:4-5). Dân Ưu Tuyển đã chờ đợi hàng thế kỷ Đấng Messiah, nhưng họ đã tưởng tượng Người như là một nhà lãnh đạo đầy quyền phép và chiến thắng, Đấng sẽ giải phóng dân mình khỏi sự áp bức của ngoại bang.

Tuy nhiên, Đấng Cứu Thế sinh ra trong thinh lặng và sự nghèo khó toàn diện. Người đã đến như một ánh sáng chiếu soi mọi người- Gioan tác giả Tin Mừng nói- "và người nhà chẳng chịu đón nhận" (Ga 1:9,11). Nhưng, Tông Đồ nói thêm: "Còn những ai đón nhận...thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa" (ibid., 1:12). Sự sáng được hứa chiếu soi những tâm hồn các người bền bỉ trong sự chờ đợi tỉnh thức và tích cực.

Phụng vụ mùa Vọng cũng khuyên chúng ta không chè chén say sưa và tỉnh thức, ngõ hầu không bị khuất phục dưới gánh nặng tội lỗi và những âu lo thế gian thái quá, Trên thực tế, nếu tỉnh thức và cầu nguyện chúng ta sẽ có khả năng nhận biết và nhận lãnh áng sáng ngày Giáng Sinh của Chúa Kitô. Trong một bài giảng của ngài thánh Maximus thành Turin, một giám mục sống giữa thế kỷ thứ bốn và thứ năm, khẳng định: "Thời gian báo cho chúng ta biết ngày Giáng Sinh của Chúa Kitô đã gần.

Thế giới, với những lo âu của nó, nói về việc sắp xảy ra của một cái gì sẽ đổi mới nó và hy vọng với sự chờ đợi kiên nhẫn sự chiếu sáng của một mặt trời sáng hơn sẽ chiếu soi sự tối tăm của nó... Sự chờ đợi này của tạo vật cũng dẫn chúng ta tới chỗ chờ đợi sự phục sinh của Chúa Kitô, Mặt trời mới " ( Bài Giảng 61a, 1-3). Do đó, chính tạo vật, hướng dẫn chúng ta khám phá và công nhận Đấng phải đến.

Nhưng vấn đề là: nhân loại thời đại chúng ta còn chờ một Đấng Cứu Thế chăng? Có ấn tượng là nhiều người nghĩ rằng Thiên Chúa xa lạ với những sở thích của họ. Dường như xem ra họ không cần đến Người, họ sống dường như Người không hiện hữu và, còn tệ hơn, dường như Người là một "cản trở" phải loại trừ để họ được phát triển đầy đủ. Cả giữa những kẻ tin, chúng ta chắc chắn, một số người để mình bị lôi kéo bởi những quái vật quyến rũ và bị quẫn trí bởi những giáo lý phỉnh gạt đề nghị đến những đường tắt ảo tưởng để đạt hạnh phúc.

Tuy nhiên, mặc dầu những mâu thuẫn, những âu lo và những kịch tính của nó, và có lẽ vì những thứ đó, nhân loại ngày nay tìm kiến một phương cách đổi mới, cứu độ, tìm kiếm một Đấng Cứu Độ và chờ đợi, thỉnh thoảng vô ý thức, sự đến của Chúa Đấng đổi mới thế giới và những cuộc sống chúng ta; sự đến của Chúa Kitô, Đấng Cứu Chuộc duy nhất thật sự của con người và của mọi người. Điều thật là những tiên tri giả tiếp tục đề nghị một sư cứu rỗi "rẻ tiền", sự cứu rỗi luôn luôn kết thúc bằng sự gây nên những thất vọng nặng nề. Trên thực tế, lịch sử của 50 năm cuối cùng chứng tỏ sự tìm kiếm một Đấng Cứu Thế "rẻ tiền" và bày tỏ những trạng thái bị vỡ mộng đã phát xuất từ đó.

Chúng ta là những Kitô hữu có nhiệm vụ phát triển, với chứng từ sư sống, chân lý Giáng Sinh, mà Chúa Kitô mang đến cho mọi người nam và mọi người nữ thiện chí. Khi sinh ra trong cảnh nghèo nàn chuồng bò, Chúa Giêsu đến cống hiến cho mọi người niềm vui và bình an duy nhất có thể thỏa mãn những sự chờ đợi của lòng trí con người.

Nhưng, bằng cách nào chúng ta có thể dọn mình mở lòng chúng ta cho Chúa, Đấng ngự đến? Thái độ thiêng liêng của sự chờ đợi tỉnh thức và cầu nguyện tiếp tục là đặc điểm cơ bản của người Kitô hữu trong mùa Vọng. Đó là thái độ đặc điểm hóa những nhân vật chính của thời đại: Giacaria và Elisabeth, các mục tử, các nhà Hiền Triết, đoàn người đơn sơ và khiêm tốn, nhưng, hơn hết, sự chờ đợi của Đức Maria va Giuse! Thánh Giuse, hơn ai khác, đã kinh nghiệm trong ngôi thứ nhất sự xúc động và sự lo lắng cho Con trẻ sắp sinh ra. Không khó mà tưởng tượng các ngài trải qua những ngày cuối cùng như thế nào, chờ đợi bồng trẻ sơ sinh trong cánh tay mình.

