![]() |
| Đức Thánh Cha trong buổi đọc kinh Truyền Tin |
![]() |
| Đức Thánh Cha thắp ánh nến đêm vọng Giáng Sinh |
![]() |
| Hang đá tại quảng trường Thánh Phêrô |
Trong buổi đọc kinh Truyền Tin ngày 24/12/2006 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã phác họa những khía cạnh đa dạng của lễ Giáng Sinh trong đức tin Kitô Giáo: “Ơn cứu độ của chúng ta được thể hiện trong hài nhi chí thánh mới sinh ra, Người sẽ được đặt trong nôi. Nơi Thiên Chúa Đấng đã trở thành con người vì chúng ta, tất cả chúng ta cảm thấy được yêu thương và chào đón; chúng ta khám phá ra rằng chúng ta là quý giá và độc đáo dưới mắt Đấng Tạo Hóa. Lễ Giáng Sinh của Chúa Kitô giúp chúng ta trở nên ý thức về giá trị của sự sống con người, của cuộc đời của mỗi một con người, từ lúc khởi đầu cho đến buổi hoàng hôn tự nhiên. Với những ai mở lòng ra với điều này ‘hài nhi được quấn trong khăn’ và được đặt ‘trong máng có (x Lc 2:12), người ấy có cơ may để nhìn thực tại hàng ngày với một nhãn quan mới. Người ấy có thể nếm được quyền năng của tình yêu Thiên Chúa tràn ngập nội tâm, là điều đến lượt sẽ biến ngay cả sầu muộn thành niềm vui”.Lễ Giáng Sinh cũng là một cội rễ cho tình huynh đệ trong nhân loại. “Chúng ta hãy chuẩn bị chính mình để gặp Chúa Giêsu, Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Sinh ra trong cảnh khó nghèo nơi Bêlem, Ngài muốn đồng hành với mỗi một người chúng ta. Trong thế giới này, nơi chính Ngài ao ước dựng ‘lều’ của Ngài, không ai là ngoại kiều. Đúng là chúng ta đang đi qua trong thế gian này, nhưng chính Chúa Giêsu làm cho chúng ta có cảm giác đang ở nhà trên trái đất đã được thánh hóa bởi sự hiện diện của Ngài. Tuy nhiên, Ngài yêu cầu chúng ta biến nó thành một nơi chào đón tất cả mọi người. Món qùa đáng kinh ngạc của lễ Giáng Sinh chính là điều này: Chúa Giêsu đã đến vì mỗi một người chúng ta và Ngài làm cho chúng ta trở nên bằng hữu với nhau trong Ngài. Đáp trả của chúng ta phải là vượt qua ngày càng nhiều những định kiến và thành kiến, xô ngã các rào cản và loại trừ những mâu thuẫn chia rẽ chúng ta, hay tệ hại hơn, gây cho các cá nhân và các dân tộc chống lại nhau, ngõ hầu chúng ta có thể cùng nhau kiến tạo một thế giới công lý và hòa bình”.
Quan tâm của Đức Thánh Cha là ta phải chuẩn bị lễ Giáng Sinh với một sự thay đổi nội tâm “chuẩn bị cách thiêng liêng để chào đón Chúa Giêsu Hài Đồng”. Đức Thánh Cha đã lên án sự nhấn mạnh quá đáng khía cạnh thương mại chung quanh ngày lễ: “Cầu xin cho ngày sinh của Ngài không làm chúng ta tất bật với việc cử hành lễ Giáng Sinh mà quên đi Ngài là nhân vật chính của ngày lễ này!” Đức Cha đã cầu xin Đức Mẹ, Đấng đã ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng những biến cố đã xảy ra, cho các tín hữu biết mừng kính mầu nhiệm Giáng Sinh với tâm tình suy đi nghĩ lại về mầu nhiệm cao cả này.