Ước sao thái độ của các ngài là thái độ của chúng ta, hỡi anh chị em thân mến. Về điều này, chúng ta hãy nghe lời khuyên của Thánh Maximus, giám mục thành Turin, được nhắc tới trước đây "Đang khi chúng ta chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh của Chúa, chúng ta hẵy mặc những quần áo sạch sẽ, không tì ố. Tôi nói tới đồ mặc linh hồn, không phải đồ mặc thể xác. Chúng ta không phải mặc những đồ bằng lụa, nhưng mặc những việc lành! Những đồ mặc lộng lẫy có thể che những phần thân xác, nhưng không trang trí lương tâm!" (ibid.).

Chớ chi Hài Đồng Giêsu, sinh ra giữa chúng ta, không thấy chúng ta chia trí hay là chỉ chăm lo trang trí nhà cửa chúng ta với ánh sáng. Đúng hơn, trong tâm trí và trong gia đình chúng ta, chúng ta hãy trang hoàng một nhà xứng đáng trong đó Người cảm thấy được đón tiếp bằng đức tin và tình yêu. Chớ chi Đức Trinh Nữ và Thánh Giuse giúp chúng ta sống mầu nhiệm Giáng Sinh với sự khâm phục mới mẻ và sự thanh thản đem lại bình an.

Với những tâm tình này, tôi muốn bày tỏ cho tất cả anh chị em hiện diện ở đây và cho các gia đình anh chị em những lời cầu chúc chân tình nhất của tôi là hưởng một lễ Giáng Sinh thánh thiện và hạnh phúc, nhớ cách riêng những kẻ đang gặp khó khăn hay là đau khổ trong tâm trí. Chúc tất cả anh chị em lễ Giáng Sinh hạnh phúc!

Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha chào những người hành hương trong nhiều thứ tiếng. Trong tiếng Anh, ngài nói:

Anh Chị Em thân mến,

"Chúa gần đến: hãy đến thờ lạy Người!" Trong những ngày cuối mùa Vọng, phụng vụ mời chúng ta tới gần chuồng bò Belem chiêm ngấm trong sự kính sợ sự sinh ra của Đức Cứu Thế. Đầy niềm vui và biết ơn, chúng ta nhớ lại Đấng Sáng Tạo vũ trụ, vì tình yêu, đã đến ở giữa chúng ta. Qua nhiều thế kỷ dân Israel đã chờ đợi Đấng Messiah, tưởng tượng người là một nhà lãnh đạo đầy quyền phép và chiến thắng. Ngược lại, Đấng Cứú Thế sinh ra trong cảnh nghèo nàn tuyệt đối, và anh sáng thật, chiếu soi muôn dân, không được người nhà đón nhận (x. Ga 1:9-12).

Chúng ta còn chờ đợi Đấng Cứu Thế không? Ngày nay nhiều người coi Thiên Chúa không thích hợp, là một ngăn trở cho sự thành công. Cả những người tín hữu thỉnh thoảng tìm kiếm xúi giục những đường tắt tưởng để được hạnh phúc. Nhưng, có lẽ do sự lầm lẫn này, nhân loại tìm kiếm một Đáng Cứu Thế và chờ đợi sự đến của Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế duy nhất. Chúng ta, người Kitô hữu, nhờ bằng chứng của chúng ta chống lại những kẻ cung cấp "một sự cứu độ rẻ tiền," bênh vực chân lý Giáng Sinh mà Chúa Kitô mang đến cho mọi người thiện chí.

Bây giờ chúng ta hãy cùng với Đức Maria và Thánh Giuse chuẩn bị mở lòng chúng ta cho Chúa Đấng gần đến. Chúng ta đừng để mình chia trí bởi những dấu hiệu bề ngoài của uy thế! Hãy tỉnh thức và cầu nguyện! Bằng cách này nhà cửa chúng ta sẽ đón rước Chúa Giêsu với đức tin và tình yêu.

"Tôi chào tất cả những người hành hương nói tiếng Anh ở đây hôm nay. Mong sao những ngày cuối này Mùa Vọng tràn đầy sự khâm phục thiêng liêng. Cho anh chị em và những người thân của anh chị em, cách riêng những kẻ có thể đang gặp khó khăn và đau khổ, tôi trải dài những lời cầu chúc tốt đẹp nhất của tôi là hưởng một ngày Giáng Sinh hạnh phúc và thánh thiện!
Đ.Ô Nguyễn Quang Sách
Tin Có Thể Liên Quan